Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 29
  1. #1
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    sẽ không
    Bài viết
    115
    Like
    15
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Rất hay ! Con gái bây giờ ....lắm các bác à!

    Chuyện là thế này…

    Hôm trước có đứa bạn của Yoer đi chơi với một cô gái mới quen 3 tháng về khuya... Lại thêm đường về xa xôi, trời mưa to và rất lạnh... bèn ghé vào 1 khách sạn nghỉ tạm. Bạn mình sợ cô gái nghĩ bậy nên tự nhủ: "Em 1 bên, ta 1 bên, mình sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, chắc không có gì đâu"...

    Sáng hôm sau, cô gái tuyên bố chia tay. Bất ngờ quá, bạn mình hỏi: "Anh đã làm gì sai đâu em?" Cô gái chẳng nói chẳng rằng, gọi taxi đi luôn...

    Anh bạn của mình ức lắm, đành nhờ Yoer hỏi han tình hình. Được cái dễ gần, cô gái mới trả lời: "Anh ấy bảo anh ấy yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có mỗi cái gối ôm, anh ấy cũng không dám trèo qua... như thế thì yêu em gì. Em quyết định chia tay thôi, mặc dù vẫn nhớ anh ấy lắm…".

    Thế rồi khi hỏi có nhắn nhủ gì cho anh ấy không thì cô gái đưa cho một tờ giấy có bài thơ sau, xin chép lại tặng các bạn luôn:
    Làm trai thiết nghĩ phải dê,
    Không dê người nói "bê đê" khó xài.
    Tính dê phát triển dài dài,
    Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
    Lỡ dê con gái giận hờn,
    "Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm".
    dê phải giữ vững tinh thần,
    Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
    con trai dê phải dê rồi,
    dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
    Hãy dê mặc kệ ai cười,
    Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
    Chẳng dê con gái sẽ buồn,
    dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...

    Vậy phải chăng con gái bây giờ dê hơn con trai?
    Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, để hiểu rõ về tình trạng này hiện nay, co0lb0y đã gọi điện cho Thông Tấn Xã Con Ve Sầu thì được biết theo kết quả nghiên cứu thì... đúng là con gái dê hơn con trai!? Không muốn tin nhưng sự thật là:



    1. Ăn mặc thiếu vải hơn con trai...
    2. Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai...
    3. con gái giả vờ lạnh để ôm con trai...
    4. con gái giả vờ sợ để ôm con trai...
    5. con gái nghĩ bậy hơn con trai


    Đôi tình nhân đang ngồi trong công viên... Chàng trai đang nghĩ vu vơ...
    Cô gái: "Anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu?"
    Chàng trai: "À, ờ... anh đang nghĩ... nghĩ... giống em"
    Cô gái: "Èo, sao anh nghĩ... bậy bạ thế?!!!"
    (Sưu tầm)
    Được sửa bởi phong_bachhan lúc 13:10 ngày 07-06-2011

  2. #2
    Tham gia
    14-04-2010
    Bài viết
    73
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    hay

    thanks bác nhiều hay lắm

  3. #3
    Tham gia
    27-07-2008
    Bài viết
    1,161
    Like
    81
    Thanked 10 Times in 9 Posts
    hay hay, con gái giờ de lém bác ơi

  4. #4
    Tham gia
    15-11-2010
    Bài viết
    544
    Like
    50
    Thanked 24 Times in 21 Posts
    hay ghê, công nhận bác siêu, chú ý cái câu cuối thú vị thật, hầu như chắc đứa nào cũng nói thế )

  5. #5
    Tham gia
    21-06-2008
    Bài viết
    111
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    giờ nghĩ lại thấy đúng thật , hehe

  6. #6
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi phong_bachhan View Post
    Chuyện là thế này…

    Hôm trước có đứa bạn của Yoer đi chơi với một cô gái mới quen 3 tháng về khuya... Lại thêm đường về xa xôi, trời mưa to và rất lạnh... bèn ghé vào 1 khách sạn nghỉ tạm. Bạn mình sợ cô gái nghĩ bậy nên tự nhủ: "Em 1 bên, ta 1 bên, mình sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, chắc không có gì đâu"...

    Sáng hôm sau, cô gái tuyên bố chia tay. Bất ngờ quá, bạn mình hỏi: "Anh đã làm gì sai đâu em?" Cô gái chẳng nói chẳng rằng, gọi taxi đi luôn...

    Anh bạn của mình ức lắm, đành nhờ Yoer hỏi han tình hình. Được cái dễ gần, cô gái mới trả lời: "Anh ấy bảo anh ấy yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có mỗi cái gối ôm, anh ấy cũng không dám trèo qua... như thế thì yêu em gì. Em quyết định chia tay thôi, mặc dù vẫn nhớ anh ấy lắm…".

    Thế rồi khi hỏi có nhắn nhủ gì cho anh ấy không thì cô gái đưa cho một tờ giấy có bài thơ sau, xin chép lại tặng các bạn luôn:
    Làm trai thiết nghĩ phải dê,
    Không dê người nói "bê đê" khó xài.
    Tính dê phát triển dài dài,
    Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
    Lỡ dê con gái giận hờn,
    "Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm".
    dê phải giữ vững tinh thần,
    Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
    con trai dê phải dê rồi,
    dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
    Hãy dê mặc kệ ai cười,
    Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
    Chẳng dê con gái sẽ buồn,
    dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...

    Vậy phải chăng con gái bây giờ dê hơn con trai?
    Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, để hiểu rõ về tình trạng này hiện nay, co0lb0y đã gọi điện cho Thông Tấn Xã Con Ve Sầu thì được biết theo kết quả nghiên cứu thì... đúng là con gái dê hơn con trai!? Không muốn tin nhưng sự thật là:



    1. Ăn mặc thiếu vải hơn con trai...
    2. Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai...
    3. con gái giả vờ lạnh để ôm con trai...
    4. con gái giả vờ sợ để ôm con trai...
    5. con gái nghĩ bậy hơn con trai


    Đôi tình nhân đang ngồi trong công viên... Chàng trai đang nghĩ vu vơ...
    Cô gái: "Anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu?"
    Chàng trai: "À, ờ... anh đang nghĩ... nghĩ... giống em"
    Cô gái: "Èo, sao anh nghĩ... bậy bạ thế?!!!"
    (Sưu tầm)
    Xin hỏi Pác có vợ hay bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì hi vọng Pác đừng để cho cô ấy đọc được bài này,
    Mà cũng có lẽ pác đã từng bị con gái cho rơi rồi mới nói như trên đúng không?

    Nếu như câu cuối cùng em hiểu thì chỉ là con gái nhạy cảm hơn con trai thôi, Pác đừng có vơ đũa cả nắm nhé!

  7. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    hana_vip nhạy cảm qué...
    Ở đời khi không vươn tới nổi thì người ta ước.
    Ước mãi hổng được gì thì cố suy diễn.
    Suy diễn mà hổng có căn cứ thì thành nói xấu.

  8. #8
    Tham gia
    14-12-2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    295
    Like
    7
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    ha ha ha! bác chủ thớt nhận xét đúng đấy! Con gái bây giờ dê lắm. Mình mà không dê theo sẽ bị chê và bị xẻo "khim" ấy chứ! ha ha ha
    nghematong[dot]com

  9. #9
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi hidecode View Post
    ha ha ha! bác chủ thớt nhận xét đúng đấy! Con gái bây giờ dê lắm. Mình mà không dê theo sẽ bị chê và bị xẻo "khim" ấy chứ! ha ha ha
    Lời nói biện hộ cho hành vi xấu xa của mình thì phát mới phát biểu như thế này nhé!

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    hana_vip nhạy cảm qué...
    Ở đời khi không vươn tới nổi thì người ta ước.
    Ước mãi hổng được gì thì cố suy diễn.
    Suy diễn mà hổng có căn cứ thì thành nói xấu.
    Công nhận Bạch bà nói đúng chắc là cũng ước mơ thôi
    Được sửa bởi hana_vip lúc 15:08 ngày 07-06-2011 Reason: Bổ sung bài viết

  10. #10
    Tham gia
    31-12-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    3,758
    Like
    34
    Thanked 124 Times in 86 Posts
    Thi thoảng đọc mấy bài như này cảm thấy cuộc sống thật đẹp
    Webtretho - Cộng Đồng Phụ Nữ Lớn Nhất Việt Nam

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •