An ủi mọi người chút: lương ở nước ngoài cao nhưng cuối tháng chúng nó cũng thường sạch bách như mấy coder ở VN thôi.
Lương cao nhưng thuế rất cao, cuộc sống cũng cự kỳ đắt đỏ, nhu cầu chúng nó cũng cao (nhà cửa, xe cộ, du lịch...) nên một người trung bình cũng thường chỉ có dự trữ khoảng 1-2 tháng lương thôi. Còn lớp trẻ thì nợ credit mức vài ngàn đô là chuyện phổ biến.
Đã thế miếng bánh ngày 1 bé đi nữa. haizzzz
Đời thay đổi khi ta thôi đẩy!
cái chính là vn toàn ông giỏi mà =)) cái gì cũng biết nên nó khổ thế đấy !
ôi 5.740$/1 năm :o
Bao giờ mình mới được như thế chứ http://ddth.com/images/icons/icon14.gif
Chán cho anh em ở Việt Nam quá trả lương quá bèo bọt .
Vấn đề nó còn phải dựa trên thu nhập bình quân nữa các bạn ạ!
IT không phải là quá giầu nhưng trong xã hội VN nó cũng vẫn là 1 ngành khá khẩm.
đúng rồi phải dựa vào năng lực của mỗi người...
vấn đề là cả cái hệ thống phúc lợi xã hội của nó cũng ngon, bệnh tật cũng ít, chi phí điều trị chắc cũng hok cao. bên vn bác có bệnh mà ít xèng là bác dẹo
Bookmarks