Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3
  1. #1
    Tham gia
    08-07-2004
    Bài viết
    192
    Like
    0
    Thanked 14 Times in 14 Posts

    Sưu tầm dành cho trẻ con hihi! Mỗi ngày một bài mới nhé

    Mèo con đi học:
    Trí nhớ mình kém quá, không biết có phải của "La Phông Ten" không? Người Việt gì mà tên kỳ quái thế.

    "Mèo con buồn bực
    Mai phải đến trường
    Liền kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm

    Cừu mới be toáng
    Tôi chữa khỏi liền
    Nhưng muốn cho nhanh

    Cắt đuôi khỏi tuốt
    Cắt đuôi ấy chết
    Tôi đi học thôi..."
    Được sửa bởi paulsteigel lúc 08:51 ngày 23-02-2005
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-12-2004
    Bài viết
    214
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chú bò tìm bạn <Phạm Hổ>

    Mặt trời lấp bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai

    Bò chào kìa anh bạn
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò, cười toét miệng

    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    Ậm..Ò tìm gọi mãi.

    <Xin lỗi nếu kcm nhớ sai câu chữ, các bạn sửa dùm nha>

  3. #3
    Tham gia
    08-07-2004
    Bài viết
    192
    Like
    0
    Thanked 14 Times in 14 Posts
    Còn có ai nhớ thơ Quang huy không nhỉ.
    Tớ quên mất phần lớn, tuy nhiên cũng cố mà post ra
    (Mai phải đi Quảng bình mấy ngày thành ra post thay vậy)

    Toàn là chuyện thật.
    Lẳng lặng mà nghe
    Tôi kể chuyện này
    Chẳng phải đùa đâu
    Toàn là chuyện thật
    Cái chai không đầu
    Làm sao có cổ
    Bảo rằng ngọn gió
    Thì gốc ở đâu
    Răng của chiếc cào
    Làm sao nhai được
    Mũi thuyền rẽ nước
    Thì ngửi cái gì
    Cái ấm không nghe
    Sao tai lại mọc
    ....
    Còn nhiều nhiều nữa
    Nhưng lỡ quên rồi
    Để tôi vào net
    Tìm chắc ra ngay...
    Mong rằng bạn trẻ
    Đợi lâu có ngày...

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •