trông mà đã muốn đi tù rùi
trông mà đã muốn đi tù rùi
Tham ăn, hám tiền , vô đạo đức,vô tâm..ngu dốt ..tất cả hợp lại tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài ...sac
Nhìn mà lòng ham muốn trỗi dậy, hichic
sao bây h các em gái cute ( suýt nói nhầm) đều có cái mốt trông ngơ ngơ và cái miệng chúm chím nhỉ :-??
một cách giả nai chăng :-??
Pác nào muốn nhìu hơn nữa vào đây mà koi cho đã hơn 500 ảnh
http://s217.photobucket.com/albums/cc46/caococo/
Chữ ký đã được dofollow =))
Gái bắc đâu có đẹp, nhất là cái hàm răng hô í, giống đ/c Vũ Khoan lắm. Chắc phải cải tạo lại thôi.
Thế cho hỏi bạn là ng` đâu vậy ? Theo bạn thì ở đâu mới là đẹp ? Đừng vơ đũa cả nắm như thế . Chắc ra bắc gặp vài em lacoste đứng đường bị nó trêu cho nên mới nói như zậy . Mấy hôm nọ mấy em 9x thi vào cấp 3 , mình đi ngang qua cổng trg CVA .Khiếp vừa xinh vừa cute nhìn iu quá đi, tiếc là mình vừa xí trai vừa nghèo nên hôk có m nào thik >.<
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
ở đâu cũng có ng xinh kẻ xấu . Như mình đây gặp 2 em 1 ở Cầu giấy ,1 ở trên xe bus số 41 . Trời ơi , xinh + kute 1 cách khủng khiếp .Mình tính đc là cứ trung bình 6 tháng thì mình gặp được 1 em xinh va rất kute(mà dáng thì chuẩn nha , da thì trắng hồng , mà nhìn rất chi là ngoan nhá, ko có vẻ ăn chơi lém ).Mong các a e có cơ hội thì cứ lên xe bus may ra thì gặp đc Nhưng chừa mấy tuyến đi ngoại tỉnh như 54,10,40,27... nhá không thì bị lacoste tấn công lại bảo a em ko nhắc
Được sửa bởi haint1989 lúc 21:31 ngày 29-06-2008 Reason: Bổ sung bài viết
Mình nói khách quan đó chứ bạn, gái bắc thì được nước da trắng, còn mình thấy gái Sài Gòn đẹp hơn, chắc do thổ nhưỡng miền nam sao ấy, con gái gốc bắc vô đây mấy đời cũng cải thiện nhiều lắm. Ngoài hàm răng hô thì gương mặt cũng bớt xương xẩu hơn.
Bookmarks