Được gửi bởi
hamit
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TẾT ÂM LỊCH 2006 CỦA CẦU MỚI
Từ rất nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị cho chương trình tết âm lịch 2006 cho trẻ CM đã được các thành viên CM bàn bạc và chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng. Đến buổi trưa hôm nay, Ngày 23 tháng chạp, chương trình đã kết thúc bằng một cuộc họp cuối năm nho nhỏ giữa các thành viên CM và các bạn bè trong CLB Tình nguyện Trẻ. Hamit xin tổng kết lại chương trình vừa qua :
Bắt đầu là chương trình "trẻ em cười", diễn ra vào sáng ngày 21.1.2006 tại rạp xiếc Trung Ương với sự tham gia của trẻ Cầu Mới, Bãi Giữa, Đồng Xuân Long Biên, Làng Chài. Hoạt động nhỏ này cũng đã tạm đuợc đánh giá là thành công khi trẻ không chỉ được tham gia các trò chơi miễn phí mà còn được vào xem chương trình xiếc - ca nhạc và hài kịch. Các em đều tỏ ra rất thích thú và sôi nổi, hào hứng hòa vào không khí trong rạp cùng người dẫn chương trình - anh Hồng Kỳ hài hước, hóm hỉnh. Chương trình được sự giúp đỡ nhiệt tình của diễn đàn HNC (liên hệ vé và chuẩn bị ăn trưa cho trẻ).
Chiều ngày 21.1.2006, các thành viên CM cùng các em về lớp, bắt đầu công việc chuẩn bị gói bánh chưng. Cùng ngày, các anh chị bên HNC đã chuyển quà cho CLB Tình Nguyện Trẻ và 1 chiếc xe lăn trị giá 1,4 triệu đồng gửi tặng em Tân - một trẻ bị liệt từ nhỏ ở Bãi Giữa. Bên cạnh đó, tập kết lịch của CLB về lớp, mọi người cùng túm tụm cuộn lịch bên 2 cái bàn học của lớp được kê sát ven sông Tô, chuyện trò sôi nổi. Trong suốt buổi chiều và buổi tối qua, không khí trong và ngoài lớp học thật ấm áp, tràn ngập tình thương yêu trong cái rét se lạnh rất đặc trưng cho những ngày giáp tết , các tình nguyện viên và các em ngồi sát gần nhau bên bếp lửa cùng trông bánh và hát hò, chuyện trò ...
7h sáng ngày 22.1.2006. Cầu Mới tiến hành liên hoan và phát quà tết cho trẻ Cầu Mới. Đến cuối buổi, các anh chi và các em cùng ngồi quây quần trên chiều ở đình Giáp Nhất, cùng hát và cắt bành ga tô. Chị Hoa và Huyền, đại diện bên diễn đàn HNC tặng quà cho đại diện của CLB Tình nguyện Trẻ (bạn Đoàn) bao gồm 2 thùng sách vở mới, 1 thùng đồ chơi, 1 thùng quần cáo cũ và giầy, 1 thùng SGK cũ, 1 thùng băng đĩa + sách, 1 thùng báo Hoa học Trò. Ngoài ra em Tân và mẹ của em cũng đã đến để nhận quà tặng từ các anh chị bên HNC món quà là một chiếc xe lăn cho em. Thật cảm động khi trong buổi sáng đón em từ Bãi Giữa ra CM, em nói ngọng líu ngọng lô mà mãi mình mới dịch ra nổi "Ít nữa em khỏi chân thì em không phải ngồi xe lăn nữa", Mình cũng mỉm cười gật đầu xót xa, "Uh, sẽ nhanh thôi mà" ...
Buổi liên hoan nhanh chóng được kết thúc và thu dọn sớm vì trẻ CM phải đi làm. Sau khi thu dọn xong, các thành viên về lớp và mở một buổi họp tổng kết cuối năm nho nhỏ, những lời chúc, lời hứa cố gắng quyết tâm, đã kiên cường và sẽ kiên cường hơn nữa trong năm tới. Buổi gặp mặt còn có sự góp phần không nhỏ vào không khí hào hứng, vui tươi của "Béo FC".
Thay mặt các em lang thang của lớp học Trái tim CM, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị bên diễn đàn HNC, Diễn đàn LKVN, các bạn học sinh trường Chu Văn An, trường Ams, Anh Cương diễn đàn VNN, anh Phong bên Photo, một người bạn của nhoc_ngoc,... và bạn bè thuộc các nhóm trong CLB Tình nguyện Trẻ.
Lời cuối cho các tình nguyện viên Cầu Mới: Một năm thật dài đã trôi qua, chúng ta đã làm được khá nhiều việc, khá nhiều hoạt động, thành công nhiều mà thất bại cũng không ít. Tuy nhiên, tôi, bạn cũng đã có thể mang trong lòng chút tự hào vì chúng ta đã nỗ lực hết mình, đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của CM góp phần xây dựng nên Trái Tim Cầu Mới như hôm nay.
"Trong mỗi chúng ta đều có một trái tim, bạn hãy giành một phần nhỏ trong đó cho Trái Tim Cầu Mới"
Chúc bạn và những người thân yêu trong gia đình một năm mới thật vui tươi, hạnh phúc, sức khỏe và thành công!
HAMIT
Bookmarks