[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ygmGIFz_EP0[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ygmGIFz_EP0[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=O0UdpLNiD-o[/ame]
NỖI NHỤC CỦA MANCHESTER UNITED ! ..i
Theo quan điểm của mình thì ăn vạ ở giữa sân mục đích để làm cầu thủ đối phuơng bị đuổi thì hạ đẳng hơn ăn vạ kiếm penalty rất rất nhiều, 10 trận có thể có đến 5 trận có vờ ngã kiếm penalty, còn vu khống người khác đánh nguội thì không chỉ tìm lợi cho mình mà còn có ý hạ nhục nhân phẩm đối thủ của mình. Cái hạng đó mà xuất hiện càng nhiều trên sân bóng thì bóng đá hết thời sớm.
Mấy bác đợi Stoikov làm HLV tuyển VN đi, không chừng lão ấy mời Barca mặc váy sang VN đá giao hữu với tuyển nữ của chúng ta !. Thật tội nghiệp cho mấy người tốn tiền, thức đêm xem diễn kịch để rồi bị xỏ mũi !. Tưởng tượng hậu vệ Kim Hồng của chúng ta mới hích sau 1 tí thôi mà cái thằng Pedro lăn đùng ra ôm mặt đau đớn chắc vui lắm nhỉ !
Được sửa bởi huongct lúc 10:28 ngày 01-05-2011
Hài nhất quả Busquest chả làm gì chủ động xông vào va chạm với Macrelo rồi ôm mặt nằm ăn vạ )
h mới biết đấy. chán quá. sao lại là MU chứ.
Bookmarks