Nhiều người trên ddth cũng rảnh
Nhiều người trên ddth cũng rảnh
Mấy bãi đất để cho chim ỉa đó thì quan tâm làm gì cho nhọc xác. Mấy bác giờ quan tâm có mấy chiếc xe hơi, mấy cái nhà lầu thôi nhỉ ?Được gửi bởi thaychuastudio;28***57
Chiến tranh sắp nổ ra rồi
chưa biết có hay ko, nhưng với việc thử nghiệm tàu sân bay của TQ, nó đã châm ngòi cho cuộc chay đua vũ trang ở Đông Nam Á rồi, có khả nang lan ra ĐÔng Bắc Á luôn
Việt Nam: mua làu ngầm kilo của Nga, tên lừa bờ biển
Đai Loan: thất bại trong việc mua máy bay chien đấu từ Mỹ, những Mỹ đồng ý nâng cấp máy bay sẳn có của Đài Loan
Hàn Quốc, Philipine:....vân..vân...
Các bác đoán xem trong giai đoạn mới này các lãnh đạo mới của TQ có dám gây chiến không?
Bịnh gì mà cữ.
Vậy họ sẽ đánh ai ?
dưới con mắt các tướng lĩnh TQ hiện nay, VN coi như món đồ trong túi rồi, đánh làm gì cho nhọc xác lại mang tiếng nữa. Nhật mới là món các bố ấy muốn nhằn kìa, lần tham chiến gần đây nhất của lục quân TQ hình như là trận 1979, còn với hải quân là 1988 nhưng lần đó không tính là đánh nhau thật. Giờ uýnh tay đôi với thằng Nhật mới đáng là đối thủ và mới đủ mạnh để khích lệ dân chúng.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Sẽ có đánh nhau !
Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm thì rõ ràng VN và TQ triều đại nào hầu như cũng có oánh nhau. Bỏ qua giai đoạn nghìn năm đô hộ. Nếu tính từ đời Tiền Lê ( Lê Đại Hành) đến thời điểm hiện tại thì ta dễ dàng nhận thấy là triều đại nào của TQ được thành lập (Tống, Nhuyên, Minh, Thanh, Mao sếnh xáng) và trong giai đoạn cực thịnh thì thế nào cũng đem quân oánh với VN mình 1 trận (2 trận Bạch Đằng, trận Như Nguyệt, 3 lần oánh nhau với quân Nguyên Mông, rồi vua Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh, vua Quang Trung đánh quân Mãn Thanh... gần đây nhất là trận 1979.... Sau khi oánh Việt Nam không xong thì triều đại đó suy yếu dần và được thay thế bởi triều đại khác và lại tiếp tục oánh Việt Nam. Một chút lạc quan: hy vọng nếu chiến tranh xảy ra thì lịch sử sẽ lập lại.
Đúng vậy, khả năng đụng độ xẩy ra chiến tranh biển đảo là vẫn có thể xẩy ra, tuy nhiên nếu chơi trò này TQ sẽ thiệt nhiều hơn được!
Tiếc là giới võ biền trong hàng ngũ tướng lĩnh TQ chắc chả được mấy người có cái nhìn sáng suốt, kiểu trong binh thư hồi xưa dạy rằng "biết người, biết ta,...", mà nếu có đi nữa cũng chưa chắc họ ở trong hàng ngũ chỉ huy.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks