Đã nói là đa số. Chứ ko phải ai sinh vào năm đó sẽ bị
Đã nói là đa số. Chứ ko phải ai sinh vào năm đó sẽ bị
Đọc bài này xong thấy mình có nguy cơ nặng luôn, cả ngày ngồi ôm cái máy tính @@. Thank chủ thread vì bài viết hữu ích
Sợ thật nhưng mà nghê nó phải ngồi, gần sếp mà thỉnh thoảng lại nhây nhót có mà chết với ông ý. hix.
Hì hì... đây là bệnh kinh niên của dân văn phòng rồi --> Nhất là mấy bác coder ...)
Uống đủ nước, ăn nhiều xơ, ị đúng giờ, ko lo trĩ
Tui đây cũng đã từng bị bệnh này. Chắc là ăn nhiều đồ cay nóng uống rượu nhiều cộng với ít vận động nên mới dính. Uống thuốc Tây mãi không khỏi, lang thang trên mạng thấy mọi người bảo dùng thuốc Nam của bà bác sĩ Linh Hương ở đường Láng. Mình liền chuyển sang dùng thuốc Nam của bà bác sĩ này. Uống 10 thang thì khỏi hẳn. Cũng may thật . Ah, sdt của bà này mình vẫn còn lưu đây 0942138383.
Bệnh trĩ khó chịu và nguy hiểm như vậy; hiện tại có rất nhiều cách điều trị căn bệnh quái ác này theo mịnh được biết và đã thử đó là dùng y học cổ truyền có lẽ là hay nhất:
nếu ai muốn biết mình sẽ cho địa chỉ giá chỉ từ 1-4 tr là khỏi ngay:
PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT
NƯ LƯƠNG Y HỒ NGỌC ÁNH
CHUYÊN ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TRĨ BẰNG YHCY (CỤ THỂ LÀ BÔI THUỐC)
ĐC 84 Ngô gia tự - thành phố Nha trang - khánh hòa
tel 0905216922
mình đã thử ở đây kết quả khá tốt; có phòng cho các bệnh nhân ở xa đến ở.
Em bị dính rồi .
Chà, ghê quá, mình cũng có triệu chứng lầm sàng, chắc phải đi khám thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
em ngồi 8/24h trên máy tính hic hic
"có khi nào một ngày nắng hạng
Em tình cờ bị trĩ không ta"
Bookmarks