bạn Cuong_DC9 ơi , re up cho anh em nghe được không , thanksssssssss.
bạn Cuong_DC9 ơi , re up cho anh em nghe được không , thanksssssssss.
pháo pháo pháo kìa,em bị cháy mất cặp loa mới mua dc 3 ngày chỉ vì cái tội ham vui
E cũng đang muốn mua 1 băng pháo thật về đốt, chấp nhận bị phạt vì luật nó ko nặng lắm. Ai biết chỗ mua chỉ mình với!
Nếu có bác nào về quê ăn tết,mình chỉ 1 cách chơi cũng rất thú!
Ở quê có trồng cây đu đủ,chặt lấy thân (hoặc cây gì trong ruột nó rổng ).Lấy mổi đoạn khoãng 1m , bịt kín 1 đầu , dựng đúng hơi nghiên (nơi bãi đất trống )đổ nước vào nửa ống rồi bỏ đất đèn (khí đá )vào,đợi nó sôi lên miêng ống , châm lửa nơi miêng ống.Đùng !
Chơi một lượt năm ,bãy ống nổ mới đã.Đêm 30 tết mà chơi là sướng tuyệt !
Hic...mả 2 năm đã bốc lên rồi
:emlaugh:
He he, dạo này kinh tế suy thoái, nghề đào mộ phát triển thật.
em thì có ý kiến này,bác mua bình Gas cỡ lớn,đem ra đồng mà đốt bảo đãm nổ rất ác =))
Nào chúng ta cùng khai quật
Nhớ hồi còn học ở Đà Lạt, có thằng bạn học khoa Hóa đi thực hành chôm ít hóa chất về, 2 thằng hì hục làm được viên pháo to bằng bắp tay. Đào lỗ bỏ xuống rồi đốt, nổ khí thế lắm.
Bookmarks