1/ Tiêu cực ở Việt nam không phải là "một vài hiện tượng" đâu bạn ạ. Nó tràn lan trên khắp mọi mặt của cuộc sống. Ra đường thì làm luật với cảnh sát, vào nhà thương thì làm luật với bác sĩ, y tá, đến trường thì làm luật với thầy cô (học thêm, chạy điểm), ra phường thì làm luật với công an phường, ủy ban nhân dân... Bạn Long nói đã đi nhiều nơi, vậy xin bạn dẫn chứng cụ thể nơi nào tiêu cực hơn ở Việt Nam? Người nhìn thấy cây mà không thấy rừng có lẽ không phải là tôi )
Đường lối chính trị không đúng thì không thể phát triển được: Đó chính là lý do tại sao Đảng ta sau khi tiến hành đổi mới đã đạt được những thành quả kinh tế nhất định. Như vậy, muốn phát triển, tất yếu phải thay đổi đường lối chính trị cho phù hợp. Đừng giao phó hoàn toàn "công việc tìm đường lối chính trị phù hợp cho Việt Nam" cho "bộ máy làm chính trị". Bộ máy này mất gần 30 năm (sau khi kết thúc chiến tranh 1975) mà luẩn quẩn đã tìm ra đường nào đâu. Chúng ta hãy giúp họ một tay.
3/ "Phương thuốc cho những vấn đề hiện nay ở Việt Nam: Đó là dân chủ thực sự, đồng nghĩa với đa nguyên / đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí, bầu cử trực tiếp" không phải là ý tưởng của tôi, mà đó là những lý luận thực tiễn từ những nước tiên tiến.
Chỉ có điều, việc sử dụng báo chí / ngôn luận độc lập với thể chế chính trị để kiểm soát thể chế chính trị đã áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới, và cũng đã được đề cập đến ở Việt Nam từ lâu lắm rồi. Thế mà bây giờ chúng ta lại phải đi học hỏi từ Trung Quốc, như thể Trung Quốc "phát minh" ra điều này. Chúng ta hoàn toàn có thể đẩy nhanh hơn tiến trình đổi mới, nếu biết học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến.
Bạn có biết thuyết tiến hoá của Darwin không? Đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí đều tạo ra "sự cạnh tranh" cần thiết cho "việc tiến hóa" của một đất nước. Cái không tuân theo logic chính là "sự độc quyền" về tư tưởng, văn hóa, chính trị, và tất yếu sẽ dẫn đến trì trệ. Do đó, đừng vội kết luận người khác thiếu logic.
4/ Tôi đồng ý với bạn là lãnh đạo Việt Nam hiện nay không ít người giỏi, có trình độ. Nhưng chuyện họ làm việc có công tâm, trung thực không thì không ai dám bảo đảm. Giả sử họ làm việc công tâm, trung thực thì tiếng nói của họ có được ai lắng nghe hay không? Bạn nên đọc tiểu phẩm vui này:
Thế đấy, con người hết sức trung thực và giỏi giang, nếu có chiếc áo tàng hình, cũng sẽ đi ăn trộm. Những quan chức cao cấp, nếu biết mình có ăn tiền làm bậy cũng không bị xử phạt, thì sớm muộn họ cũng ăn tiền. Bạn nghĩ cách chức Thứ trưởng Bộ Công An, Thứ trưởng Bộ Thương Mại là chống tham nhũng triệt để hả? Dân thường ăn cắp xe máy, tivi,... cũng đã đi tù vài năm, mấy ông lớn "ăn cắp" hàng tỷ đồng thì bị "kỷ luật Đảng, cách chức về mặt chính quyền". Tôi mà có vài chục tỷ đồng thì tôi cũng xin về hưu mà ăn chơi cho sướng, không cần đợi Đảng phải cách chức...
5/ Bạn Long nói tôi viết sai chính tả tiếng Việt. Bạn hãy xem lại mình trước khi nói người khác. Bạn có hiểu từ "phản động" là gì không vậy? Theo từ điển tiếng Việt, "phản động là có tư tưởng, lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu tiến bộ". Tôi là người ủng hộ trào lưu tiến bộ, sao bạn lại gọi tôi là "phản động"?
6/ Bạn coi thường những người xa tổ quốc, gọi họ là "ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván". Thế bạn có biết Bác Hồ cũng là người dời bỏ tổ quốc đi tìm đường cứu nước, nhờ đó mà có Việt Nam độc lập ngày hôm nay. Nếu theo quan điểm của bạn, Hồ Chủ Tịch cũng là kẻ "ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván" hay sao??? Giống như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, nhiều điều chúng ta không thấy cho đến khi chúng ta rời khỏi "cái giếng".
--------------------------
Này đồng chí tqvn2004.
Tôi đập cái thằng saomai1268, đồng chí nhảy vào gây chuyện làm mất hết cả chỗ cho các anh em IT bàn luận ....Thôi được rồi, xin lỗi các bác IT lần nữa, em đập xong mụ đàn bà này rồi lại bàn tiếp về iCMS vơi các bác.
Đọc bài viết của đồng chí tqvn2004, tôi lại càng thấm thía một điều là bàn chính trị với đàn bà thì thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Tôi không nói toàn bộ anh em đi du học là "an cháo đá bát" mà chỉ nói những thành phần như đồng chí, ra ngoài học được mấy cái chữ Tây nho nhoe, mang cái tư tưởng đa nguyên đa đảng, tam tứ quyền phân lập, biệt lập gì đó rồi lại tưởng mình thoát khỏi cái "đáy giếng". Thưa đồng chí, Bố Mẹ, Ông, Ba cả họ nhà đồng chí đang ở trong cái đáy giếng ấy đấy, Đồng chí cố mà học hành cho tốt, sau này về VN thì cũng nên giúp đỡ cho Ông BÀ, Bố Mẹ, Gia đình họ hàng nhà đồng chí đi. Chưa cần đồng chí giúp xã hội đẩy nhanh tốc độ phát triển đâu....
Thôi, đồng chí đừng nói thêm nữa, để anh em IT bàn chuyện đi.
Long, Birmingham, UK.
--------------------------------------
Gửi ông Saomai1268
Ông đọc bài của tôi chẳng hiểu gì là phải. Bác Mod và Admin và các anh chị em khác đọc bài của ông xong thấy ông ăn nói lung tung nên xoá đi rồi, chỉ lưu lại cái bản tôi gửi cho ông thôi, ông cứ đọc đi, đọc kỹ vào rồi sẽ hiểu!!!
Long, Birmingham
Bookmarks