Được gửi bởi
nnhu
Các bạn đừng đứng núi này trông núi nọ, nếu đã chọn 1 nghề thì phải có sự say mê, hết lòng với nó, lương bổng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Đừng thấy người này làm được nhiều tiền thì chạy theo, bắt chước theo họ, hay than thân trách phận, chỉ cần tinh thần thoải mái là được vì tiền bạc cũng chỉ để phục vụ con người thôi. Ba tôi có người bạn, ông ấy rất khổ tâm, lúc nào cũng phải tính toán, không lúc nào nghỉ mặc dù ông rất giàu, thu nhập mỗi tháng cỡ trên dưới 2 tỉ VND. Chính vì vậy cần nhất là tinh thần sảng khoái để sống, tiền bạc dư dả nhiều quá cũng chẳng sướng hơn người khác bao nhiêu.
Bookmarks