Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 15 / 15
  1. #11
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    labatvi
    Đề nghị các bác nhân đạo một chút ... kẻo chỉ trích nhiều quá tôi sợ chú Thắng ,chú ấy nghĩ dại ... lên tầng thượng khách sạn Daiwoo làm một cú quyết liều mình với gia tốc 9,8 ( rất tiếc là chú này tuy nặng thật .. nhưng cũng chỉ đạt được gia tốc như vậy thôi , dù có mang thêm vài thứ đồ nghề chôm chỉa cũng vậy ) ..thì .. tội lỗi đấy.. Chẳng nhẽ vì một cái phần mềm chôm chỉa .. mà các bác coi thường tính mạng con người à >!?

    VuaXuMu
    Trí Tuệ Lào Diễn Nghĩa

    Hồi 1, tháng 9/2003
    Nguyễn Công Khe gặp mặt Vương Vũ Thúi, cùng nhau sáng lập Vi Na Chôm
    Nguyễn Anh Tí đọc sách Phờ Rây Sơ, bắt tay vào luộc Xi Em Ét

    Hồi 2, tháng 11/2003
    Cần lăng xê công ty, giám đốc Vương Vũ Thúi chạy chọt mua danh
    Muốn lợi dụng chức quyền, giám khảo Nguyễn Thành Nai lén lút bán giải

    Hồi 3, tháng 1/2004
    Chốn Trường quay Ét Chín, Ai Ci Em Ét nghênh ngang lên ngôi
    Trên Diễn đàn Đàn Tin Học, cộng đồng Ai Ti xôn xao bất phục

    Hồi 4, tháng 4/2004
    Lợi dụng danh tiếng, Vi Na Chôm lừa đảo khắp các cơ quan
    Bán rẻ lương tâm, Nguyễn Anh Tí thề thốt tự mình viết hết

    Hồi 5, tháng 11/2004
    Ngựa quen đường cũ, Vi Na Chôm mang Phăng Xi Pen tiếp tục dự thi
    Miếng ngon bén mùi, Nguyễn Thành Nai mời Vương Vũ Thúi tự tay chấm điểm

    Hồi 6
    Bị chèn ép quá, Nguyễn Ngọc Xi liều mình tố cáo kẻ gian
    Tưởng bưng bít được, Vũ Mạnh Còm gân cổ bảo vệ bọn bẩn

    Hồi 7
    Ra tay vì công lý, đám hác kờ đánh sập trang Tin Tức Vịt Ngan
    Quyết che dấu dư luận, Bán Tổ Chức xoá sạch luồng Thông Tin Chạy Giải

    Hồi 8
    Gặp sự bất bình, Việt Lào Nét đăng tải thông tin
    Quyết chống tiêu cực, Báo Tuổi Già tham gia vào cuộc

    Hồi 9
    Điếc không sợ súng, Vương Vũ Thúi ngang ngạnh gửi thông cáo báo chí
    Lo việc vỡ lở, Bán Tổ Chức cuống cuồng đi chạy chọt lóp bi

    Hồi 10
    Ngậm miệng ăn tiền, mấy tờ báo lá cải ở Viên Chăn đồng loạt im tiếng
    Không bị mua chuộc, các cơ quan ngôn luận ở Xa Vẳn tiếp tục tấn công

    Hồi 11
    Gom góp bằng chứng, Diễn Đàn Tin Học tung ra hồ sơ kết tội
    Thế cùng lực kiệt, Ai Xi Em Ét gửi thư xin lỗi cộng đồng

    Hồi 12
    Đơn đao phó hội, Dương Vi Khoa một mình đến gặp bọn gian tà
    Ch. cậy gần nhà, Nguyễn Thành Nai liên tục vặn vẹo người tố cáo

    Hồi 13
    Chán chẳng buồn nói, cộng đồng Ai Ti quyết định tẩy chay cuộc chơi
    Thế chẳng đặng đừng, bọn Bán Tổ Chức đành phải tính nước thí tốt

    Hồi 14
    Kiếm kế phỏng vấn ọp lai, Kẻ-Rất-Xấu-Xa nhẹ nhàng luồn ra khỏi lưới
    Nhẫn nhục trả lại cúp vàng, Ai Xi Em Ét dơ đầu chịu báng thay chủ

    Hồi 15 (kết)
    Ôm một cục tiền, Vương Vũ Thúi mai danh ẩn tích
    Chối bỏ trách nhiệm, Bạch Hưng Khui trơ mặt cười ruồi

    Hồi 1, tháng 9/2003
    Nguyễn Công Khe gặp mặt Vương Vũ Thúi, cùng nhau sáng lập Vi Na Chôm
    Nguyễn Anh Tí đọc sách Phờ Rây Sơ, bắt tay vào luộc Xi Em Ét


    Thánh nhân đời xưa dạy rằng "trăng tròn lại khuyết" để nói rằng đạo lý trời đất phải biết đừng quá tham lam, kiêu căng để khỏi rơi vào cảnh tàn khuyết. Nhưng người đời lắm kẻ gian tà, lòng tham vô độ không biết phía trước là vực thẩm.
    Chuyện kể, vào năm Văn Khải thứ 1(?), có 1 đạo sĩ vân du tứ hải đi vào địa phận trời nam núi Phong Khê. Đang ngắm phong cảnh, bổng thấy 1 con trư tinh từ hậu sơn phóng ra toan hành hung. Đạo sĩ ném thiết sách ra trói gôm trư tinh, tính dùng gươm báu để giết con quái vật. Trư tinh vốn gian xảo hết lòng van xin, đạo sĩ mủi lòng buông tha trư tinh dặn phải thành tâm hối lỗi. Trư tinh chạy đi mất, đạo sĩ trong lòng hồi hộp bấm độn mới than rằng: Kẻ này ắt sẽ gây loạn xứ Nam lẽ ra ta phải trừ đi mới phải. Than rồi vân vu đi tiếp.
    Nói về trư tinh được đạo sĩ tha mạng không dám ở lại núi, lại sợ đạo sỉ hối hận đuổi cùng giết tận, vội lướt gió xuống núi. Đang kiếm chổ trốn thì trư tinh đi ngay qua 1 học xá gặp 1 cậu sinh viên đang ngủ gật. Trư tinh hớp hồn cậu trai, nhập vào xác.
    Từ đó trư tinh thành người họ Vương tên Vũ thúi. Vương Vũ Thúi (tức trư tinh) quả gặp vận lớn, nước Nam trải qua mấy cuộc binh lửa nay thanh bình thịnh vượng, việc binh xếp lại, văn tài nở hoa. Từ triều đình đến dân chúng sùng bái môn ai ti được xem là tuyệt đỉnh trí tuệ nên người người học ai ti, nhà nhà học ai ti. Triều đình chẳng tiếc tiền quốc khố đầu tư vào ai ti, liệt ai ti vào hàng quốc sách. Thói thường tiền quốc khố từ trên rót xuống giống rót vào phểu lọc, trên đầy mà dưới thì nhỏ giọt. Khối kẻ ăn tanh nhân đó vẽ rồng vẽ rắn để đánh quả.
    VVT vốn bản mệnh trư tinh kĩ năng đánh hơi mùi tiền tỏ ra vượt trội kẻ khác. VVT thường vỗ bụng than rằng: anh hùng đuổi con hươu "quốc khố" biết vào tay ai? Phải chi Thúi này gặp thời thì nuốt luôn con hươu chứ chẳng để chia sẻ với ai. Một đại gia ai ti một lần mời VVT đi nhậu, nói tới chuyện săn "quốc khố", VVT liền làm rơi đủa(chắc tại xỉn quá quờ quạng). Đại gia mới vỗ lưng Thắng khen "kẻ anh hùng trong thiên hạ chỉ có ta và sứ quân thôi".
    Cả 2 bàn kế rằng phải tạo ra các đại công trình ai ti thiên niên kỉ mới đáng làm chứ không nên ăn kiểu tiều phu như mọi người.
    Nói là làm, VVT xuất thần thành trư tinh bay đi ngao du vùng In tờ nét vốn là kho tàng vô tận về ai ti, tới xứ sở âu bân suột, dân xứ này vốn hào hiệp phong khoáng tri thức dồi dào các công trình ai ti từ bé đến vĩ đại đều cho không không think twice. Trư tinh cắp vội 1 cái phờ rum tên là sờ nách, cân đẩu vân về động, dùng 36 phép biến hóa để bản địa hóa cái sờ nách. Gặp lúc các đại gia ai ti mở hội thi Trâu bò vịt ngan, VVT mang sờ nách chế biến đi thi, nhờ được "quyền trợ giúp" (giống Rồng vàng) nên dễ dàng đoạt giải nhất. Nhưng thời chưa đến nên gian kế lấy âu bân suột dùng giải TTVN để dán nhãn "trí tuệ" đẩy nó thành đại công trình ai ti thiên niên kĩ bất thành. Triều đình gián tội, VVT chạy thoát nhưng vẫn trắng tay về nhà vỗ bụng. Vận của Thúi đỏ phải nhờ tới 1 người nửa.

    Một ngày nọ có một thư sinh (cũng thuộc gốc đa gốc đề gì đó) đến gõ cửa nhà Thúi, chàng vốn họ Nguyễn hiệu Công Khe tới xin gặp Thúi hỏi về mánh khóe đọat giải trâu bò vịt ngan. Cả hai tâm đầu ý hợp, Khe mới lộ cho Thúi xem 1 công trình ai ti khá bèo nhèo do Khe và đám tử đệ làm. Thúi vốn được đại gia mách bảo về chiến lược ai ti của triều đình, nên bừng tỉnh ôm chầm lấy Khe kiu lên "Ơ rê ca, Ơ rê ca, nhà ta có cái ca" Khe ngạc nhiên hỏi "cái ca để làm chi vậy đại ca". Thúi cười "cái ca để múc tiền chứ chi".
    Thúi và Khe xem xét kĩ thì thấy cái ai ti rồ chách ây còn xa mới gọi là trí tuệ được nên Thúi mới họp Khe và đám đệ tử lại truyền cho phép chép, biến hóa âu bân suột. Đại đệ tử của Khe tên là Nguyễn Anh Tí được giao trọng trách nặng nề nhất. Lúc đầu Tí tự nghĩ ra cốt như 1 hồi thấy lung tung quá đành vứt hết vào sọt rác , vận phép chôm của sư phụ Thúi chép từ cuốn dót nét yếu lược của đại sư Phờ Rây Sơ. Tí vận phép chôm quả nhiên chương trình chạy rạng rở, nên phê quá chép cuồng chép vội. Vốn phép chôm , tay bắt khẩu quyết Ctrl-C lên trên suột cốt rồi bắt khẩu quyết Ctrl-V lên chương trình. Mặc dù sư phụ dạy dùng phép chôm phải cẩn trọng sao đó dùng phép biến hóa khác để xóa dấu tích, nhưng Tí phê quá, bắt khẩu quyết Ctrl-C Ctrl-V liên tục, luôn cả rác rến, lỗi phải gì cũng không chừa. Tí không biết rằng sau này sẽ làm hại cả bọn. Nhưng trong lúc này từ Tí cho đến sư phụ Khe Thúi đều phê quá k ai để í.
    Đại gia ai tí vốn mưu lược không kém khổng minh bảo Thúi bí mật dùng chương trì ai ti đó - bây giờ được đặt tên i xì em chép- mở một tờ báo (theo luật nước nam thì nó bất hợp pháp nhưng nó được che chắn khá tốt). Nói là tờ báo nhưng nó chả có phóng viên nào hết (vì không phải là báo hợp pháp làm gì có phóng viên hợp pháp) nhưng được power by i xì em chép vốn là chương trình nguyên mẩu của đại sư Phờ Rây Sơ nhưng được Thúi biến hóa thêm phép chôm, cho phép nó đi chôm tin từ mấy báo khác đem về đăng được gọi mĩ miều là tổng hợp tin tức. Thật ra phép chôm như vậy không phải là khó nhưng tại sao ít có cao thủ âu bân suột nào làm? tại vì nó rắc rối về vấn đề bản quyền tin và dễ bị lỗi bảo mật (nếu bị feed thuốc độc) nên ngoài xứ Nam đang còn mờ mịt chuyện bản quyền ra chứ ít ai xài "công nghệ" như vậy.
    Tuy vậy trang báo của Thúi khá thành công, vì nó copy toàn những tin nóng từ nhiều báo khác - vì vậy bạn đọc chỉ cần đọc 1 lần khỏi chạy lung tung., quan trọng nữa là nó đăng toàn nhưng thứ hot như: Thấy đau ngay cả khi “sung sướng”? Tại sao đàn ông lại hay “chào cờ buổi sáng”? v.v. Đúng là chỉ có trư tinh mới hiểu được nổi lòng "trư" của độc giả heheheh!!! tất nhiên mở báo ra không phải để đăng tin "tươi mát" cho thõa lòng trư mà Thúi còn suy tính xâu xa hơn. Tờ báo này chẳng phải là quảng cáo quá tốt cho công nghệ chôm tin cho ì xì em chép hay sao? Có đều ai cũng power by i xì em chép thì bạn sẽ thấy các trang tin xứ nam giống i sinh sản vô tính vậy. và đây là bước đầu tiên để i xì em chép thành một đại công trình ai ti lớn nhất từ trước đến nay. Liệu tam giác đại gia - Thúi-Khe có thành công không hạ hồi phân giải...
    Được sửa bởi sosososad lúc 00:55 ngày 24-12-2004

  2. #12
    Tham gia
    29-11-2004
    Bài viết
    14
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quá hay, xin bái phục,
    Đề nghị bác Sosososo tiếp tục phát huy.

  3. #13
    Tham gia
    09-09-2004
    Bài viết
    28
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cái thread này nhiều bài viết để đời rất hay ! mình cũng hạn chế post để tránh làm loãng chủ đề chứ không phải không quan tâm . Các bài viết rất hay bạn à . Mong sao mấy cái bài viết tay được đăng báo hay đóng thành truyện nhỉ

    ps: Mod delo dùm để tránh loãng chủ đề nhé. Thanks

  4. #14
    Tham gia
    13-12-2004
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    He he he

    Cuộc thi trí tuệ việt nam
    Hai ngàn lẻ bốn có chàng háo danh
    Xin phép được giới thiệu anh
    Mít tơ Háo Thắng ... thật tanh mùi bùn
    Giám đốc của hãng vi chun
    Dịch vụ cung cấp xào giun, trộm gà
    Một ngày nào độ tháng ba
    Đứng tên thành lập vi na chôm đồ
    Công kha góp một tỉ đô
    Anh tuấn góp một ô tô Méc này
    Việc đầu cùng bắt chân tay
    Món C M S luộc ngay tức thì
    Mang đi tham dự cuộc thi
    Thuyết trình tuyên bố vì người việt nam
    Tự tay tôi đấy đã làm
    Bỏ ăn bỏ uống ... võ vàng ai hay
    Giám khảo ngồi dưới vỗ tay
    Phong bì đã nhận .. trao ngay cúp vàng
    Nhận giải Háo Thắng nghênh ngang
    Con đường danh lợi thênh thang bắt đầu
    Hợp đồng ký kết đêm thâu
    Quảng cáo bảo mật ... chẳng đâu sánh bằng
    Ai ngờ đêm tối còn trăng
    Con cá có lớn .. lưới giăng khắp trời
    Ngọc xuân kiện tận ông trời
    Cộng đông tin học có lời vào ra
    Ban đầu Thắng trố nhà ta
    Còn mang mồm mép ... đứng ra la làng
    Cậy mình là thế con quan
    Mồm mang gang thép .. nghênh ngang hỗn hào
    Tiến lên tiến sĩ, đồng bào
    I C M S ai xào của ai
    Đúng là ma túy chưa cai
    Vi khoa quá bực cho vài bạt tai
    Này thì ai cóp của ai
    Bằng chứng có đấy ... một hai rõ ràng
    Háo thắng mặt đỏ tận mang
    Biết thua trắng bụng vội vàng tháo lui
    Việc này không phải của tui
    Chẳng nhẽ giám khảo ... người ta đui mù
    Nước mắt cá sấu hu hu
    Viết thư, trả cúp ... tránh tù chung thân...
    Bây giờ sắp hết năm thân
    Cộng đồng tin học nhân từ vị tha
    Qua năm là tết con gà
    Nhớ nghe Thắng béo ... tới già rõ chưa
    Đừng như cái phận con lừa
    Nhẹ thì không chịu , cứ ưa nặng đòn

    .....
    Được sửa bởi labatvi lúc 12:27 ngày 25-12-2004

  5. #15
    Tham gia
    09-09-2004
    Bài viết
    28
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hu hu hu hu hu ! bài thơ để đời ! hu hu h u hay quá !

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •