Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts

    Giải trí chút đi các bác ơi!

    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lot. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần tam gia'c thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:

    " Em yêu dấu, Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.

    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.

    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết dinh mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm."

    P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp

    -----------------------------------------------------------

    3 người đàn ông nọ vừa đến cổng thiên đường thì gặp Thánh Peter. Thánh Peter hỏi:
    - Các con đã lừa dối vợ bao nhiêu lần rồi?
    Người thứ nhất trả lời: "Chưa lần nào". Thánh Peter cấp cho anh một chiếc Rolls Royce để đi vòng quanh thiên đường.
    Người thứ hai trả lời: "Hai hoặc 3 lần". Thánh Peter cấp cho anh một chiếc Toyota để đi vòng quanh thiên đường.
    Người thứ 3 trả lời: "Khoảng một chục lần". Thánh Peter cấp cho anh một hộp các tông có bánh xe để lái đi vòng quanh thiên đường.
    Một hôm, người thứ 3 đang lái quanh thiên đường trong chiếc hộp có bánh xe thì gặp người thứ nhất đang lau nước mắt. Người thứ 3 dừng lại và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?"
    - Tôi vừa nhìn thấy vợ tôi đi quanh thiên đường bằng ván trượt Patanh.- Người thứ nhất trả lời. jaguar

    -------------------------------------------------
    Người đàn ông nọ vừa được bổ nhiệm giám đốc và phải làm việc một tuần tại văn phòng mới với vị giám đốc mà anh sắp thay thế. Vào ngày cuối cùng, vị giám đốc sắp ra đi nói với anh:
    - Tôi đã để lại 3 phong thư có đánh số trong ngăn bàn. Hãy mở từng phong thư một nếu anh gặp phải khủng hoảng không giải quyết được.
    Sau 3 tháng, công ty gặp rắc rối, anh nhớ lại lời của vị giám đốc trước và mở phong thư đầu tiên ra. Trong thư có ghi: "Hãy đổ lỗi cho vị giám đốc trước anh!". Anh làm theo và vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
    Khoảng nửa năm sau, công ty lại gặp chuyện không hay. Anh liền mở phong thư thứ 2, trong thư có ghi: "Hãy tổ chức lại!". Anh làm theo nhưng gặp phải sự phản đối.
    3 tháng sau, anh tiếp tục gặp khủng hoảng. Phong thư thứ 3 được anh mở ra có ghi: "Hãy chuẩn bị sẵn 3 phong thư".

    ------------------------------------------------------------
    Con không muốn đến trường
    Sáng sớm, một bà mẹ gọi con trai dậy:
    - Dậy thôi con trai. Đã đến giờ con phải đến trường rồi đấy.
    - Nhưng tại sao hả mẹ? Con không muốn đến trường.
    - Hãy nói 2 lý do tại sao con không muốn đến trường.
    - Thứ nhất, bọn trẻ ghét con. Thứ hai, các giáo viên cũng ghét con.

    - Ồ, đó không phải là lý do để không đến trường. Hãy dậy và chuẩn bị đi.
    - Vậy mẹ hãy nói 2 lý do tại sao con cần phải đến trường.
    - Thứ nhất, con đã 52 tuổi. Thứ hai, con là Hiệu trưởng.

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Người đàn ông nọ đang đi bộ trên đường phố thì một người đàn ông vô gia cư bẩn thỉu và tiều tuỵ đến hỏi xin 2USD để ăn tối. Anh ta mở ví và rút ra 10 USD rồi hỏi:

    - Nếu tôi cho anh số tiền này, anh có uống bia thay ăn tối không?

    - Không, tôi đã bỏ bia nhiều năm nay rồi. - Người đàn ông vô gia cư trả lời.

    - Anh có đánh bạc thay ăn tối không?

    - Không, tôi không đánh bạc.

    - Anh có chơi gôn thay ăn tối không?

    - 20 năm nay tôi không chơi gôn rồi.

    - Anh có dùng tiền này để đi với gái thay ăn tối không?

    - Không, tôi chỉ muốn có miếng ăn để tồn tại.

    - Ồ, vậy tôi sẽ không cho anh tiền nữa mà đưa anh về nhà ăn bữa tối rất ngon do vợ tôi nấu.

    Người đàn ông vô gia cư ngạc nhiên:

    - Vợ anh có cáu không? Người tôi rất bẩn và có thể bốc mùi khó chịu nữa.

    - Không sao. Tôi chỉ muốn cho cô ấy thấy tận mắt một người đàn ông không uống bia, không đánh bạc, không chơi gôn và không gái gú trông như thế nào.
    Được sửa bởi dinhbaochau lúc 15:54 ngày 10-01-2006
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Hay lắm! Phát huy nhé chú DBC!

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •