Trang 26 / 28 FirstFirst ... 21232425262728 LastLast
Hiển thị kết quả từ 251 đến 260 / 278
  1. #251
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    25
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Have a comment

    Một ông bạn phương Tây thật tốt bụng! Bên đó chắc họ chưa chiếu phim Binh pháp Tôn Tử nên chưa biết về khổ nhục kế của người Á Đông?

  2. #252
    Tham gia
    03-11-2004
    Location
    Ivory Coast
    Bài viết
    43
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chẳng sao đâu, các bác thử nghĩ xem cái iCMS bây giờ có đem "kính biếu" cũng chẳng ai thèm nhận đâu, vì chẳng còn ai tin tưởng nữa và nếu nhận thì sẽ bị kết tội là tàng trừ và tiêu thụ...đồ ăn cắp. VVT cố gắng thuyết phục cái ông Phraser nào đó cũng là nước cờ để cứu VTV, CAND..

  3. #253
    Tham gia
    01-12-2004
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trước hết tôi xin được nói rằng tôi hoàn toàn nhất trí đề nghị của các bạn về việc tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng ta. Tuy nhiên tôi xin có mấy ý kiến cá nhân như sau:

    Mỗi một bài viết của các bạn trên diễn đàn này chính là một hành động đấu tranh tích cực và vô cùng hiệu quả. Diễn đàn này còn tồn tại thêm ngày nào, sẽ càng có nhiều người nữa được biết và hiểu rõ bản chất của vụ việc thêm ngày đó. Mỗi ý kiến đóng góp hoặc thậm chí chỉ là để nói lên suy nghĩ, tâm tư của các bạn cũng đã là một viên than hồng mang sức nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ góp phần tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh. Đến một thời điểm thích hợp, nó sẽ lại cháy bùng lên thành một đám cháy còn lớn hơn, dữ dội hơn lần trước.
    Tôi tin chắc rằng hàng ngày, hàng giờ có hàng trăm hàng ngàn người thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội đang đọc những dòng chữ tâm huyết của các bạn, đang theo dõi những bước đi của các bạn và họ sẽ bị thuyết phục bởi lý lẽ của các bạn, bởi lòng nhiệt tình của các bạn và bởi tinh thần dũng cảm không chịu khuất phục trước những bất công trong xã hội của các bạn.
    iCMS chỉ là phần nổi của tảng băng, chỉ là phần nhìn thấy bên ngoài da của một cái ung nhọt mà bên trong là những tệ nạn được nuôi dưỡng bởi những kẻ thoái hoá, biến chất, cơ hội luôn mong muốn áp đặt những quy luật xấu xa của chúng cho xã hội. Vì vậy các bạn hãy vững tin rằng đã, đang và sẽ có còn có nhiều người nữa đứng về phía chúng ta. Các tờ báo và các cơ quan đoàn thể như VietnamNet, NetNam, Người lao động, Hoa học trò, Hội tin học Việt nam... đã lên tiếng ủng hộ chúng ta.
    Những người phải suốt ruột, phải lo lắng, phải đau đầu để bàn mưu tính kế bây giờ chính là ban tổ chức cuộc thi TTVN cũng như công ty VinaComm. Họ có sợ hãi trước làn sóng dư luận rộng khắp mà chúng ta đã khơi mào không? Tôi tin chắc rằng câu trả lời là có. Nếu họ không sợ hãi, họ đã không mất công vận động để những tờ báo như Tiền phong, Diễn đàn kinh tế, CAND đưa tin sai lệch, đánh lạc hướng dư luận về vụ việc này. Nếu họ không sợ hãi, họ đã không mất công sắp xếp, bố trí những buổi phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng để cải chính, thanh minh. Nếu họ không sợ hãi, họ đã không mất công lập ra cả một kế hoạch để hướng dư luận vào việc điều tra tư cách của những người đã đứng ra tố cáo họ. Nếu họ không sợ hãi, những người ủng hộ họ đã không mất công vào đây để kêu gọi chúng ta hãy dừng lại, hãy tự thoả mãn với những kết quả đã đạt được.
    Tôi tin chắc rằng nhiều người trong số họ giờ đây đang lo lắng với việc giải trình vụ việc này cho những người lãnh đạo cao cấp hơn họ. Họ sẽ nghĩ sao nếu các thế lực phản động ở nước ngoài lợi dụng vụ việc này để rêu rao, nói xấu chế độ. Chúng ta là những người nói lên sự thật, chúng ta không việc gì phải lo sợ. Còn bọn họ chính là những người đã để xảy ra vụ việc này và họ phải chịu trách nhiệm về nó.
    Thời gian không còn nhiều nữa và có lẽ đài tryền hình Việt nam cũng đã lên kế hoạch phát sóng lễ trao giải TTVN 2004. Tuy nhiên, vẫn với cung cách làm ăn như vậy và vẫn với những con người như vậy, có gì để bảo đảm rằng sẽ lại không xảy ra một vụ iCMS thứ hai nữa khi giờ đây, nhất cử nhất động của bọn họ đang bị đặt dưới con mắt theo dõi của hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn người.
    Tôi rất thích những bài viết của các bạn đề cập đến những nghi vấn về thí sinh Bạch Hưng Nguyễn và phần mềm kế toán MISA. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng đánh mất ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim. Chúng ta không chỉ lên tiếng về iCMS, chúng ta đang nói lên tiếng nói của công bằng và lẽ phải để chống lại những bất công trong xã hội. Đó không phải là tiếng nói của một "đám người ô hợp và vô tổ chức" như họ đã gán ghép cho chúng ta. Đó là tiếng nói của hàng chục ngàn con người mong muốn được sống, làm việc và học tập trong một xã hội công bằng và dân chủ. Đó là tiếng nói của hàng chục ngàn công dân mong muốn xây dựng đất nước Việt nam thành một quốc gia giàu mạnh và văn minh. Đó là tiếng nói của hàng chục ngàn bạn trẻ không muốn nhìn những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của họ trôi qua dưới sự kẻ cả, thờ ơ, quan liêu, vô trách nhiệm của một thiểu số những kẻ xấu trong xã hội. Chúng ta không muốn phải xin xỏ, phải hối lộ, phải nịnh bợ, phải luồn lách để được hưởng những thứ mà lẽ ra chúng ta có quyền được hưởng -- mà đầu tiên, đó chính là sự công bằng.

  4. #254
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi KtsDzi
    Một ông bạn phương Tây thật tốt bụng! Bên đó chắc họ chưa chiếu phim Binh pháp Tôn Tử nên chưa biết về khổ nhục kế của người Á Đông?
    CMS.NET đã được opensource thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó miễn với ý đồ tốt vì vậy tác giả sẳn sàng để iCMS sử dụng CMS.NET chỉ cần đáp ứng các điều kiện minh bạch về nguồn gốc.

    Tuy nhiên tác giả không hiểu là những động thái của họ chỉ là ngoài mặt và đối phó dư luận => thật phụ cho lòng tốt của tác giả.
    Xem trên HTV, ông Giang và ông Nam đánh giá CMS.NET chỉ là vật liệu như cái vòng tròn hay cái khúc cây còn iCMS mới là chiếc xe?? (Chả hiểu mấy chú cuội này khoái ráp xe bò ghê hehehe) Chứ không phải CMS.NET là ý tường là cơ sở dữ liệu là cấu trúc cho iCMS!!! Nếu ông hiểu có lẽ ông lại cho rằng "họ tiếp tục bôi nhọ tôi". Rõ ràng CMS.NET là 1 chiếc xe hoàn chỉnh!!!

    Những bài báo xôi thịt như thế này chỉ để đối phó lãnh đạo đảng và nhà nước thôi, lời lẽ ngụy biện câu trước đá câu sao! Chứ làm sao gạt được cộng đồng CNTT.Họ muốn lôi kéo dư luận hướng về vấn đề bản quyền và vần đề cạnh tranh kinh doanh. Trong khi những câu hỏi về những khoản tiền thuế chi vô tội vạ để mua những chương trình triển khai từ opensource (download miễn phí từ Internet), những hành động mờ ám, trước sau bất nhất của BTC,BGK TTVN có dấu hiệu của 1 sự PR cho các sản phẩm kiểu iCMS. Tôi cho rằng phần lớn các tờ báo ở việtnam (trừ sgtt có đặt nghi vấn sự chênh lênh giửa giá mua iCMS giao động từ $7000-$20,000, netnam cho rằng hành động cùa BTC TTVN là không bình thường v.v), thì các tờ báo khác một là né hai là đánh lạc hướng dư luận.
    Được sửa bởi sosososad lúc 18:18 ngày 27-12-2004

  5. #255
    Tham gia
    15-03-2004
    Bài viết
    195
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Thông tin

    Quote Được gửi bởi sosososad
    Những bài báo xôi thịt như thế này chỉ để đối phó lãnh đạo đảng và nhà nước thôi, lời lẽ ngụy biện câu trước đá câu sao! Chứ làm sao gạt được cộng đồng CNTT.
    Cộng đồng CNTT giỏi thật!!!!!

  6. #256
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi past_beggar
    Cộng đồng CNTT giỏi thật!!!!!
    Nếu dốt đã bị gạt rồi, bác Mai Liêm Trực chẳng có lời khen đó sao? còn những kẻ đánh giá thấp sức mạnh đó chẳng đang trả giá sao? Chú ăn mày à diendantinhoc này toàn dân "nghèo" không chú nên chạy qua ăn xin VVT đấy!!!

  7. #257
    Tham gia
    14-12-2004
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    bon ho co the lam gi

    Nhin ve lich su cua Viet Nam va nhung nuoc co chung hoan canh voi Viet Nam thi cach tot nhat ma ho co the dung la chup len diendantinhoc hay cac ban o day cai mu "manh dong bi ke dich loi dung". Viet Nam con rat nhay cam van de nay, va co quan quan ly trat tu xa hoi co ly do de lo so rang moi viec vuot qua tam kiem soat cua ho. Tuy vay ho co hai kha nang:
    1/ thoa man nguyen vong chinh dang cua so dong trong vu viec nay. Muc tieu cua chung ta khong he lon va co the lam toi cung duoc voi may dong chi "toi khong them goi ten". Danh duoc bon nay, cung la "danh gio" bon khac nham nhe lam, cung la canh cao cac bac nao dang dinh lam an kieu nay la thoi do qua roi de cac bac tu nang cao trinh do an cap len mot muc do tinh vi hon.
    2/ thit ngay nhung dong chi dung dau, dep yen chuyen nay bang "chuyen chinh cach mang". Viec nay ve lau dai la vo cung tai hai, bien ban thanh thu, day lui tien trinh xay dung xa hoi cong bang dan chu van minh ma dang va chinh phu dang co gang.

    Tom lai toi nghi nhieu kha nang co quan chuc nang se chon 1 chu khong chon 2. "Hong ve binh"-nhu vai anh ban tre tuoi tai cao cua toi goi cac ban tren diendantinhoc- la con dao sac, viec co tu cat tay minh hay khong la do tai nguoi dung ma thoi, sao lai che trach ho, "hong ve binh"?
    JK
    Đề nghị bạn type tiếng Việt có dấu!!!

  8. #258
    Tham gia
    19-12-2004
    Bài viết
    278
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi drjekyll
    Nhin ve lich su cua Viet Nam va nhung nuoc co chung hoan canh voi Viet Nam thi cach tot nhat ma ho co the dung la chup len diendantinhoc hay cac ban o day cai mu "manh dong bi ke dich loi dung". Viet Nam con rat nhay cam van de nay, va co quan quan ly trat tu xa hoi co ly do de lo so rang moi viec vuot qua tam kiem soat cua ho. Tuy vay ho co hai kha nang:
    1/ thoa man nguyen vong chinh dang cua so dong trong vu viec nay. Muc tieu cua chung ta khong he lon va co the lam toi cung duoc voi may dong chi "toi khong them goi ten". Danh duoc bon nay, cung la "danh gio" bon khac nham nhe lam, cung la canh cao cac bac nao dang dinh lam an kieu nay la thoi do qua roi de cac bac tu nang cao trinh do an cap len mot muc do tinh vi hon.
    2/ thit ngay nhung dong chi dung dau, dep yen chuyen nay bang "chuyen chinh cach mang". Viec nay ve lau dai la vo cung tai hai, bien ban thanh thu, day lui tien trinh xay dung xa hoi cong bang dan chu van minh ma dang va chinh phu dang co gang.

    Tom lai toi nghi nhieu kha nang co quan chuc nang se chon 1 chu khong chon 2. "Hong ve binh"-nhu vai anh ban tre tuoi tai cao cua toi goi cac ban tren diendantinhoc- la con dao sac, viec co tu cat tay minh hay khong la do tai nguoi dung ma thoi, sao lai che trach ho, "hong ve binh"?
    JK

    Nếu các anh bạn ở tathy là những con người thực sự sắc sảo và có khiếu chính trị thì họ đã không dùng từ Hồng Vệ Binh, một từ vốn chỉ dùng cho bọn mù quáng, ngu xuẩn, làm việc do áp lực và tin vào một quyền lực tối cao. tathy ơi là tathy, sao các anh đưa những bộ óc sắc sảo nhất của các anh vào mà lại để cho mấy bạn trẻ máu nóng nhưng dây thần kinh ngắn mượn danh tathy đi bôi bác vậy?

    Nói chung, nhiều người như nick Javavietnam.... hiểu được nhiều động cơ và nguồn gốc của sự thù ghét hướng đến FPT, Vinacomm, Vương Vũ Thắng và nhóm iCMS và tác động của cách làm của nhiều người trên diễn đàn tin học này. Tôi thấy báo chí cũng hiểu được một phần rồi đấy nhưng phần còn lại thì hoặc là họ chưa hiểu hoặc là họ chưa dám nói đến. FPT muốn trưởng thành thì ôm ngay lấy vnexpress, Vinacomm, con đẻ của FPT thì nối gót cha ôm lấy tintucvietnam.com như một cách để bảo vệ mình trước công luận. Có khác nào Microsoft ôm lấy MSN đâu.

    FPT và Vinacomm đều là những công ty trưởng thành bằng gian dối, lừa lọc cho nên họ rất hiểu sự chống đối của công luận. Thay vì phải tránh mặt với công luận thì lại lợi dụng công luận mà họ có quyền kiểm soát như Đài Truyền Hình, Báo điện tử để thanh minh cho các động tác mờ ám và đáng bị lên án của họ. Để biện minh cho cái động cơ gian lận có tổ chức là 2 lần mang phần mềm công ty đi dự thi dưới danh nghĩa cá nhân, FPT và Vinacomm hè nhau vin mỗi vào cái cớ: ngây thơ thiếu hiểu biết. Nói ra thì ai cũng hiểu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền cho nên tất cả những cái mà họ bảo là không biết ấy đều được họ tìm hiểu rất kĩ, thấy là có thể lợi dụng được cho nên họ mới bày đặt ra cả một âm mưu tốn kém và li kì đến như vậy. Một tên ăn trộm khi bị bắt thì bao giờ trả nói: tôi cứ tưởng là...., tôi trót dại....., tôi không biết là.....Nghĩa là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy thôi mà.

    Chính vì cái thái cực này mà cuộc luận bút trên diendantinhoc.com mới gay gắt và kéo dài đến như vậy. Họ đang đấu mưu đấy nhưng các anh bạn tathy vào đây lại tỏ ra thờ ơ với đièu đó. Cái gì hiện ra trên báo mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Một số anh chị bên tathy không hiểu vì lý do gì tự nhiên đeo kính đen, xem hát tuồng rồi kết luận: lũ chúng nó là phường con hát. Anh bạn Javavietnam vui tính của tôi thấy vui đâu chầu đấy, đào tường mà vào xem hát rồi kết kết luận: chúng nó có mang vũ khí mà không biết chúng nó chiến trong rạp hát hay ngoài rạp hát. Trong một cuộc chiến tranh thì chính nghĩa cũng có, phi nghĩa cũng có mà vô nghĩa cũng có. Anh bạn Javavietnam của tôi lúc đầu thì đấu tranh vì chính nghĩa cho đến thời điểm cậu Vi Khoa xóa bài cậu ấy đánh xoẹt một cái thì cậu ấy hiểu cuộc chiến đã trải qua giai đoạn vô nghĩa. Thế là bái bai. Hôm qua, ngồi uống nước, cậu ấy bảo: Một cuộc chiến vô nghĩa là một cuộc chiến mà khi xung phong, chỉ huy cũng bắt phải xếp hàng và căn dặn khi bắn kẻ địch cần phải lấy nhân đức làm trọng. Nghe tếu vãi.

    Nhiều lời lẽ ám chỉ đến tác hại của việc tập trung trao đổi trên diendantinhoc.com chỉ tập trung vào Vi Khoa nhưng đó chỉ là những giọng điệu giả dối. Một người từng trải và khôn ngoan sẽ hiểu rằng: năng lực của Vi Khoa không thể là người dẫn dắt cũng chẳng thể là một thủ lĩnh cho đám nick đang trao đổi với sự sắc sảo và gay gắt ít gặp này. Vi Khoa hiểu điều đó và những người buộc phải giám sát cũng hiểu điều đó. Tất cả mọi người thực sự đã có nhiều va chạm xã hội đều hiểu: ở Việt Nam được làm mọi thứ, trừ chính trị. Dù có bên C13 vào đây xem thì họ cũng chỉ nghía bài nào có dính đến chính trị mà thôi. Nghía xem rồi thì cũng bỏ đấy vì họ thừa hiểu vài giọt nước thì chẳng làm nên một cơn mưa.

    Một số người hù dọa đến công an sẽ động đến diendantinhoc.com làm tôi buồn cười. Chẳng lẽ quý vị sống bằng này tuổi đầu mà chưa từng va chạm với công an hay sao mà cứ hù dọa như dọa trẻ con với ông ba bị chín quai vậy.

    Trẻ con bi bô tập nói thì người ta thấy dễ thương. Người lớn mà cũng bi bô tập nói thì người ta không hiểu đó là cái giống gì?

    Nói chung trong cuộc chiến này lòi ra 2 cộng đồng: diendantinhoc.com lên chân nhất, tathy mất uy tín nhất.
    Được sửa bởi nobie lúc 23:30 ngày 27-12-2004

  9. #259
    Tham gia
    13-12-2004
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ngẫm đi, nghĩ lại... các bác cũng nên phục tài năng của vương háo thắng đi chứ . Thử hỏi trong các bác có ai có tài tào ra một cái xì căng đan như vậy không ? Trong các bác có ai dám sở hữu một bộ mặt với một lớp khí trơ dày tới cả 1 cm như háo thắng không .... ? Kiểu gì thì kiểu phải nói tay này là một tay ứng biến rất giỏi ... lúc tình mù mịt thì chỉ định nhân viên xào nấu phần mềm đi dự thi. tới lúc sự việc mới bắt đầu hé lộ thì ... la làng ăn vạ, nói người khác ném đá giấu tay để giảm uy tín sản phẩm do công ty mình làm ra 100 % ... tới lúc sản phẩm bốc mùi không chịu nổi ... thì cờ bì thí tốt , chẳng kể tình thân lúc ăn theo nhóm ICMS lên nhận giải .... Kiểu gì thì kiểu ... trong khi mọi người cứ tranh luận thì Thắng béo cứ cuốn chăn mà đánh một giấc dài ... trong mùa đông lạnh giá ... hic hic .. > Bác nào có khả năng như vậy không !? hic hic ... vơi tài năng này .... nếu sinh hợp thời ... có lẽ đã làm tới chức ma ma đại tổng quản hoặc thái giám cung đình chứ không ít đâu .... ! Bái phục ... các bác có đủ gan học theo thắng béo không !?

  10. #260
    Tham gia
    04-07-2004
    Bài viết
    41
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nào, đây là tin vịt của tớ , nghe từ anh bạn là thành viên ban giam khảo:

    Chuyện người thân thành viên bgk đi thi là có thật và chính họ cũng biết. Luật bất thành văn của họ là như sau:
    - không nhận đánh giá trực tiếp
    - nói trước: đây là quân/thằng cháu/con mình đi thi các bác xem xét hộ
    - đến lúc đánh giá, vote người liên quan thường đi ra ngoài, vì có việc bận đột xuất, khát nước quá, phải đi wc, ...

    Mọi việc vẫn diễn ra vẫn ok, cho đến giờ , bỗng nhiên có một tay không theo luật này.

Trang 26 / 28 FirstFirst ... 21232425262728 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •