Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 15
  1. #1
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts

    Kỷ thuật làm người

    Bặc Cám sau một thời gian sống trong hfinh hài một con người một hôm đang ngủ, chợt giật mình thức gấc và tự hỏi làm sao thành người? Hắn trăn trở và mở một thớt thật hoành tráng "Làm sao để học thành người?". Thế là thiên hạ hè nhau vào bàn tán, cuối cùng cũng không tìm ra được chân lý vì bởi như Tống Nghiên đã nói ( copyright by Tống Nghiên ) "Muốn làm người phải hiểu con người là cái chi chi cái đã", Tiểu Dân xớn xác, a tần phù cũng nhảy vào phán một câu "Người là gì? hởi người" quên rằng câu đó đã được cấp bản quyền cho Tống Nghiên".

    Tóm lại, muốn học làm người đầu tiên phải hiểu "Người là gì?" cái đã, mà như ta đã được giáo dục từ nhỏ thì con người vốn được tiến hóa từ loài Vượn người hay là khỉ gì đó, thế thì muốn học làm người, cốt lõi nhất là học làm khỉ, ấy mới là đúng đắn nhất vậy.

    Từ những luận chứng khoa học đó, bác bỏ những luận cứ cho rằng con người là thượng đế tạo ra v.v... và v.v..., bản chất sự việc trở nên vô cùng đơn giản, muốn làm người phải hiểu khỉ là gì cái đã.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Lâu lắm rồi mới thấy bác Íp "xuất tinh", sao không để "chó" xong cho nó lai láng nhỉ !

  3. #3
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Bác cả sống ở sông nước miền Tây, càng lo sợ hơn vì bác ý không có Đạo, bởi bác hiểu người theo Đao Chúa, có Chúa mà noi theo, người theo Đạo Phật có Phật làm gương, còn bác, vốn xuất thân từ gia đình được giáo dục bởi tư tưởng Khổng giáo, được giáo dục tam cang ngũ thường, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nhân lễ nghĩa trí tín. Mà cái sự giáo dục ấy đã bị xã hội ngày nay lên án, bác phân vân không biết nên theo ai, nghe cái gì, bác càng sợ hơn nếu mai này bác tử, thì vợ bác theo ai? Bác lo là phải.

    Mèo quào thì đơn giản nhất "hà hà người thì có cái gì là khó hiểu, cứ lấy vợ ắt thành người" và lão theo đạo thờ vợ, vợ cấm cái gì là ứ có dám làm, vợ là trên hết, vậy theo lão muốn học làm người thì chẳng cần Đạo chẳng cần Khổng chỉ cần vợ là đủ "tu thân, tề gia" ... ngoài ra chẳng cần trị quốc hay bình thiên hạ ấy là người vậy. Vậy ai trị quốc, bình thiên hạ chẳng là người chăng? Già thế mà thâm ghê!

    Lão Khôi, vốn sinh ra và lớn lên trong một xã hội ưu việt nên đầu óc còn trong sáng lắm và hồng nữa, nên nhìn đâu cũng thấy màu hồng, "nhưng ở VN vẫn còn nhiều người tốt", vậy thì chẳng cần học thêm làm gì, sống như vầy là tốt rồi, lão và cụ Kiệt định lập hẳn trang web gương người tốt việc tốt ghi lại hình ảnh em bé không tham của rơi, cảnh sát không ăn hối lộ, phụ huynh không lo chạy trường vào mỗi đầu năm học, cây xăng đổ xăng hổng có ăn gian, tòa án xử vụ án nào cũng đúng người đúng tội v.v... và v.v... để cho người ta thấy đời còn cái đáng sống, còn nhiều cái tót đẹp lắm, những cái tối đen đen chỉ là nhất thời, nếu cái tốt nói nhiều, nói hoài, nói dai như quảng cáo không chừng sẽ tạo nên hiệu ứng tốt cho xã hội, lão này mà không ra ứng cử quốc hội là hơi bị uổng quá. Nói chẳng khác gì các bác nhà ta kêu gọi báo chí ngày nay phải thông tin người tốt việc tốt nhiều nhiều, tránh thông tin tai nạn, tệ nạn xấu xa quá, đen quá làm người ta lầm tưởng xã hội mình đen thui. Tư tưởng lão Khôi không phải tầm thường, tư tưởng lớn lớn lắm đó, tương lai xáng lạn lắm lắm đó. Mà quả đúng như thế thật, từ sau vụ hai nhà báo bị bắt vì thông tin sai sự thật về các cán bộ cao cấp tham nhũng, các báo bị đập tơi tả, hai Tổng biên tập hai tờ báo lớn mất chức, thì thông tin về tham nhũng giảm hẳn, người dân có cảm giác nước ta hết tham nhũng rồi vậy, họa hằn lắm là những vụ cỏn con như phó giám đốc sở giáo dục vay nợ mất khả năng chi trả, hay anh công an khu vực nhận hối lộ "chạy án" v.v..., những vụ lớn thì hoặc thế giới cung cấp thông tin, hoặc hết hẳn rồi vậy. Mừng lắm thay gương người tốt việc tốt!
    Được sửa bởi ips lúc 14:57 ngày 06-05-2011 Reason: Bổ sung bài viết

  4. #4
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Ủa cái này nói chuyện Triết, Đạo, Xã hội hay Chính Trị vậy?

    Chính trị: đã xin lỗi được tha rồi. Mặc thiên hạ thiên tả thiên hửu, ta đây thiên tường.

    Xã hội: ở đây có màn chơi giả thuyết đưa qua kết luận không cần chứng minh. Loại xã hội học vượt trên trình độ bằng cấp quèn của tôi. Không dám đọ.

    Đạo: chưa đọc hết hai bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Mới đọc vài trang Kinh Liên Hoa đã buồn ngủ. Khổng Mạnh thì thực sự không dám theo vì người ta "quân vi thần cương, phu vi phụ cương, phụ vi tử cương" còn mình ngược lại hết. Tuy nhiên, nói xạo thì chẳng sợ ai. Mình theo Lão Trang mờ. (trừ cái chỗ Trang bỏ 3 vợ, mình thờ 1 vợ)

    Triết: "công hầu khanh tướng thiên hạ không chứa đầy đáy cốc đĩa cầy" là món ruột, ai muốn tranh luận thì đây sẵn sàng hầu. Mình theo trường phái siêu hình học (metaphysics) của Trang Chu mờ.

  5. #5
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Ủa cái này nói chuyện Triết, Đạo, Xã hội hay Chính Trị vậy?

    Chính trị: đã xin lỗi được tha rồi. Mặc thiên hạ thiên tả thiên hửu, ta đây thiên tường.

    Xã hội: ở đây có màn chơi giả thuyết đưa qua kết luận không cần chứng minh. Loại xã hội học vượt trên trình độ bằng cấp quèn của tôi. Không dám đọ.

    Đạo: chưa đọc hết hai bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Mới đọc vài trang Kinh Liên Hoa đã buồn ngủ. Khổng Mạnh thì thực sự không dám theo vì người ta "quân vi thần cương, phu vi phụ cương, phụ vi tử cương" còn mình ngược lại hết. Tuy nhiên, nói xạo thì chẳng sợ ai. Mình theo Lão Trang mờ. (trừ cái chỗ Trang bỏ 3 vợ, mình thờ 1 vợ)

    Triết: "công hầu khanh tướng thiên hạ không chứa đầy đáy cốc đĩa cầy" là món ruột, ai muốn tranh luận thì đây sẵn sàng hầu. Mình theo trường phái siêu hình học (metaphysics) của Trang Chu mờ.
    Một hôm Íp và lão Dê đi đường gặp người quen, Dê giới thiệu Làng Mùi cho họ, ít hôm sau, người kia hỏi Dê lỳ :

    - Làng mùi là nơi bàn về chính trị?

    Dê cười :

    - Tào lao.

    Người kia lại hỏi :

    - Làng Mùi là nơi bàn về Đạo, Xã hội hay chính trị?

    Dê lại cười :

    - Tào lao

    Người kia gặng tiếp :

    - Thế Làng Mùi toàn những kẻ tào lao không hả?

    Lúc này Dê tức lên quát :

    - Tào lao.

  6. #6
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Làng Mùi mà cũng có công án thiền nữa hả ta?
    Không đi làm sao tới.

  7. #7
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Lão Íp bỏ lộn dầu hoặc nhầm vần. Từ mà D nói là "táo lao" hoặc là "tào leo" chứ không phải "tào lao"

    Theo nguyên lý sinh tồn, con người khi sì trét quá thì phải mở miệng than thở để xả. Bởi vậy cái góc này nó mới có tên là góc "thư giãn"

  8. #8
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Tào lao
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  9. #9
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau View Post
    Tào lao
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Khơi dậy hồn ips!hí hí!

  10. #10
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    ...

    Chính trị: đã xin lỗi được tha rồi. Mặc thiên hạ thiên tả thiên hửu, ta đây thiên tường.

    ...
    Haha... hơn hai mươi năm rồi mới gặp lại câu này !

    Hồi còn nhỏ, nghe ông ngoại "chơi chữ", rồi được ông ngoại giảng cho cả hai nghĩa, không dè bây giờ gặp lại được
    ___ W ___

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •