Sau nhiều năm sử dụng bom mìn, vũ khí lazer... cho công việc thì Bin tôi nhận ra rằng những thứ đó chỉ là hữu danh vô thực nó không có sức mạnh bằgn những lời nói (âm thanh) hoặc một cái nhìn (ánh sáng) của một ... gì gì đó.
Thấy ở VN lâu nay hay đốt pháo nổ và pháo hoa ngày tết rất vui nhộn, vừa qua để đảm bảo an toàn ngày tết, chống ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tiền của... thì nhà nước đã ra sắc lệnh cấm đốt pháo làm bao nhiêu người phải hụt hẫng vì thiếu màu hoa tiếng nổ của pháo...
Xét thấy những hiệu qủa của âm thanh và ánh sáng có thể đưa lại mỹ mãn, Bin tôi đề nghị biện pháp đêm giao thừa mỗi nhà sắm một bộ loa đại tướng và một thiết bị chiếu sáng cực mạnh được lập trình số với đủ màu sắc tươi vui. Nhà nước tạo ra chương trình tiếng pháo và màu hoa ngày tết truyền trực tiếp qua internet, nhân dân chỉ việc kết nối máy tính và xuất ra các thiết bị kia, đúng đêm giao thừa khi nghe chủ tịch nước chúc tết xong cho phát đoạn dữ liệu mô phỏng tiếng pháo nổ và bắn pháo hoa ra toàn quốc thì quả là vui biết bao, lại rất chi là không tốn kém
PS: Ý tưởng này được Bịn bảo hộ toàn quyền, ai đánh cắp sẽ bị Bin đến tận nhà choảng trái nổ
Bookmarks