Xin góp ý với chủ topic vài ý kiến mà qua kinh nghiệm chiến đâu tích góp được!
_ Trước khi uống nên ăn no sau khoảng từ 2-3h là bắt đầu chiến đấu được!
_ Khi vào bàn các bác tránh tình trạng đi tới đi lui sẽ rất nhanh mắc đái(mà ngồi bàn nhậu đi đái hoài giang hồ không coi mình ra gì đâu)
_ Uống phải điều độ. Cái này cực kỳ quan trọng. Đừng để người ta tấp mình vào chân tường! Hãy quan sát và nên chủ động và đây là 1 nghệ thuật mỗi người mỗi cách để tránh bị tấp hội đồng!
_ Khi nhậu bia hạn chế ăn lẩu! Vì chưa uống đã no! Uống nữa đâm ra ngán mất ngon!
* Mình thấy các bác chỉ cách gì uống bia mà uống dầu gì đó vào thấy ghe quá! Có bác nào nói uống bia không say độ cồn 10% mà say gì! Ui trời đô của em cũng tầm 9-10chai chưa tính uống ráng mà em nói thật có nhiều bữa say cấm đầu chứ bác nói gì không say! Không say là không say như rượu thôi!
hôm nào phải chiến với cu Cỏng một bữa hỉ
hình như uống bia có say hay không còn... tùy tâm trạng thì phải. có hôm, ngồi từ 12h đến 23h mà vẫn cứ uống được. nó cứ cà ngơ lơ tơ mơ chứ không cắm đầu vô bàn.
có hôm làm đc 2 chai thì úi ùi ui nó dâng tới tận cổ. tợp vô phát nữa có nước mà cho nó ăn chè.
Thường đi tiếp khách thì hay "đổ bê tông" khoảng 1 chén cơm trước đó. thì vững tay chèo
còn không, gặp kèo dữ thì uống rồi ói. tấp liên tục 3-4 chai rồi ọc. cứ vậy mà uống. làm chừng 20 chai thì về nhà nằm rồi bệnh cho 3 ngày .
Thề bỏ nhậu cả 4 năm nay mà toàn thấy đủ cả tháng
chó nó tin
Đúng là nhậu tùy tâm trạng. Hứng chí làm tới bến.
Hôm nào tâm trạng không hay. Làm 3 ly là chỉ muốn ọc ra.
ngồi lai rai thì OK chứ tấp thì chào thua. Thận lọc kém lắm. Làm cỡ 3 chai là ngồi thiền 30 phút cho nó tiêu hóa.
Nhớ hồi năm 2009. Ra Hà Nội uống vodka. Say không nhớ đường về. Ngủ lại tại quán luôn May mà gục tại quán có ................ 5 em nên mình cũng đỡ áy náy
đổ bê tông cũng nên ăn ít thôi
có lần tui đói quất lun tô cơm rồi ra nhậu mới vô 2 chai là vô wc ọc chứ cấn bụng chịu ko nổi
ăn 1 miếng phomat trước khi uống cũng tráng bao tử ,tốt hơn uống dầu nhưng nếu ngồi lâu cũng say như thường
cứ ngày nào cũng uống vài ba trận là quen. tửu lượng sẽ lên dần theo. chẳng có bí quyết nào hết.
đúng là sức uống phụ thuộc tâm trạng nữa,hôm nào mà hưng phấn,tinh thần + cơ thể thoải mái thì ôi thôi.
thỉnh thoảng đi nhậu với 2 thằng bạn,bình thường thì uống ko lại chúng nó,toàn ra vô tolet liên tục,vậy mà có hôm đi nhậu tăng 2 uống bia tươi thì 2 thằng le lưỡi với em.
nói gì thì nói chứ uống cũng có chừng mực thôi các bác ạ,cứ uống 1 hôm về nằm dài 2 3 hôm thì vật vã mất sức lắm.
Bookmarks