Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17
  1. #11
    Tham gia
    11-08-2007
    Location
    Biên Hòa ợ
    Bài viết
    1,798
    Like
    201
    Thanked 142 Times in 98 Posts
    trong 1 phim của Nga hay mỹ gì đó (hình như của Mỹ) mấy anh Nga bắt anh Mỹ tự uống (lúc đó đang bị thương, thiếu nước, thế là bắt uống )
    :likeaboss:

  2. #12
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ─»ÑgÔç─ÑØ─¹─» View Post
    uống nước tiểu của chính mình thì con ko biết, nhưng con thấy mấy bà đẻ hồi xưa hay ghiền uống nước tiểu
    Mấy bà đẻ thì hồi xưa hay kiếm uống nước tiểu của con nít (cỡ biết đứng dậy hay kẹt lắm thì chập chững biết đi), với lý do là uốn gcái đó vô mau cứng mình để còn đi làm việc. Còn uống của chính mình thì hồi đó gọi là "niệu liệu pháp", rộ lên được chừng 1 năm thì phải.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. #13
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Mấy bà đẻ thì hồi xưa hay kiếm uống nước tiểu của con nít (cỡ biết đứng dậy hay kẹt lắm thì chập chững biết đi), với lý do là uốn gcái đó vô mau cứng mình để còn đi làm việc. Còn uống của chính mình thì hồi đó gọi là "niệu liệu pháp", rộ lên được chừng 1 năm thì phải.

    nghĩa là gì dzị chú? Uống dô lợi tiểu hở?

  4. #14
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Niệu liệu pháp là phương pháp trị bịnh,nâng cao sức khỏe bằng cách dùng nước tiểu
    Khó quá, không thèm ký

  5. #15
    Tham gia
    06-01-2010
    Bài viết
    194
    Like
    116
    Thanked 31 Times in 19 Posts


    Khi pha chế người ta cũng đã nấu chín nước lược trà sạch rồi để nguội.

    Thức uống có nhiều người dùng rồi..

    có người nói rất có tác dụng ..


    nhưng có người thì bảo là ko ..




    - bệnh khi ờ cuối đường tuyệt vọng thì người ta sẽ dựa vào niềm tin sự an ủi nào đó ..

    biết đâu chính niềm tin lại làm người ta có thêm nghị lực để hy vọng- để đấu tranh với bịnh tật


    ..


    hên xui ...




  6. #16
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    đồng đồng nói sao giống thầy lang quá!
    Khó quá, không thèm ký

  7. #17
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    đồng đồng nói sao giống thầy lang quá!
    Quote Được gửi bởi đồng đồng View Post




    hên xui ...



    Lang Băm

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •