1. Vụ "giao chỉ" chừng chục năm trước mình nhớ có vài bài trên bán nguyệt san "kiến thức ngày nay" thì phải, có môt số đăng tấm hình chụp bàn chân có ngón cái quặp vào, hình như người ta gọi là chân càng cua, nhìn giống cái càng cua lắm, ngón chân cái dài hơn bình thường và cong quặp vào các ngón chân bên trong, kiểu bàn chân như thế thì đúng là đi chân không trên nền đất sình lầy vững hơn bàn chân bình thường, ngón chân cái có thể bấu vào đất để hạn chế trơn trượt, nghe nói ở vài làng ven biển vùng Quảng Ninh gì đó còn vài cụ già có ngón chân như vầy. Và các cụ cả đời đi chân không vì chả có giày dép nào vừa cả.
2. Xí chai như cu mập, bị mấy anh nhận lầm là đồng bào thì còn có lý, cô Chôm xinh thế mà bị nhận lầm à ? Cô giáo Đài Loan nhận lần thì còn có lý (con gái Đài Loan xinh lắm, phần lón có làn da phải nói là tuyệt hảo ).
3. Để rút ra kết luận cho thắc mắc của cô Chôm cực công lắm à, trước hết là phải bốc cho được ngôi mộ nào chắc chắn là của người Việt cổ (ít nhất cũng phải từ thời Hùng Vương), rồi lấy DNA làm mẫu để so sánh. Nói thất là mình không tin lắm với 1000 năm đô hộ giặc tàu, mấy trăm năm Nam tiến thôn tính đất Chiêm Thành, Chân Lạp. Chả hy vọng gì còn được tí máu thuần huyết đâu.
Hồi nhỏ đi học, còn nhớ mang máng đâu cô giáo bảo cái gì mà "ưu thế lai" chi chi đó, đại khái là lai qua lai lại tốt hơn thuần chủng mà.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks