Xin đọc ở đây: http://www.tanphatcomputer.com/vevu_icms.htm
Mọi lời góp ý các anh chị em có thể gửi theo thread này. Chú ý đây chỉ là ý kiến cá nhân
- Họ ngỏ ý tiếp tục hợp tác với cộng đồng với chiêu bài lấy chứng cứ để kéo dài thời hạn giúp Vương Vũ Thắng tìm được giải pháp và thời gian thích hợp trong việc cải tổ sản phẩm, thanh lọc thanh viên, trấn an khách hàng, gỡ gạc uy tín, an ủi cộng đồng. Đặc biệt, thời hạn trao giải TTVN 2004 sắp đến gần. Nhiều trăm triệu đã được bỏ ra, sự hài lòng của các nhà tài trợ như Aptech, Thames-Business, Vietnam Air, VDC là rất quan trọng vì nó liên quan đến vấn đề uy tín tổ chức, uy tín chính trị, hiệu quả kinh doanh và thanh toán. Chính vì thế, dù có làm gì họ cũng phải cố làm cho xong TTVN2004. Sau khi đã xong rồi thì họ sẽ tuyên bố: chúng tôi bất lực trước vụ iCMS. Đó là ý nghĩa của cách làm: Qua sông đấm b.... vào sóng. (chữ này hơi tục nên anh em cho phép tôi để nháy nháy nhé). Chính vì thế tôi mong mọi người không để yên vụ này đến lễ trao giải 1/1/2005.Xin cảm ơnSau buổi họp báo và trước những thú nhận của nhóm iCMS, Ban Tổ Chức án binh bất động và gọi cho Vi Khoa một cú điện thoại yêu cầu trợ giúp thu thập bằng chứng. Họ đã không dùng giấy tờ để phi hợp thức hóa việc này vì dùng công văn giấy tờ sẽ là đại diện cho tổ chức. Họ sẽ phải công khai chống lại Vinacomm và tạo bằng chứng cho vụ việc. Ngay cả việc dùng công văn gửi Vi Khoa cũng sẽ không ổn vì người phải có trách nhiệm giải trình là Vương Vũ Thắng và các thành viên nhóm xây dựng iCMS chứ không phải là Vi Khoa. Vì vậy, việc gửi công văn cho Vi Khoa mà không gửi công văn cho Vinacomm sẽ khiến cho người khác nghi ngờ về hành vi mờ ám của Ban Tổ chức. Tôi dám chắc rằng đây chỉ là một nỗ lực cá nhân và do đó là có có vấn đề
Bookmarks