hix, mịe ơi, đọc mới nhớ gần 1 tuần gòi em chưa cho nó nhả ra, lúc trước cũng thấy giấy vs bị dính tý máu, nhưng nghĩ tại giấy khô wá, dzõm nên bị trầy Rùi từ đó chuyển tông wa xài vòi nước lun, chả bít có bị dích đạn ko chài!
hix, mịe ơi, đọc mới nhớ gần 1 tuần gòi em chưa cho nó nhả ra, lúc trước cũng thấy giấy vs bị dính tý máu, nhưng nghĩ tại giấy khô wá, dzõm nên bị trầy Rùi từ đó chuyển tông wa xài vòi nước lun, chả bít có bị dích đạn ko chài!
Huhu ! qua mấy bài các bác post ỡ trên sao tui ớn quá !
chắc chiến này tui bỏ nghề luôn quá !
Huhu ! qua mấy bài các bác post ỡ trên sao tui ớn quá !
chắc chiến này tui bỏ nghề luôn quá !
Ai biểu ngồi máy tính nhiều làm chi mà than vãn
Trời ơi. Đọc xong thấy lạnh xương sống.
ngồi lâu thấy bị xong bỏ 1 thời gian lại thấy hết không biết bỏ hẳn có hết không nhỉ?
Ngoài ra, các bạn nên ăn nhiều rau, nhất là rau lang (lá khoai lang), rau diếp cá, má đề... nói chung, các loại rau có hoa màu trắng, tím là có vị mát.
Kinh nghiệm bản thân: Chịu khó uống nhiều bia, chẳng thấy táo bón bao giờ. Thật đấy.
Thank bác nhiều nha.
Mặc dù tớ rất muốn đọc bài viết lâu hơn nưã nhưng nghe các bác nói ghê wá. Thôi đi ngủ cho chắc ăn.Sợ quá rôì! Cảm ơn bác Thiên Bình và bà con nhé.
Phương pháp:
1. Đứng chơi máy
2. Khoét cái lổ ở ghế ngồi.
3. Ráng ăn nhiều đu đủ.
4. Uống nước và ăn rau cải cho nhiều.
5. Đừng chơi nửa.
6. Cứ chơi đại như tui gần 20 chục năm nay rồi có sao đâu.
Và cuối cùng là suy nghỉ cho kỷ mài đũng quần trong tiễu học lên đến hết đại học có thấy thầy giáo hay phụ huynh nào nói là bịnh trỉ là tại đi học đâu.
Vậy mà mới ngồi chơi vi tính thì bị cãnh báo là vi tính và bệnh trỉ là anh em ruột.
Bookmarks