Trang 1 / 10 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 93
  1. #1
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Nhưng Việt Nam vẫn có người tốt...

    Hồi nãy về nhà, thấy một em Hàn Quốc vừa đi vừa khóc, cứ quẹo vô cái hẻm nào đó thì đứng đó la, trả passport lại cho tao, tao muốn về nhà, lấy hết đi, trả passport lại cho tao, tao không muốn ở Việt Nam nữa, rồi lại vừa đi vừa khóc. Và cứ tiếp tục như vậy, chả biết đi thất thểu như thế từ bao giờ nhưng có vẻ như không có ý định dừng lại. Công an phường chỗ này cũng khốn nạn lắm, người nước ngoài bị giật đồ vô phường thì mấy ảnh hổng biết tiếng Anh, thường là ở khách sạn chỗ nào thì phải đi theo khách ra phường phiên dịch cho mấy ảnh, rồi bắt điền tùm lum thứ rồi vậy thôi, cũng chả làm được gì.

    Chả biết có bắt được thằng giật đồ nào không chứ lâu lâu lại thấy một em vừa đi vừa khóc tiếc cái passport, giấy tờ linh tinh rồi đâu lại vào đấy. Mà đặc biệt là toàn là đàn bà con gái không hà, em đã căn dặn họ ra đường nhớ để passport, giấy tờ ở nhà cho an toàn mà lâu lâu lại bị một em như thế.

    Cái tật mình mỗi lần thấy con gái khóc là chịu không nổi, bực bội mà cũng chả biết làm sao. Mấy bác Việt Kiều có bạn bè nào qua Việt Nam chơi thì nhớ dặn kĩ dùm em cái vụ giật đồ này cái... haizzz... chả biết cái em Hàn Quốc ấy còn vừa đi vừa khóc không nữa... thấy thương ghê!

    Tưởng tượng mình du lịch bụi, xa lạ nơi xứ người, chẳng quen ai mà tự nhiên mất sạch tiền bạc, giấy tờ thì đúng là tuyệt vọng thiệt. Haizzz... cứ nghĩ đến sự thất vọng của họ về con người Việt Nam là mình không chịu nổi! Bao nhiêu nụ cười thân thiện, bao nhiêu lòng mến khách, bao nhiêu sự cố gắng của những con người lương thiện khác đều là sự hoài công, hy vọng vớt vát và đối trọng được với cái chữ "nhưng" khi họ kể về Việt Nam. Chỗ đó đi chơi vui lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Người ở đó dễ thương lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Đồ ăn ở đó ngon lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Ở đó người dân thân thiện lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Việt Nam mếm khách lắm, nhưng coi chừng giật đồ.

    Chỉ sợ một ngày nó biến thành, Việt Nam giật đồ ghê lắm, nhưng vẫn có những người tốt!
    Không đi làm sao tới.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Tao ko biết nói gì, chỉ biết là mày viết hay vì tao cảm nhận được. Còn giải quyết vấn đề thì thua, chưa đủ khả năng.

  3. #3
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Đúng là đáng buồn thiệt, nhưng cũng do 1 phần chính quyền ko hề kiên quyết trong việc này, nên nó cứ xảy ra thách thức ngành du lịch.
    Sài Gòn thua, mà Hội An làm được, thế mới hay.
    Đốt phim.

  4. #4
    Tham gia
    15-01-2010
    Location
    trong tym anh
    Bài viết
    465
    Like
    69
    Thanked 13 Times in 6 Posts
    Việc bị mất đồ cũng một phần lỗi của chính chủ. Ở đâu cũng có người tốt người xấu , chẳng thể nói ở đây có ở kia không thế . Nên tốt nhất cẩn tắc vô áy náy.

    Nghĩ cũng ớn, xứ lạ quê người . Biết làm sao ?

  5. #5
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Quote Được gửi bởi chôm chôm View Post
    Việc bị mất đồ cũng một phần lỗi của chính chủ. Ở đâu cũng có người tốt người xấu , chẳng thể nói ở đây có ở kia không thế . Nên tốt nhất cẩn tắc vô áy náy.

    Nghĩ cũng ớn, xứ lạ quê người . Biết làm sao ?
    Vâng, bạn CC nói đúng. Lỗi người ta do sống nơi yên bình quen rồi nên khi đếm một nơi khác như VN thì sơ hở mất đề phòng.

  6. #6
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Đọc 4 câu bình luận kinh điển nhận định về 1 vấn đề, và mới chỉ có 4 replies mà thôi, chắc còn nhiếu nửa.:

    (Beckham) 1. Còn giải quyết vấn đề thì thua, chưa đủ khả năng.
    (Onggia999) 2. nhưng cũng do 1 phần....
    (Chomchom) 3. Ở đâu cũng có người tốt người xấu....
    (AnhTuanKB) 4. Lỗi người ta do sống nơi yên bình quen rồi.....

    Hình như tôi đang đọc chuyện vui cười!!!!
    Mới ăn mấy cái bánh xèo ngon miệng, suýt ói ra hết!!!

  7. #7
    Tham gia
    12-07-2008
    Location
    Trong thiên hạ đâu cũng là nhà.
    Bài viết
    105
    Like
    7
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    (Beckham) 1. Còn giải quyết vấn đề thì thua, chưa đủ khả năng.
    (Onggia999) 2. nhưng cũng do 1 phần....
    (Chomchom) 3. Ở đâu cũng có người tốt người xấu....
    (AnhTuanKB) 4. Lỗi người ta do sống nơi yên bình quen rồi.....
    (Già TOM) 5. tôi đang đọc chuyện vui cười!!!!


    Dạ bẩm quan trên, câu cuối là hay nhất đấy ạ

  8. #8
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Nơi nào cũng có người xấu người tốt. Nói một nơi xấu hết thì cũng tội, nói một nơi tốt hết thì cũng không hẳn.
     
    Chuyện giật đồ thì… nơi nào cũng có. Hồi mình đi Rome, câu tiếng Anh duy nhất trên tàu điện nó loa loa là “Hãy giữ chặt đồ của bạn, coi chừng bị giựt hoặc móc túi” (ở Rome, nạn móc túi khách du lịch nổi tiếng khắp thế giới, đến độ hầu như sách hướng dẫn du lịch nào cũng đề cập tới). Còn lần đi Munich, Đức, một anh bạn đi cùng đoàn bị giựt một cái kiếng mát ngay giữa ban ngày, trước mặt mọi người trong đoàn. Vậy nên khi đi chơi, lúc nào cũng đề phòng. Cẩn tắc vô áy náy.
     
    Đi travel bị mất giấy tờ thì… nơi nào cũng có. Hồi mình đi Hawaii lần đầu tiên, cứ tin tưởng là mọi người ở đó đều tốt bụng. Không dè những người du lịch khắp nơi tới thì khác. Mình làm rớt ví trên bãi biển, một ông mục sư làm đám cưới cho người ta ở đó lụm được. Ổng thấy mặt mình trên thẻ ID (như thẻ CMND vậy) nhìn giống người Asian. All Asians look alike, vậy là ổng đưa ngay cái ví của mình cho một thèng Asian đầu tiên ổng tìm ra trên bãi biển . Báo hại cái thằng này nó đem credit card của mình xài liền tại chổ, phải gọi hãng CC để giải thích, cancel thẻ và xóa mấy cái transaction đó.
     
    Tuy nhiên vấn đề rắc rối hơn là bị mất ID thì làm sao bay về được? Mình đến chính quyền sở tại, họ gọi về chính quyền địa phương của mình để chứng nhận, và đưa cho mình một cái giấy ID tạm, để qua được các cổng hải quan, airport security, vv.
     
    Thả gà thử biểu bả đến DSQ Hàn Quốc xin lại giấy tạm? nói tiếng Anh với nhau không hiểu thì dùng động từ to … quơ J
     
    Ở VN cũng có người tốt? có chứ. Hồi trước vợ chồng mình về SG, tính bà xã hay quên, quên luôn cả xách tay trên taxi. Ông taxi ổng không biết, nhưng người đi taxi sau đó lượm được và gọi quanh. May rằng trong giỏ có một cái business card của một cửa hàng mình tới đặt hàng trước đó. Cửa hàng này gọi lại mình để báo (như vậy thì trong cái vụ này của mình tới hai người tốt lận )
    [*_*]

  9. #9
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Tiếp theo ý của bác 5, lần trước đã có 1 chú nào phang cái link của báo Thanh Niên nói về 1 cha già Sing nào đó xách chiếc xe đạp sang VN làm mất rồi bà con thay phiên nhào vô tự ti về chuyện mắc cỡ này mắc cỡ nọ VN này VN nọ, tôi thắc tật xấu của dân Việt lại lòi ra.

    Có 2 vấn đề rõ ràng được đặt ra trong bài:

    1. Chuyện mất cắp:

    Cũng như bài của lão Ngủ xin thưa ở xứ nào cũng mất cắp mà mất còn dã man hơn VN vì ở VN tôi chưa nghe thấy chuyện người nước ngoài bị trấn lột chứ đã từng được nghe kể từ 1 người bạn VN vừa đến Paris ngày thứ 2 thì bị dí dao cướp mất cái điện thoại ở ga Điện Ngầm, 1 thằng Sing đến Jỏhor Bahru bị bọn taxi ma lừa đến chỗ vắng móc dao cướp sạch tiền, quý vị đã thưởng thức cảnh đó chưa? Còn chuyện trộm cắp thì được nghe nhan nhản và toàn ở nơi văn minh: Brussels và cả ở LA v.v và v.v Tối thiểu dân VN được 1 cái hay là chính quyền chỉ biết hâm he trấn lột dân local, trộm cắp cũng chỉ len lén giật đồ khách nước ngoài thử sang Indo hay Phi để nếm mùi ngược lại ngay từ sân bay.

    Ai đi du lịch đều phải biết thân mà chuẩn bị tình huống xấu nhất như phôto passport (chẳng biết có ai trong cái dd này biết cái trò đó không), luôn phải có 1 cái bóp giấu trong mình để chứa những thứ quan trọng nếu không ở trong KS loại sang có két sắt riêng, tiền được chia ra nhiều chỗ, hạn chế tối đa việc mang cash mà thay vào đó là credit hoặc traveller check, ghi địa chỉ lãnh sự/ đại sứ quán nơi mình sẽ đến ra tiếng sở tại để có chuyện cần kíp thì còn liên hệ v.v và v.v Đứa nào không làm chuyện đó thì nên tự trách mình trước khi trách người khác.

    2. Chuyện chính quyền

    Không biết quý vị nghĩ sao chứ tôi đánh giá khá cao trình độ tiếng Anh của dân VN. Tôi gặp khá thường xuyên trên đường từ cô bán vé, anh bảo vệ, cô thu ngân trong siêu thị đều bập bẹ được các con số, chỉ đường lặt vặt đối với khách nước ngoài. Khá quá rồi còn gì, thử sang Tàu đi quý vị sẽ được thưởng thức đến số còn không biết đọc, viết cái địa chỉ bằng tiếng Anh ra giấy thì đừng mong taxi kiếm ra đi rồi biết.

    Chuyện CA phường Bến Nghé (Nhà chú Thắng phải hun hay Cầu Ông Lãnh ?) chứa nguyên cái phố Tây mà không có bé CA nào biết tiếng Tây thì hơi lạ, ít nhất cũng phải 1 2 người. Chuyện lớn nhất có thể các bé ấy sợ trách nhiệm nên cứ giả vờ Ngây Thơ cho khỏe thân. Mà như lão Ngủ nói có nguyên cái Tổng Lãnh Sự to đùng và người ta chắc cũng làm ăn đàng hoàng (hy vọng khá hơn mấy cái ĐSQ của VN) thì chạy ra đó mà cầu cứu chứ ai mà giúp bây giờ ?

    Tui thì tui tiếc hùi hụi. Phải tay tui thì việc đầu tiên tui làm là:

    1. Em đó có xinh như trong phin hun. Đa số Gái Kor loại thường thì không đẹp lắm nhưng có nhiều cô cũng xinh đáo để á. Yes thì nhào ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.. biết đâu ..., NO thì coi như giúp VN tránh khỏi .... và "VN vẫn còn có người tốt "

    2. Dùng vài câu tiếng Em hổng được thì vài câu tiếng Quơ. Lên mạng search cái Tổng Lãnh Sự Quán HQ coi nằm ở đâu, kêu chiếc taxi chạy theo em ra đó...

    3. Năn nỉ xếp mẹ offer vài free nite stay cho bé Hàn. Mai mốt bé âý về nhớ ơn sẽ giới thiệu đầy khách hàng Hàn cho hotel thế là trúng mánh. Còn nhiều khi hơn nữa bé ấy cám cảnh ơn cứu mạng của anh Gà nên "đem tấm thân này nguyện hiến dâng cho anh hùng" thì trúng mánh, mai mốt biết đâu lòi ra thằng "Cu Gà Sung Sung" thì cứ coi như tình nghĩa Việt Hàn nồng thấm .

  10. #10
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ai hổng biết là ở đâu hổng vậy? Việt Nam cái gì cũng nửa mùa lưng chừng chứ có nhất cái gì đâu. Anh Khôi mập ở nhà tự hào là đẹp trai nhất nhà chứ ra đường sao đẹp trai bằng bố vợ em. Nói chung em nghĩ tự ti cũng có cái tốt, dù sao cũng đỡ hơn là vênh váo tự đắc với cái danh hão. Sở dĩ em viết là tại cảm xúc em lúc đó thôi, bình thường thấy gái khóc là chịu ko nổi rồi, huống hồ gái đẹp khóc thì tay chân rụng rời luôn. Thử hỏi có một em đẹp như diễn viên vừa đi vừa khóc ngoài đường, gặp ai cũng mếu máo trả passport lại cho tao thì làm sao mà chịu nổi, cảm giác thương lộn với cảm giác giận, mình có lấy đâu, có đồng phạm đâu mà nó gặp má mình nó nói má em trả passport cho nó, nó gặp em nó cũng nói trả passport cho nó, chẳng phải vì một thằng giật đồ mà trong mắt nó nguyên cái hẻm nhà em thằng giật đồ hoặc tòng phạm với giật đồ cả rồi sao. Haizzz. Thử hỏi vậy làm sao mà em chịu nổi. Hic.
    Không đi làm sao tới.

Trang 1 / 10 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •