Gì chứ Hoa Thanh Quế thì phân biệt là có
Có
Không
Gì chứ Hoa Thanh Quế thì phân biệt là có
:likeaboss:
con người có lúc này lúc khác, mình không thể bảo người Bắc hoặc người Nam ai tốt ai sấu nhưng vì người có hàng ngàn laọi người, vì thế cứ sống vô tư đi,
ngộ vote là có, ngộ ko bao h dám đặt chân ra hà lội, sự thật phũ phàng
cannot be longer than 50 characters
:d, có chăng chỉ là lúc ngồi nhậu, thằng nào gắp nhiều uống ít khác vùng miền mình thì mình nói vài câu
Ở đâu chẳng có người tốt người xấu chứ :-?
Nếu theo nghĩa đen thì nó đã được phân biệt ở ngay chính cái tên gọi rồi :d
Không rõ chủ topic có ý định nói về phân biệt mang tính định kiến/ miệt thị hoặc hoài nghi hay cái gì đó mang tính chất kiểu bài bác lẫn nhau? Trăm hoa đua nở, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một nơi có một đặc trưng văn hóa riêng,... nói chung là mọi thứ đều là dân Bách Việt xưa, chả có gì mà nên định kiến.
"bất khả tri"
mình ko phân biệt vùng miền. hi
Càng sống lâu càng phân biệt dữ dội.
Có "phân biệt vùng, miền" hay không, thì không quan trọng.
Quan trọng là: phân biệt để làm gì?
___ W ___
Câu trả lời dể dàng là để nhận ra được sự khác biệt.
Bookmarks