Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 39
  1. #1
    Tham gia
    19-06-2011
    Bài viết
    23
    Like
    6
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thành công hay thất bại là tại mình.

    vô đây thấy toàn là THAN VAN.hihi. cũng vui nhỉ, mấy bác thất bại cũng tại bản thân mấy bác thôi. Ngày nào cũng nên học it hay ko? lương thấp. ec ec và ec ec.hihi.
    => cắm cái đầu vào mà lao động, đừng có ngập ngừng kiểu này thì 10 ko tiến thêm 1 bước. còn học cái gì? có quan trọng gì ko hê? học cho tốt đi. dù là IT hay gì đi nữa, 1 trời thành công. mấy bác ko đủ năng lực nên rên vậy đó mà.trách mình đi thì đúng hơn.hihi.

    Thành sự tại nhân mà bại sự tại thiện ha? ồ NO,NO....

    nghỉ lại nhé các bác.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    21-02-2011
    Bài viết
    249
    Like
    4
    Thanked 15 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi 38_quangngai View Post
    vô đây thấy toàn là THAN VAN.hihi. cũng vui nhỉ, mấy bác thất bại cũng tại bản thân mấy bác thôi. Ngày nào cũng nên học it hay ko? lương thấp. ec ec và ec ec.hihi.
    => cắm cái đầu vào mà lao động, đừng có ngập ngừng kiểu này thì 10 ko tiến thêm 1 bước. còn học cái gì? có quan trọng gì ko hê? học cho tốt đi. dù là IT hay gì đi nữa, 1 trời thành công. mấy bác ko đủ năng lực nên rên vậy đó mà.trách mình đi thì đúng hơn.hihi.

    Thành sự tại nhân mà bại sự tại thiện ha? ồ NO,NO....

    nghỉ lại nhé các bác.
    đồng ý với bác,nhưng theo tôi là bản thân là yếu tố quan trọng nhất chứ ko phải tất cả
    Vì còn phụ thuộc vào xã hộ,thời thế
    Tú Xương khi xưa văn chương tài hoa mà đi thi trượt hoài kìa

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    28-02-2008
    Location
    Hồ Chí Minh Việt Nam
    Bài viết
    1,898
    Like
    439
    Thanked 67 Times in 59 Posts
    ừ đúng

  5. #4
    Tham gia
    02-06-2011
    Bài viết
    37
    Like
    1
    Thanked 10 Times in 7 Posts
    Nói chung cũng tại do mình cả, tại mình không biết thời thế, ham ngành hot để rồi giờ ngồi than có ích gì. Một thằng lập trình Ấn Độ bèo bèo cũng 400 đô tháng, còn thằng VN có trình độ tương đương ngồi ngáp ruồi ở nhà. Thế mới nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt .

  6. #5
    Tham gia
    10-07-2009
    Bài viết
    54
    Like
    4
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    bác này tự tin nhỉ,còn nhìu yếu tố bên ngoài tác động lắm bác ạ,nếu tại mình 100% thì đời này đơn giản quá

  7. #6
    Tham gia
    11-04-2009
    Location
    Quận 7
    Bài viết
    819
    Like
    23
    Thanked 45 Times in 37 Posts
    Quote Được gửi bởi 38_quangngai View Post
    vô đây thấy toàn là THAN VAN.hihi. cũng vui nhỉ, mấy bác thất bại cũng tại bản thân mấy bác thôi. Ngày nào cũng nên học it hay ko? lương thấp. ec ec và ec ec.hihi.
    => cắm cái đầu vào mà lao động, đừng có ngập ngừng kiểu này thì 10 ko tiến thêm 1 bước. còn học cái gì? có quan trọng gì ko hê? học cho tốt đi. dù là IT hay gì đi nữa, 1 trời thành công. mấy bác ko đủ năng lực nên rên vậy đó mà.trách mình đi thì đúng hơn.hihi.

    Thành sự tại nhân mà bại sự tại thiện ha? ồ NO,NO....

    nghỉ lại nhé các bác.
    Bác đang nói tới thành công gì vậy nhỉ ?

  8. #7
    Tham gia
    10-09-2009
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kaka, bác nói đúng wa, tú xương văn chương lai láng mà vẫn rớt hoìa đó ? kaka

  9. #8
    Tham gia
    10-12-2010
    Bài viết
    77
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nếu chỉ đơn giản 100% thành công hay thất bại là do mình thì cuộc sống sẽ đơn giản quá !!!

  10. #9
    Tham gia
    03-07-2011
    Bài viết
    64
    Like
    2
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    cái gì cũng có thiên thời, địa lợi, nhân hòa... cuộc sống dạy mình thế, có thể nó dạy bạn khác...

  11. #10
    Tham gia
    17-05-2011
    Bài viết
    169
    Like
    0
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi mr.mabu View Post
    đồng ý với bác,nhưng theo tôi là bản thân là yếu tố quan trọng nhất chứ ko phải tất cả
    Vì còn phụ thuộc vào xã hộ,thời thế
    Tú Xương khi xưa văn chương tài hoa mà đi thi trượt hoài kìa
    Công nhận nhiều thằng ở chỗ mình giỏi thật đấy nhưng toàn thi trượt thôi, còn một số người cũng bình thường nhưng chẳng hiểu sao trời cứ cho nó những chỗ tốt ơi là tốt, từ thi đến đi làm

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •