Trang 1 / 22 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 212

Chủ đề: Côn trùng

  1. #1
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts

    Côn trùng

    Mấy hình này không thể xếp vào loại muông thú được nên mình xin mở thêm mục mới với chuyên đề các loại côn trùng, mai mốt anh em có kiếm được nhện, sâu, kiến, bò cạp, bọ ngựa thì bỏ vô đây cho thích hợp, chứ mấy con này có chút xíu, đứng chung với đại bàng, ễnh ương tội nghiệp tụi nó.

    Mới chụp được mấy cái xác ve, nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu mùa nghe ve kêu mà giờ mới thấy được. Nhớ hồi dẫn bà xã về nhà giới thiệu với bà già, hồi đó tướng bả ốm nhom, nhỏ nhắn cỡ cô Chôm à (ấy là so sánh về hình dáng chứ không có ý chê cô Chôm nhỏ nhá ), sau khi gặp mặt, bà già kêu ra hỏi nhỏ "mày kiếm đâu ra con nhỏ ốm như cái xác ve thế, sau này đẻ đái thế nào con ơi" tất nhiên là bây giờ với hai đứa cháu nội to đùng, bà nội chả còn nhớ tới chuyện đó nữa hết coi như bí mật của mình vậy. Mà xem hình thì nó cũng mập mạp chứ đâu phải ốm nhom ốm nhách đâu ta ?


    Ba xác ve trên cùng một thân cây, được mỗi mấy tấm này là rõ, mấy tấm kia chụp ngược nắng để chủ đề nổi lên vì màu ve và vỏ cây hơi trùng nhau, máy ảnh lấy nét sai nên hình nhoè



    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    đem chiên lên ăn đi bác

  3. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Nó còn cái vỏ không mà ăn được hả ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #4
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Nó còn cái vỏ không mà ăn được hả ?
    Con này chỉ phơi khô làm thuốc được, còn thứ ăn được là con nhộng khi mới bò lên cây chưa lột xác ý, béo phải biết chú ạ.
    Đốt phim.

  5. #5
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Câu của người xưa là "nhẹ như xác ve" qua một thời gian văn hóa nó trở thành "ốm như xác ve"

  6. #6
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    2 câu đó con mới nghe á bác, nhỏ giờ nghe nói " ồn ve kêu" ko hà

  7. #7
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    mới nghe

  8. #8
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Xác ve đem nấu thuốc trị bệnh gì bây giờ quên rồi. Hồi nhỏ, trên dãy đường Trần Quý Cáp (bây giờ là Võ Văn Tần?) có hàng me, cứ đến mùa ve thoát xác thì mẹ sai chúng tôi ra đấy nhặt (gỡ) xác ve về làm thuốc.

    Bây giờ nhớ lại, cả vùng đó có me chứ đâu riêng gì TQC. Quên mất tại sao chỉ TQC mới gỡ được xác ve.

  9. #9
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Nhớ không lầm thì côn trùng ve được đẻ dưới đất,gần 1 năm sau mới bò lên cây để thoát xác,biến thành ve sầu vào mùa hè.

    Nòng ngắn mà muốn chụp hình ve chắc không dể ăn đâu.Ve nhỏ lại ẩn trên cây cao,khó mà bấm máy!

  10. #10
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Nòng ngắn mà muốn chụp hình ve chắc không dể ăn đâu.Ve nhỏ lại ẩn trên cây cao,khó mà bấm máy!
    Nó bò lên lưng chừng cây rồi lột xác tại đó luôn anh, em kê đứng 2 thùng nước suối và một thùng bia lên thì vừa tầm. Lúc loay hoay lựa thế đứng cho vững, nghe mấy cô đồng nghiệp hỏi bà xã "ổng sao vậy chị ? Gái đầy ở đây mà ổng không thèm chụp, ổng bắc ghế leo lên cây chụp sâu, coi có nhục không trời ", rồi bà xã kể tội lại "hồi nãy ổng rủ chị ra vườn cau kiểng chụp hình, ổng bỏ chị ngồi dưới gốc cây cho kiến cắn, còn ổng đi rình mấy con ong trên buồng hoa cau, tới hồi bị ong rượt, ổng kêu chị cứu um xùm
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 22 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •