Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 15
  1. #1
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Vui lắm ! Văn nghệ trí tuệ việt nam

    Thread này đáng lẽ bên TTVN nhưng bị đóng cửa rồi - 1 phần do tôi sưu tầm 1 phần sáng tác - bị xóa hết nên chỉ thu lại từ trang khác - mất hết copyright mong các bạn thông cảm
    Nội qui thread là để sưu tầm thơ ca bi hài kịch chuyện khác xin qua thread khác thảo luận - các bạn có bài trên thread cũ xin thu thập lại


    1. Văn về ông Vương Vũ Thắng (sưu tầm):

    Nắng lên cao, nắng rồi sẽ lên cao
    Nhưng chú tưởng trời còn nhiều tăm tối
    Đường vinh quang rất nhiều người lạc lối
    Danh muôn đời chỉ là cái hư không

    Tình huynh nghĩa đệ chú đã phụ lòng
    Phụ công cha mẹ cả đời dưỡng dục
    Sông có khúc dĩ nhiên người có lúc
    Chú quên nhiều lời dặn của tiền nhân

    Chuyện trước sau, cần đong đếm đo cân
    Chú nghĩ cạn, chú vừa liều vừa dốt
    Danh cần chi, bạc tiền thì cứ hốt
    Để bây giờ danh mất rồi tiền đâu ?

    Là anh em chú mệt tôi cũng rầu
    Mong chú giàu họ hàng nhờ một tí...
    Rồi xa hơn còn bao vòng lao lý
    Tôi khóc chú, ơi chú Thắng Vũ Vương...

    Nhớ ngày xưa cùng khổ sở nắng sương
    Tôi copy chú paste, rồi lại sửa
    Bụng đói meo, cơm ăn không đủ bữa
    Nhưng software cũng kiếm khá bộn tiền

    Nhưng Tê Tê Vê En chú vẫn cứ nghiền
    Chú quyết tâm chú phải là giải nhất
    Nhất một lần chú vẫn còn tất bật
    Nhất hai lần chú vẫn cứ lobby

    Chú đã biết con đường chú vẫn đi
    Tôi cản ngăn, chú thì bảo dại
    Open source chú lấy làm thương mại
    Để bây giờ phải dính lão Fraser

    Rồi một lũ người nhất quyết chẳng ngơ
    Đè chú xuống cho chú biết thế nào là đủ
    Chú tự tay đào cho mình huyệt mộ
    Thôi thì nằm xuống, yên giấc ngủ ngàn thu...

    2. Copyright (sưu tầm):

    Công ty Vina Chôm tuyển dụng lập trình viên cho dự án Cổng tri thức Portal. Lấy kinh nghiệm trên thương trường, câu hỏi "Thế nào là copyright?" dành cho 3 ứng cử viên lọt vào lần phỏng vấn cuối cùng.

    - "Copyright là hẹn phỏng vấn trực tuyến nhưng sau đó ta xin lỗi không dự được". Người thứ nhất rớt vì không hiểu vấn đề.

    - "Copyright là những thứ tôi chưa bao giờ đọc". Thí sinh thứ hai cũng hỏng vì câu trả lời không có tính sáng tạo, rất giống trên các diễn đàn trên mạng.

    - "Copyright là..."- Thí sinh thứ ba trả lời - "là...Copy Right, có nghĩa là quyền được copy ạ!"

    Khỏi nói là cộng đồng IT Việt Nam cũng biết ai xứng đáng làm việc cho Vina Chôm.

    3. Tâm sự của một gã nhà quê (sưu tầm):

    Chào các anh ạ!

    Vốn iem ở dưới quê, cũng là người chân chất thật thà. Một năm trừ những lần làm điều xấu ra thì còn lại toàn là tốt cả. IEm con cà con kê nó thành cái tính các bác thông cảm.

    Ở quê iem, kẻ mà trộm của người ta thì chẳng dại gì mà mang đồ ăn cắp đi khoe với bàn dân thiên hạ. Dưng mà iem thấy lạ là cái nhà anh VVT gì gì lại đi khoe cái đồ thuổng của người khác. Rõ dại, mà người thành phố cũng lạ, thằng ăn cắp cái cốp xe, thằng lừa thầy lừa bạn thì người ta đánh đấm lên bờ xuống ruộng, dưng mà cái nhà anh kia vừa lấy đồ, vừa đi lừa mấy cơ quan đoàn thể to như thế mấy tỷ tiền đồng, (con số lớn quá iem đếm mãi không biết bao nhiêu số 0) thì lại chẳng làm sao sất, lại còn ngồi ung dung gõ máy tính trả lời.

    Ví như tội của dân i tờ ta là nghèo thì hèn, phải dùng đồ ăn cắp, đồ chùa thì còn hiểu được, chứ như cái tội lấy trộm xong rồi lại quảng cáo cái đồ của mình, rồi sửa sang gắn thêm này nọ, rồi lại đem bán cho các cơ quan đoàn thể, thật là phải tội ấy to lắm lắm.

    Còn như những anh i tờ rất nhiều tâm huyết trong này, em thấy các anh thật là giỏi, viết được bao nhiêu là chữ nhà iem đọc hoa cả mắt. Người nhà quê chúng iem không hiểu mấy anh i tờ sao lại phải làm đơn này nọ để tố cáo với BGK cuộc thi hay cơ quan nào nào nữa. Nhà iem cứ đơn giản là nếu là ăn cắp, ăn trộm mà bắt được quả tang thì bắt giải đến cơ quan công an. Nếu còn lừa đảo số tiền lớn của cơ quan nhà nước thì gọi là tội lừa đảo tài sản của nhà nước.
    Chứ nhà iem không hiểu tại sao các anh các bác phải gõ bao nhiêu là chữ để đấu tranh như vậy. Ai đời lại phải đấu tranh với kẻ cắp khi bắt quả tang bâu giờ, ai đời
    Cứ là tống cổ cái lũ ấy vào trong tù là phải lẽ,

    Nhà iem có vài nhời chân chất, không biết có đụng chạm phải ai không? iem thấp cổ bé họ, hôm nay mới dám ho khẽ một tiếng, nếu có gì không phải, xin bà con cô bác xa gần lượng thứ.

    Dạ iem chào các bác./.

    4. Vở bi hài kịch - Cơ bản là phải thống nhất (sososo):

    Màn 1 - trong văn phòng 1 công ty phần mềm VinaChôm

    Giám đốc (kẻ mà ai cũng biết là ai đấy): cậu phát ngôn bừa bãi trên diendantinhoc như thế có chết tôi không? Tại sao cậu thừa nhận. Tôi chẳng nói với các cậu rằng cứ im lặng là vàng. Chúng nói gì mặc chúng. Tôi đã có cách.

    Lập trình viên: Em cũng không ngờ bọn báo tuổi trẻ lấy đó đăng lên, chứ để trong forum thì không ảnh hưởng gì ....

    GĐ cắt lời: Cậu im đi, bên bọn tuổi trẻ thì tôi quản không nổi. Nhưng dù muốn phát ngôn cậu cũng phải xem lại trước đây đã nói những gì trên báo chí bây giờ cũng phải thống nhất theo đó chứ ... (LTV nói lí nhí: phát ngôn nhiều quá làm sao có nhớ hết nổi). Cậu đã xem phim Basic (*) chưa, vấn đề cơ bản lúc này chúng ta phải thông nhất với nhau.
    *** film Basic (tựa việt nam là vấn đề cơ bản) nói về 1 đội biệt kích Mỹ giết chết sĩ quan giáo viên để che dấu cho việc buôn lậu ma túy của mình và cùng nhau thông cung để che dấu tội ác ***

    Chuông di động reo GĐ nhìn số cau mày bấm nút trả lời.
    Người lạ quát tháo trên điện thọai: Chú làm ăn thế à. Chú để cho lính phát ngôn như thế đấy à. Hôm qua anh đã nói thế nào mà nó dám nói ngược lại mặt mủi anh để đâu đây!!

    GĐ: dạ . dạ em cũng đang mắng nó đây. Nhưng vấn đề cơ bản lúc này chúng ta phải thông nhất với nhau (GĐ ra vẽ tâm đắc câu này)

    Người lạ: Thống nhất cái con khỉ - chú làm sao thì làm anh không biết. Cúp máy (La to quá LTV nghe được len lén cười rúc rít. GĐ liếm mắt cảnh cáo)

    GĐ chấp tay đi qua đi lại - còn LTV căng thẳng chờ đợi. Bổng mắt GĐ sáng lên - ánh mắt quét qua LTV - LTV co rúm người lại. GĐ kéo ghế ngồi sát lại tỏ vẻ thân ái.

    GĐ: Chú à, anh đối với chú từ xưa tới nay hết lòng nhá. Chú nghĩ xem một thằng sinh viên mới ra trường như chú làm sao được vinh hoa như ngày hôm nay. Chú được báo chí ca ngợi này, bạn bè thán phục, các bác lãnh đạo cũng xoa đầu, sau này biết đâu anh để lại cái ghê GĐ này cho chú. Sự vụ hôm nay chú cũng có phần trách nhiệm (LPV cãi lại anh bảo em làm thế mà ... GĐ gạt đi) . Bây giờ chú nhận tội hay không nhận tội gì cũng chết, bây giờ cứ khóc lóc nhận lỗi thì chúng nó sẽ nguội bớt ta có cách phản công lại lúc này dư luân đứng về phía ta - mọi người sẽ bênh ta nói rằng em nó nhận lỗi rồi sao chúng mày cứ đánh nó hoài. (LPV đang lo lắng nghe ví von cũng phì cười)

    LPV: Vậy em phải nói gì đây??

    GĐ: khỏi lo để anh viết tất, để chú mày viết lại giấu đầu lòi đuôi nửa. Chú về nghĩ cho khỏe (để ngày mai chịu trận hihihihi)

    LPV đi ra - GĐ rút điện thoại gọi

    GĐ: alô, dạ em đã làm theo nhời anh. Cứ thế anh nhé anh cũng phải lo bên kia , anh ấy mới gọi quá mắng em, anh phải nói với anh ấy dùm.

    Giọng bên kia: OK như vậy để bọn LTV chịu hết phải không, bên anh sẽ chỉ là nạn nhân của bọn chúng thôi. Chú đừng lo vụ dơ cao đánh khẻ thì anh rành mà. Còn vụ trả lời trực tuyến ngày mai thế nào?

    GĐ: À em sẽ gọi xin offline anh à, nêu trả lời trực tiếp thì không đối phó được đâu. Nhận các câu hỏi, em sẽ lựa ra những câu không quan trọng, những câu đặt nghi vấn có kẻ phá họai, có kẻ cạnh tranh, copy không phải là xấu như thế dư luận sẽ cho rằng ta bị oan như vụ bác LQDũng ấy***

    *** Vụ LQDũng trong khi quần chúng đấu tranh đòi sự thật thì có những ý kiến cho rằng đấy là bán dâm tự nguyện (13 tuổi?), nhấn vào nhân thân cháu bé là bỏ học lang thang, nhấn vào gia đình cháu bé là tham tiền, nhấn vào có kẻ gài bẩy ***

    Giọng bên kia: Sao lại ví thế, LQDũng cuối cùng cũng vào tù, chú phải làm hơn thế mới được. Thôi cố gắng lên, sau vụ này anh sẽ cho chú đi chơi xa cho thoải mái (cho chú mày đi luôn anh yên chuyện)

    Màn 2 - sân khấu bừng sáng

    GĐ chạy đâu cũng bị quần chúng chận lại cuối cùng ôm đầu chịu trận tại sân khấu. Lần lượt các đoàn thể diểu hành qua sân khấu mang các khẩu hiệu kiu gọi tính trong sáng, trung thực v.v Mọi người đi qua người đấm kẻ đá GĐ 1 cái. Có một đoàn thể mang biểu - việt nam hỏa tốc gì đó , GĐ mắt sáng lên như gặp được người thân, đoàn thể này cuối xuống nói "ráng chịu tí nhá" rồi tát 1 cái nảy đon đón.

    Sân khấu hạ màn như vẫn còn hiện lên dấu hỏi?

    Tin mới nhất: Bộ phim này được rất nhiều đề cử vào giải TTVN (cx):

    -Vai phụ xuất xắc nhất : LTV

    -Vai chính diễn đạt nhất : GĐ

    -Đạo diễn xuất xắc nhất : LÀ CÁI ÔNG GÌ GÌ GỌI ĐIỆN THOẠI QUÁT GĐ ĐÓ???

    5. Bài hát "Cúp vàng thôi xót xa" (sưu tầm):

    Nhạc: Bảo chấn úy lộn cô Keiko
    Lời: sososo

    Từ khi công khai, lòng anh Thắng bối rối
    Vì anh trót huênh hoang mất rồi
    Và anh biết năm nay, faxi(pan) rớt rồi
    Thằng xuân ơi xin bây chớ quên

    Ngày xưa vinh quang vì anh khéo nói dối.
    Một lần (2001?) "thơ ngây" trao anh rồi
    Ôi cúp vàng sáng choang, cho lòng phải tham,
    Công trình chàng đi đêm, ngờ đâu giờ đây tan tác

    Anh nào biết anh nào có hay
    Tiền tỉ trôi qua tay giấc mộng tan
    Lòng cay đắng khi anh bay cúp vàng
    Giờ anh còn ai dám chơi (chung?)

    Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ
    Chuyện sẽ phôi pha như là mây
    Có nhiều đêm trong mơ anh chửi thầm
    Cùng ăn chia chác giờ đây trốn xa
    Được sửa bởi sosososad lúc 21:28 ngày 05-12-2004
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-01-2004
    Bài viết
    14
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Fỏng theo bài ca nội bộ của FPT ( " Đoàn FPT một lần ra đi ... " )

    Người Ích Pi Ti một lần đi thi
    Dù có cóp pi nhưng mà vẫn đậu
    Trong Ban Giam Khao có người ta quen
    Trong Ban Tô Chưc lại có ta nè ...

    Mặc cho bọn nó đòi kiện đòi cào
    Thì ta vẫn vững vàng giải đặc biệt
    ( Vì ) Luật cũng do ta ....

  3. #3
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    copy ben javavietnam.org cua tinman

    Phim Nguyên bản tiếng Anh, phụ đề tiếng việt, không có copyright và license nên quý vị tư nhiên sao chép...

    Tập 1: Hack for Justice: (Hack vì Công Lý)

    - 2 website bi hacker tân công với chủ để Hack vì Công Lý
    - 1 thí sinh nộp đơn tố cáo iCMS dùng sản phẩm "luộc" qua măt ban giám khảo
    - Tố cáo hành vi chơi gian lận của VVT trong iCMS và FES.
    - Hàng trăm người phẩn nộ tới website ttvn để bày tỏ công lý.

    Tập 2: IT WAR I: (Chiên Tranh IT lần thứ nhất)

    - thread 323 bi xoá khỏi diển dàn ttvn
    - Vikhoa của diendantinhoc vao cuọc
    - 1 bản tường trình những nghi điểm về iCMS được đưa ra chứng mình 80% code của phần CMS.NET bị "luộc" nhưng không chín.

    Tập 3: The awkward Defenser: (Những kẽ chống đở vụng về)

    - Hàng chục thread nêu ra những phần bị "luộc" còn chưa chín của iCMS trên các website.
    - Các thành viên iCMS vôi vàng "nướng khét" các chổ "luộc chưa chín"
    - 1 cuộc chiến thiên hạ quýnh đâu, iCMS đở đó bắt đầu trong suốt 24 giờ

    Tập 4: The Music Band in PreTTVN2004: (Ban nhạc trong buổi sơ khảo)

    - Mọi việc đưa tới trong buổi họp sơ khảo TTVN 2004
    - VVT bị loại, FES biến mắt trong danh sách chung kết.
    - Trước những câu hỏi của các thành viên, d/c VMC chơi trống lãng.
    - D/c Nam thì kéo đờn cò.....
    - Mấy vị khác thì kéo đờn violoooong

    Tập 5: The Naive Author: (Ông tác giả "ngây thơ")

    - 1 thành viên tên Duy contact tác giả CMS.NET
    - Tác giả không hiểu anh bạn này nói gì, cười hi hì... hỏi có bán được thêm sách không?
    - Nhiều email gởi thêm tới
    - Tác giả giựt mình vì CMS.NET bị "luộc" chính sạch sẻ trong iCMS.

    Tập 6: Absent Minded Programmers. (Nhũng LTV hay quên)

    - Vikhoa hẹn iCMS lên diendantinhoc đấu chất.
    - iCMS duối lý, lần đầu tiên thú nhận đã luộc CMS.NET
    - iCMS hối lổi và đổ thừa tại "quên" Absent Minded giống Einstein
    - iCMS xin phép được nghĩ giải lao quýnh bài "chuồn"
    - iCMS hẹn ngày mai tái đấu

    Tập 7: The unended Discovery (Cuộc tìm kiếm không bao giờ chấm dứt)

    - Thêm nhiều chứng cớ được trưng bày.
    - Thêm nhiều phẩn khác bị moi ra cũng là hàng "luộc"
    - Thêm nhiều người phẩn nộ chờ tới giờ tái đấu
    - Tác giả CMS.NET lên tiêng tó cáo iCMS đã ăn cắp sản phẩm trí tuệ của ông ta và tỏ sự tức giận

    Tập 8: VVT Fightback (VVT Xuất chiêu)

    - VVT và ICMS sau khi bàn luận chơi tố xả láng: cái gì cũng nhận hết để coi mọi người sẻ làm được gì tiếp theo.
    - Cuộc tái đấu bị huỷ bỏ (tin hành lang giờ chót)

    Còn nhiều tập xin mọi người chờ xem. Đố ai biết tập 9, 10, 11, 12 ra sao?

    Hy vọng tập chót không phải là

    "The sinking boat" (Chìm xuồng)

  4. #4
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Thông tin Hacker đã hack www.ttvn.com.vn qua 0-day exploits

    Tình cờ phát hiện những lỗi nghiêm trọng này có cả exploit code.

    Các hacker cùng nhau nguyên cứu nha





    Attached Images
    Được sửa bởi sosososad lúc 20:26 ngày 06-12-2004

  5. #5
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Sự tích chú Cuội - sososo
    Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Nam, có 1 chú (tên thật thì ai cũng biết) mọi người thường gọi chú là chú Cuội. Mỗi năm, có một hội thi gọi là Tê Tê Vê En (tiếng đĩa phương miễn phiên dịch). Chẳng biết Cuội giỏi giang hay Quan giám khảo sáng suốt mà Cuội đọat mấy lần quán quân. Nam Phụ Lão Ấu thi thố không lại Cuội nên bức xúc quá lôi Cuội lên Quan hỏi cho ra nhẽ.

    Quan: Bây có chuyện gì mà kéo tới mất trật tự quá!
    Dân: Dạ bọn em tình nghi thằng Cuội nó chơi gian ạ!
    Quan: Cuội xưa nay thật thà, chuyện nó chơi gian chi là tin đồn thôi, quan tra xét rồi làm gì có chuyện đó.
    Dân: Dạ lần này chứng cớ rành rành Quan ạ, Cuội chối không được đâu.
    Quan: Vậy bây về làm đơn lên đây quan cứu xét ... Cuội vênh váo đi về nhà - nghe đâu Cuội thức tới sáng đục đục sửa sửa gì đó.

    Sáng hôm sau, dân chúng vách đơn lên nộp quan
    Quan: A hèm, dể coi viết gì dài gớm - Cuội vừa làm thí sinh vừa được làm giám khảo chấm cho mình à. À vụ này hiểu nhầm thôi, Quan bận trăm công nghìn việc mà, đi chấm Tê Tê Vê En chỉ là làm thêm thôi. Thấy Cuội siêng năng nên nhờ nó coi hộ một tí chứ không phải nó là giám khảo đâu ... Ừ thì quan cũng có phân công Cuội chấm cho bài của Cuội, nếu bây thấy như vậy không công bằng thì thôi vậy phải Cuội?
    Cuội: Dạ thôi ạ (ăn gian không được thì bỏ)
    Quan: Đó xong rồi có gì đâu mà phải kiện cáo lung tung rõ rách việc.

    Quan đọc đơn tiếp: Cuội lấy xe bò của xứ Tây đem về sơn phết lại rồi đem dự thi mà không khai báo. Chuyện này có không Cuội?
    Cuội: Dạ không có chuyện đó đâu, xe bò này là Cuội lượm từ miếng gỗ cây đinh về đóng lại đó Quan.
    Quan: Đúng rồi quan coi kĩ lắm toàn là gỗ xứ ta, đinh xứ ta không ...
    Cuội: Cuội ... Cuội là cuội sẳn sàng bảo vệ cho chiếc xe bò do Cuội làm ra đó Quan

    Dân chúng tức quá kéo một chiếc xe bò khác tới: Đây nè Quan - thằng cuội nó chép 80% từ chiếc xe bò này nè Quan, Quan coi từ cái đinh tới cây gỗ coi giống y chang không? Thậm chí chổ này người ta đóng sai , chạy dễ bị té u đầu mà nó cũng chép y chang như vậy.

    Cuội: ò Cuội nhớ ra rồi xin lỗi nhá, Cuội có chép từ chiếc xe đó thật nhưng Cuội có báo với Quan trước rồi
    Quan: Báo gì? ... ái (Cuội thò chân xuồng bàn đá chân Quan) À nhớ rồi nhớ rồi Cuội báo Quan vụ này rồi, vậy Cuội đâu có gian lận gì đâu
    Dân: Trời ơi Quan ơi nó chép tới 80% mà Quan cũng chịu cho nó giải quán quân à?
    Quan: Ò thì bây cũng biết Quan đâu có thời gian , chỉ chấm chơi thôi! Vả lại một cái bánh xe làm sao Quan biết nó bao nhiêu phần trăm cái xe đâu. Với lại bây ngồi đáy giếng thì biết đâu cái cách chấm thâm sâu của Quan. Quan là Quan chấm theo cái "va lưu ét" (value add) của Cuội. Nói về cái va lưu ét này nó thâm sâu lắm nha bọn bây không hiểu nổi đâu. Dù thằng Cuội nó chỉ lấy xe bò người ta cắm theo vài cái bông lau nhưng cái "va lưu ét" nó ghê gớm lắm.
    Trong lúc dân chúng ngẩng tò te không hiểu cái "va lưu ét" là cái gì thì Cuội đế thêm: Đúng rồi Quan, Cuội thắng giải quán quân về rồi Cuội nói với chị Ba bán chè rằng Cuội tính mua lại cái xe bò của Cuội 10 tỉ. Rồi Cuội bán lại cho mấy quan trên tỉnh 1/2 1/3 giá thôi, ai cũng tấm tắc khen rẽ hết Quan.
    Quan khen: Cuội giỏi, cuội giỏi ... nhớ chia bớt cho Quan nửa nha.

    Dân chúng phản đối nói: Dạ thưa Quan nhưng ông lão đóng xe này nói, nếu thằng Cuội tháo hết cái khung sườn chôm của ổng thì xe thằng Cuội không chạy được đâu ạ.
    Cuội phản đối: Chòi cái khung đem cân với mấy miếng cạc tôn Cuội phủ lên chỉ bằng 30% thôi, còn nếu tính phần nóc xe rèm hoa và phần ghế ngồi cho khách thì cái khung xe bằng có 10% hà. Cuội thề là mấy cái đó Cuội lấy đồ nhà ra làm đó.

    Anh Giáo Làng la lên: Đồ nói điêu, Phần nóc xe Cuội cũng lấy từ Cô bảy, ghế thì chôm của dì hai. Quần chúng nhao nhao lên la hét tùm lum , tràn vào công đường đòi tranh luận với Cuội với Quan. Quan sợ quá chạy ra đằng sau núp. Còn Cuội thì bị tóm lại.
    Cuội: Dạ dạ Cuội xin nhận lỗi ạ, do Cuội còn nhỏ bồng bột, trí nhớ kém hay cầm nhầm đồ người khác mà không biết. Cuội nợ bác làm xe bò và anh chị em 1 lời xin lỗi ạ. Còn vụ giải quán quân thì do tùy Quan giải quyết ạ.
    Quan núp trong nhà trong nói vọng ra: Cuội thành khẩn vậy là tốt, việc Cuội cầm nhầm là chuyện đáng tiếc. Xin bà con giải tán, bửa khác Quan , Cuội và anh Giáo họp kín về vụ này.

    Không biết sự vụ sau này ra sau. Chỉ biết cuối cùng Cuội được gởi lên cung trăng tránh xa dư luận???

    ===============

    Bao Che xử án iCMS (hay Sự tích chú cuội phần 2)
    Các bạn đã biết chú Cuội bị dân làng vạch trần bộ mặt "cuội" khi Cuội chép cái xe bò của ông lảo ngoại quốc thành xe bò mà cuội đặt tên là iCMS (tiếng địa phương thường gọi là i xì em chép hay em chép i xì cũng được).
    Quan Giáo Khảo ngay hôm sau tổ chức cuộc xử kín với Cuội và anh Giáo. Quan vốn dòng dõi Bao Thanh Thiên họ Bao tên Che cũng tiếng tăm lừng lẫy xứ Nam.

    Quan ra giọng oai nghiêm: Hôm nay Quan thăng đường xử kín vụ thằng Cuội có mời anh Giáo là đại diện cho dân làng và thằng Cuội tới đây giải trình yêu cầu 2 bên trả lời ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.
    Trước hết anh Giáo khai báo nhân thân cho Quan nghe coi.

    anh Giáo những tưởng được mời tới để hỗ trợ Quan chất vấn Cuội, bổng dưng bị Quan chất vấn lại chột dạ thưa:
    Dạ em tên Giáo, em dạy ở trường cuối làng ạ.

    Quan hỏi lại: đây là chổ ở ghi trong hộ khẩu à?

    Giáo hơi hoảng: dạ không đây là chổ em ở. Còn nếu quan muốn biết hộ khẩu thì ...

    Quan: không quan muốn biết hộ khẩu thường trú kìa.

    Giáo: Dạ ở cuối đường xóm Mít ạ.

    Quan: Đề ghi vô, ghi kĩ coi chừng sai nha đeeeeeề. Rồi đây là kiến nghị của Giáo , quan ghi ra cho chính thức , Giáo coi cho kĩ rồi điền chỉ vô nha Giáo.

    Giáo lắp bắp: dạ em đâu có gởi đơn từ ghi chính thức đâu quan ...

    Quan: Ơ hay quan đâu có nói Giáo gởi đơn từ gì chính thức đâu, bây giờ Giáo điền chỉ vô thì nó chính thức chứ gì.

    Giáo: dạ em chỉ đại diện cho dân làng chất vấn thằng Cuội, nó nhận tội rồi thì tùy quan xử chứ em đâu có tranh chấp gì với nó đâu mà kí đơn kiện cáo nó...

    Quan: Giáo không kí thì hẹn Giáo đúng ngọ hôm sau, đọc kĩ rồi kí nha Giáo. Rồi bây giờ Giáo có kiến nghị gì đây.

    Giáo mạnh miệng lên tiếng: Dạ căn cứ vào lời khai bửa trước của Cuội, Giáo muốn Cuội ở đây trước mặt Quan và Giáo thừa nhận lại sai sót của mình.

    Quan: Bậy ở đây chỉ có Quan mới có quyền chất vấn, Giáo không được chất vấn Cuội, muốn gì Giáo trình với Quan.
    Giáo ngơ ngác không hiểu mình là người đi tố giác hay là tội phạm nửa, Cuội thì liếc mắt cười mĩa mai.

    Giáo: vậy thì vậy thì ..., xin Quan trả lời cho dân làng biết Quan có cho rằng Cuội thật sự gian lận trong kì thi Trâu Thịt Vịt Ngan vừa rồi không ạ?

    Quan: Bậy nửa, hôm nay Quan chỉ ngồi nghe và chất vấn thôi, muốn gì cứ hỏi hết đi chừng nào Quan thích thì Quan trả lời (hehehe luật chơi là vậy muốn chơi hông?)

    Giáo bất ngờ trước luật chơi có 1 không 2 này: dạ câu tiếp theo tùy thuộc câu 1 - nếu Quan cho rằng Cuội gian lận thì Quan tính xử lí thế nào, còn nếu không thì em chỉ biết bó chi thôi? (chất vấn Cuội cũng không được, chất vấn Quan cũng không được)

    Quan cười mỉm chi: rồi Giáo đi hết cờ rồi chưa tới lượt Quan nè. Giáo có quen biết Cuội không?

    Giáo buồn tình chẳng lẽ trả lời Quan rằng bửa nay Giáo đến nghe Quan hỏi thôi, có bao nhiêu Quan hỏi hết đi Giáo sẽ trả lời sau? Dạ em không biết.

    Quan cười thâm trầm hỏi tiếp: Giáo có biết hết nhân thân cùa dân làng mà Giáo đại diện không?

    Giáo căng trí ra để né mấy cái bẩy của Quan đặt ra: dạ không biết hết ạ (có biết cũng không dám khai)

    Quan nghiêm giọng hỏi tiếp: Giáo có biết bửa trước lộn xộn ai giật sập cái trống trước công đường không?

    Giáo: Dạ giáo hoàn toàn không biết những việc này, nhưng theo bà con đồn là chắc mấy đứa nhỏ ngoài chợ làm ạ.

    Quan xuống giọng hỏi; Giáo có biết thằng Xuân Hạ Thu Đông gì la hét tố cáo Cuội bửa đó không?

    Giáo: dạ không ạ.

    Quan nói: cho Giáo biết là lính lệ đi điều tra hết làng trên xóm dưới không có thằng Xuân Hạ nào đó nha. Rồi tới Cuội đó Cuội ơi.

    Cuội đứng dây móc cái sớ dài 1 thước sửa giọng vài tiếng rồi đọc:
    Thưa quan và dân làng, vừa rồi có tin đồn về việc Cuội sao chép xe bò của xứ Tậy để đi thi Trâu Thịt Vịt Ngan - Cuội xin giải trình như sao:
    Xe bò của Cuội gồm có 3 phần: Mui xe, Ghế xe - mấy cái này quan trọng lắm quan - và cái sườn xe trong đó cái sườn xe Cuội có tham khảo ...

    Giáo ngáp dài nghĩ bụng quái quan kiu trình bày ngắn gọn mà nó đọc dài dòng những cái ai cũng biết hết làm gì...

    ... Cuội đã tìm tòi nguyên cứu và tham vấn người sử dụng - toàn là mấy quan trên không đó quan - để xây dựng lên chiếc xe bò hoàn hảo như thế này (mặc dù chạy dễ bị té u đầu), dân làng nói Cuội sao chép hoàn toàn xe bò của xứ Tây là phủ nhận công lao của Cuội và cộng đồng người sử dụng toàn là các quan không - Nói tới đây Cuội rút khăn giấy ra chấm vài giọt nước mắt cá sấu , Quan cũng mủi lòng : tội Cuội quá , tội cho các Quan trên quá.
    Cuội tiếp: Cuội thành thực cám ơn dân làng đã nhắc nhở những sai sót của Cuội tuy nhiên nhiều kẻ quá khích đã xúc phạm danh dự trung thật của Cuội đó Quan - chính ông lão đóng xe lúc đâu nghe Cuội chép xe của ông ta chỉ cười hêhêhê thôi , tự nhiên có thằng khai với ổng là Cuội đem bán xe được triệu đô làm ổng hiểu lầm Cuội đó quan.

    Anh Giáo chẳng buồn cãi rằng nếu Cuội sử dụng thành quả của ông lão đi kinh doanh thì ổng đòi tiền cũng hợp lí thôi.

    Cuội đọc tiếp phần kết luận giống tập làm văn của học trò tiểu học: Cuội nghĩ làm người ai cũng có lúc sai , quan trọng là giúp nhau cùng tiến bộ.
    Quan gật gù thưởng thức rồi hỏi Cuội:
    Cuội có biết anh Giáo không? Dạ có nghe anh Giáo dạy học ở cuối làng.
    Vậy là Cuội có lừa dối quan phải không?(hêhê có câu này thì Cuội chịu hết tội) Cuội lí nhí trả lời: vâng.

    Cuội này, cái xe của Cuội theo lời tố cáo thì bị trục trặc chạy dễ bị té u đầu, Quan cũng mới đi xe Cuội bị té bương hết trán. Cuội tính sao đây?
    Cuội: dạ ai bị té thì Cuội sẽ tới đến điều tra coi té là tại vì xe Cuội hay tại thích té chơi, rồi Cuội sẽ sửa xe lại cho (mấy Quan ăn nhiều tiền rồi té 1 tí có hại gì đâu heeheh)

    Anh Giáo nảy giờ tức cạnh hông vì không được đối chất với Cuội xin bổ sung thêm:
    Thưa Quan, trong diễn văn của Cuội chỉ đề cập tới việc Cuội chép của ông lão Tây 10% hay 30% gì đó, nhưng mấy phần còn lại Cuội cũng chép của Cô Ba, Dượng Bảy mà Cuội đâu nói tới đâu.

    Cuội: Dạ dạ cho Cuội bổ sung thêm cho mọi người thấy sự "thành thật" của Cuội ạ, mấy phần của Cô Ba, Dượng Bảy là freeware theo Cuội "hiểu" là chép tự do, lấy làm của mình khỏi credit tác giả ạ (pó chi), còn cái của Dì Năm nghe nói là Dì Năm hết làm rồi nên Cuội nghĩ mượn luôn chắc hổng ai nói gì ạ (pó toàn thân luôn).

    Quan kết luận: Mọi việc như vậy đã rõ rồi, Quan sẽ tiếp tục nhiều cuộc họp kín "kiểu" này nửa, anh Giáo tiếp tục hợp tác nhá.

    Anh Giáo ngao ngán đi về khỏi kí kiếu nại tố cáo gì hết, dân chúng buồn tình đặt bài hát theo làn điệu thiếu nhi như sau:

    Lúc ở nhà Cuội cũng là Quan lớn
    Khi tới trường (thi) Quan cũng như là Cuội
    Quan và Cuội là 2 ông phét
    Cuội và Quan ấy 2 mà 1.
    Được sửa bởi vikhoa lúc 01:04 ngày 14-12-2004

  6. #6
    Tham gia
    12-04-2004
    Bài viết
    37
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin

    Các bác viết vui quá cười bể bụng mất tôi cũng mới ngẫm nghĩ ra một ý tưởng xin được phép góp mặt với anh em để giai thoại về TTVN lầ này lưu danh thiên cổ. Đây chỉ là bộ khung hay tạm gọi là kịch bản một bộ phim kinh dị mong bác nào có kinh phí xin tài trợ dựng thành phim em cung xin kông lẩy pản quyền


    THE EXORCIST - The continous
    Chapter I
    Hà Nội ngày tháng năm
    Khung cảnh trong một căn phòng nhỏ bài trí đơn sơ. Đồ đạc chủ yếu là một cái giường, cái máy tính, và một chiếc TV đang nhấp nháy những ánh sáng ma quái. Đổi diện với màn hình TV là mộtthanh niên thanh tú, mạt hơi gầy có lẽ vì thiếu ăn và ngủ. Tất cả được soi bởi ánh đèn neon xanh leo lét.
    Trên chiếc TV đang truyền hình một nghi lễ rất kỳ lạ với những gương mặt phấn khích mờ ảo lướt liên tục trên màn hình. Rồi tất cả chợt vỡ oà lên khi nghi lễ đi vào lúc cao trào, những tiếng động lạ, hỗn độn đan xen lẫn trong tiếng nhạc ma quái. Màn hình TV lúc này chỉ còn tập trung chiếu vào 4 gương mặt đang đứng lên nhận giải của nghĩ lễ đó.
    Bỗng nhiên màn hình TV nhấp nháy liên hồi và khi rõ nét trở lại thì thay vì 4 người chiến thắng đang chung nhau cầm chiếc CUP thì mộy gương mặt lạ mà không lạ bỗng xuất hiện chen vào giữa 4 người thắng cuộc, tay cũng cầm vào chiếc CUP.
    Người thành niên chủ nhân căn phòng mặt xanh lét mồ hôi đổ từng cục lăn xuống như nhữg hòn bi ve nhưng răng thì lại va vào nhau lập cập. Anh ta mấp máy miệng mấy tiếng không rõ là LATIN hay Ai Cập cổ "N0s ddax chieens thawngs" (Tạm dịch - Nó đã chiến thắng). Như điên dại người thành niên đứng lên cầm một vật hình chữ nhật to bằng cỡ bàn tay chĩ thẳng vào TV và nhấn nút liên tục trong lúc mồm vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa kia. Màn hình TV tắt phụt đen thui, người thanh niên thẫn thờ gieo mình xuống giường.
    Chapter 2
    Hà Nội ngày tháng năm ( X ngày trôi qua từ sự kiện kể trên )
    (To be continue....đi làm đã )
    Được sửa bởi mitochondria lúc 07:06 ngày 07-12-2004

  7. #7
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    TTVN truye^.n

    Cho va`o da^y cho no' co' he^. tho^'ng , ma(.c du` post o+? topic kha'c ru`i:

    http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?t=56045
    ---------------------------------------------------------------------
    ..Giang hồ lúc ấy có nhiều lời đồn đại chung quanh truyền kỳ nhân vật Tồn Lo Thắng. Vốn hiểu thấu được sự thay đổi của thời thế cuộc vận hưng suy của võ lâm, nên trước khi thoái ẩn, Thiên tử vạn sầu Độc Cô đại hiệp, một trong Kim Sơn song quái đã đem toàn bộ bình sinh sở học hiểu biết của mình về nhân vật này đúc kết trong trong 2 bài thơ chia làm 2 cấp, ghi trên một tấm lụa thiên tằm chôn nơi đáy forum của mình, dưới chân Gút gờ[1] đỉnh của Anh téc nét[2].
    Nhưng Anh téc nét rộng lớn, Gút gờ lại hiểm trở vô cùng, nên dù có nhiều kẻ võ lâm giang hồ chánh tà hai lộ ra công tìm kiếm, nhưng vẫn hoài công. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, qua lâu ngày dài tháng, mọi chuyện cũng dần vào quên lãng...
    ... Trăm năm sau, võ lâm đã có nhiều thay đổi, một lớp người mới lại xuất hiện... và câu chuyện "TTVN" được bắt đầu...


    Hồi 1
    Khi Dương Vi Khoa nhìn thấy căn tiểu ốc đó thì người và ngựa đều đã kiệt lực. Căn tiểu ốc xây bằng gạch màu vàng, nhưng bên trong lại có một hành lang u ám phi thường, hắc khí bốc ra ngùn ngụt, cực kỳ không tương xứng với tiểu ốc. Không ngờ lại còn treo một dàn modem 14.4 mà chỉ có người nhàn nhã mới có thể tận hưởng.
    Con người chàng và ngựa của chàng không dễ ngã quỵ, bọn họ đã vượt qua thiên sơn vạn thuỷ, thiên niên vạn khổ mới đến được đây. Khi chàng nhìn thấy dàn modem đó, cơ hồ đã nghĩ mình tới được Tổng đàn võ lâm tại Hà Thành.

    Dương vi khoa, tuổi độ 23, bản thân võ nghệ không giỏi nhưng nhờ tính tình hào sảng, lại thừa kế được một khoản kha khá nhờ bán CD nên năm 21 tuổi đã tự mở Kiếm môn, năm 23 tuổi tự mình lãnh đạo quần hùng chống Ma giáo. Chàng sở hữu hàng chục mẫu pho rum tốt ở Anhtécnét, gia tài chàng thừa sức nuôi ngàn khách cho xứng với danh hiệu Mạnh Thường Quân. Khách của nhà họ Dương đa số là hào kiệt võ lâm, chỉ có vài chục mống học trò nghèo ăn nhờ ở đậu, chờ ngày ứng thí. Gần ngàn hào kiệt đến làm khác của Dương trang đều thuộc dạng áo vải, mới xuất đạo, thanh danh chưa nổi, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cao thủ lẫy lừng ghé chơi.
    Đêm nay trăng tháng Mười, trăng lưỡi liềm, đêm se lạnh, gió hiu hiu mát.
    Vi khoa kéo hai bao bố màu vàng ra khỏi cạp quần, gỡ gút buộc của cái bao to tròn. Trong bao là một bộ laptop Toshiba đen tuyền và đôi đĩa CD cũng màu đen. Dưới ánh trăng bàng bạc, ai cũng đều có thể thấy chiếc laptop đó làm bằng chất liệu quý giá phi thường, màn hình đen trắng hơi phẳng 15 inh, HDD rewriteable, núm di chuột hồng như gò bồng đảo của thiếu nữ mới lớn.
    Chàng đứng dưới ánh trăng, giang chân giang tay thư dãn rồi ngồi xuống. Những tiếng răng rắc phát ra từ song thủ của vikhoa ập xuống bàn phím. Luyện chỉ công từ năm 6 tuổi, một ngày luyện 5 canh giờ, vikhoa có thể gõ bàn phím không cần nhìn vào màn hình mà chỉ cần 2 ngón, tuyệt kỹ đã đạt đến mức đăng phong tạo cực khoái.

    Nhưng lùng bùng bên tai chàng bây giờ là một âm thanh khác, chàng phảng phất như thấy có hàng ngàn tiếng gọi, nhắn nhủ :
    “Vikhoa, phải nhớ vào đêm trăng tàn tháng Mười, người phải đi đối phó với bốn người cực kỳ đáng sợ, bọn chúng giết người dễ dàng như là uống rượu. Bộ dạng bọn chúng khi giết người cũng thong dong tự nhiên như uống rượu, thậm chí sau khi giết người xong, mình cũng không biết làm sao mà mình chết. Hơn một năm về trước, hàng trăm nhân mạng tại Trang trại Vờ nờ đã bị sát hại mà chính họ cũng không hề biết.”
    “Đừng có lo lắng” Vi khoa đã nói : “Nếu quả ta chưa muốn chết thì vô luận ai muốn giết chết ta đều không phải dễ”
    Vi khoa đã nói như vậy, nhưng lại vẫn ghi rõ danh tính bốn người đó, còn tốn gần một tháng trời điều tra sưu tập tư liệu của bọn chúng. Nhờ vào hàng ngàn khách nhân đi rồi lại đến tại Dương trang, vi khoa đã thu thập khá hoàn hảo.

    Nguyên Sắc Anh Tuấn, nam, 24 tuổi, thân cao bẩy thước sáu tấc hai đốt ngón tay. Nặng năm trăm lạng móc hàm, sử một cây ki bốt dài 5 tấc, thiên sinh thần lực. Mười bảy tuổi đã biết cử bàn phím chơi ***tris[3], sau ba tháng đã chơi qua được level 1. Hơn 2 năm sau đã phá đảo do biết cách cheat. Từ đó quan niệm của gã đối với bản quyền, đối với nhân sinh cũng tuỳ tiện như vậy. Khi gã chém người khác thì cũng tuỳ tiện như bấm nút drop của ***tris vậy.
    Đăng Nặng Quang Huy, ái, 23 tuổi, đã trải qua 6 cuộc tình, cuộc tình nào cũng kết thúc không quá một năm. Hiện này vẫn sống goá bụa, tối tối ra Thuyền Quang đi khách. Võ công gia truyền của hắn quả thật là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là sáu bạn tình của hắn đều là đại cao thủ thế hệ sau của các danh môn chính phái, tuy không ái như hắn nhưng đều bị hắn dụ dỗ vào con đường đồng tính, rồi dần dần hút hết chân truyền của các bạn tình này.
    Nguyên Ngã Công Kha, nam, 25 tuổi, đệ tử tục gia chùa Thượng Ngoai. Khi lên tám vạch lá xem trộm sư nữ làm tình mà bị đuổi khỏi chùa. Trước khi trốn khỏi chùa, hắn đem hết các cuốn kinh quý báu đem chôn ở một nơi kín đáo, dần dần bán lại kinh cho các kiếm thủ mà làm giàu. Được mấy năm, trình độ về cóp nhặt thông tin, tán gẫu trên mạng, trình độ giả tên, đổi giống đã đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần.

    Nhưng so với Tồn Lo Thắng, ba tên trong hội bất quá giống như một thiên sứ hoà bình. Nếu nói thế giới này thật sự có thứ người làm người ta ác mộng, phỉ nhổ, người đó thật sự là một trong những người đó.
    Vikhoa đối với y biết ít nhất, trong giang hồ thậm chí không ai có thể thu thập thông tin liên quan đến y.

    Họ của y là gì? tên của y là gì? Thân thế võ công ra sao?
    Không ai biết.
    Quái dị nhất là trong giang hồ còn không biết y là nam hay nữ. Tương truyền khi ngồi xem Nguyên Sắc Anh Tuấn sử ***tris, được hơn 3 chiêu phá đảo bài một, ảnh *** hiện lên đột ngột quá, Tồn Lo Thắng bất ngờ, quên thở vài phút, thân thể lạnh cóng, dương vật tụt vào trong mà không lộ ra nữa. Từ đó giọng nói đến dáng đi đều khiến người ta không thể đoán được là nam hay nữ. Cũng từ đó, họ Tồn chỉ lo chí thú văn ôn võ luyện, không quan tâm đễn chuyện nữ sắc, khiến giới giang hồ nể phục, đó là chuyện ngày xưa.

    Tồn Lo Thắng luyện Thiết Diện thần công từ năm lên bốn. Trời sinh ra hắn có khuôn mặt trư diện, đó cũng là đặc tính trời phú. Khuôn mặt trư diện đó đã trui luyện thành đồng cân thiết cốt, đánh không chết, chửi không vào, luyện thành một Tồn Lo Thắng không có thành trì nào có thể chống đỡ nổi. Đó là kinh nghiệm từ vô số những lần huyết chiến khi đi trộm cắp hồi còn nhỏ. Lên 14 tuổi đã tay không bẻ gẫy compa của đồng môn bàn dưới, đến bây giờ vị đồng môn ở Ohio vẫn còn ấm ức. Lên 18 tuổi, đi thi khắp nơi không được giải, do không đi du học được nên ở lại trong nước, chuyển sang tính chuyện buôn bán kiếm lời.

    Ba năm trước, hắn tình cờ trộm được cây Thiên niên sờ nít[4] ngàn năm, tăng được 20 năm công lực, trong đại hội võ lâm năm đó giành được giải nhất. Sau đó toàn bộ tổ chức Ma giáo của hắn lục tung chốn Anhtécnét, vào đến Gút gờ, qua 2 năm tìm kiếm, đã lấy được bẩy tập thơ, tương ứng với bẩy cấp, trong đó chứa toàn bộ bình sinh sở học của đại hiệp Sờ tê phen, rồi theo đó luyện tập, lại giành được chức vị Minh chủ.
    Năm đó hắn cùng Ma giáo đã xưng hùng xưng bá, giết hại dân lành, đốt nhà cướp của, hiếp dâm phụ nữ, thu về không biết bao nhiêu là của cải. Dân lành kêu trời không thấu, quần hùng bạch đạo liều chết, trốn thoát cấp báo với Tổng đàn võ lâm. Tuy nhiên các vị chưởng môn thành lập nên Tổng đàn đã về già, võ công sút kém, chỉ nhờ tiếng tăm của môn phái mà đứng lên cầm chịch, nay nghe tiếng tà giáo của Tồn Lo Thắng gây hại cho võ lâm, biết mà lực bất tòng tâm, đành lấy cớ là không có chứng cứ rồi lờ đi, để mặc tà ma hoành hoành.

    Thủ đoạn của Ma giáo thật là độc ác, ra tay không để lại dấu vết. Khi cướp của giết người, bao giờ cũng rạch thêm mấy nhát, khiến cho các vết đao kiếm lẫn lộn, không phân biệt được chiêu thức gì. Tuy nhiên mọi hành động của bọn chúng đã được âm thầm thu thập. Tang vật là sờ pơm[5] sau khi hiếp dâm để lại trên người nạn nhân. Do cách luyện công của giáo chúng đều được đích thân giáo chủ Tồn Lo Thắng truyền dạy, tất cả giáo chúng Ma giáo khi hiếp dâm, đạt đến cực khoái thì dương vật đều tụt vào trong giống giáo chủ, do đó sờ pơm phun ra ngoài cơ thể nạn nhân.
    Tương truyền có một tổ chức sát thủ giấu mặt chuyên đấu tranh cho công bằng, lấy của nhà giầu chia cho nhau làm vui. Ai đã được tổ chức này xác định giết thì có chạy lên trời, chui xuống đất cũng không thoát. Thành viên của tổ chức này đến lục thân còn không nhận huống chi là Minh chủ võ lâm.
    Chỉ cần có tiền thì đến phụ mẫu cũng giết.

    Ngày Nhâm Tý tháng Ất Hợi năm Giáp Thân, tổ chức sát thủ được thuê với năm mươi nghìn dòng suộc cốt[6] và 6GB pic gái, đã âm thầm đột nhập vào hai chi nhánh chính của Ma giáo, cắt toàn bộ dương vật bọn bộ hạ, mang về cho quần hùng xét nghiệm. Quả nhiên 80% số sờ pơm đều giống với sờ pơm để lại trên xác các thiếu nữ bị hiếp dâm.
    Chứng cứ đã rõ ràng.

    Vi khoa với tư cách chủ nhân Dương gia trang không thể làm ngơ, trong đó có tiếng nói của hàng ngàn thực khách trong nhà, đành khăn gói laptop, CD phân tích ADN ra Hà thành, đến Tổng đàn võ lâm mà huyết chiến với tà ma.
    Vi khoa biết cuộc chiến đêm nay, kẻ khó đối phó nhất là Tồn Lo Thắng. Bởi vì cả con người y nhìn ra sao chàng đều không biết, chàng chỉ biết nhất định không chịu chết vào tay y.
    Vikhoa gỡ chốt bao bố thứ hai, là cái bao bố dài dài, nhỏ, khoảng một gang tay. Trong bao có một thanh đao, lại không có lưỡi, toàn bộ thanh đao đen tuyền, mũi đao nhọn, đỏ hồng.
    Vikhoa không rút đao ra, bởi vì nó không dùng để ngắm nghía thưởng ngoạn. Chỉ khi đối địch với cường thù không thể không giết, thanh đao đó mới rút ra khỏi vỏ. Đao ra khỏi vỏ, tất sẽ thấy to ra, địch nhân không chết trước thì tất mình chết trước, tuyệt không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi nếm máu, đao tự thu nhỏ lại và chui vào bao nằm như chưa từng qua trận chiên nào cả.
    Đi qua khu đất đầy sắc hoa và ánh trăng, bước đến bên miệng giếng bằng đá, Vikhoa lấy xô gỗ, kéo lên một gầu đầy bia, xối nước giếng lạnh lên đầu, hơi lạnh khiến cho chàng tỉnh táo tuyệt đối, thanh đao cũng đã xẹp xuống cùng bộ y phục trên người chàng.
    Sau đó chàng bước về hướng tử vong, ưỡn ngực thẳng lưng bước về hướng tử vong.
    Chỉ bất quá ai cũng biết đó là tử vong của ai.

    LD,
    canh hai, Giờ Mặt Trời (GMT)
    Ngày Canh Thân, tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thân
    1 : Gút gờ - Google
    2 : Anhtécnét - Internet
    3 : ***tris - Trò chơi xếp hình thời thượng cổ, khi ảnh *** mới chỉ ở dạng GIF, dân giang hồ chuyền tay nhau để luyện tập chỉ công.
    4 : Sờ nít - Snitz forum , http://forum.snitz.com/.
    5 : Sờ pơm - Sperm.
    6 : Suộc cốt - Source code

  8. #8
    Tham gia
    02-12-2004
    Location
    Kuala Lumpur
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    phỏng vấn một thằng mõ.

    Phát triển từ phiên bản "tư cách mõ" của Nam Cao và "phỏng vấn một..." của Báo Thể thao văn hóa và nhiều bài viết trên Diễn đàn tin học.
    Phóng viên của "thông tấn xã ghetcongaixau" đã mất rất nhiều công sức để xin phỏng vấn thằng mõ trong tác phẩm của Nam Cao. Đến phút cuối may mắn làm sao lại có thêm Chí Phèo nhập cuộc
    PV: Chào Mõ, sau một thế kỷ anh thấy làng Vũ Đại bây giờ thế nào?
    Mõ: có nhiều đổi mới, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng vẫn nhiều cường hào ác bá bóc lột dân lành.
    PV: Xin anh nói rõ hơn?
    Mõ: thì các anh cứ để ý ngoài đường thì biết, dân lành đi xe bus, quan viên đi xe hơi hạng sang. Dân ăn cơm bụi, quan viên kỷ niệm 1 năm nhậm chức hết hơn 70 triệu(nguồn:tintucvietnam.com bài viết về giám đốc tổng công ty muối).
    PV: đấy là về những kẻ ăn trên ngồi trốc bóc lột thiên hạ, thế còn anh nhận xét thế nào về dân làng
    Mõ: đa số dân làng chăm chỉ làm ăn, nhưng có một số kẻ đã ăn cắp mã nguồn phần mềm "tư cách mõ" của tôi và đem đi thương mại hóa mà không xin phép.
    PV: anh có bằng chứng gì không?
    Mõ: có chứ, qua phân tích của các chuyên gia, mô đun Tư cách mõ chúng ăn cắp trên 80% mã nguồn của tôi. Hai mô đun ăn vạ - cãi chầy - cãi cối và giả khổ, giả ngây thơ chúng ăn cắp của anh Chí, lão Hạc, giáo Thứ và rất nhiều người khác mà chúng tôi chưa tìm ra.
    PV: xin anh cho biết bọn chúng là ai?
    Mõ:bọn này gồm nhiều tên liên kết lại với nhau đứng đầu là Văn Vở Thế hay còn gọi là Vương Vấn Tiền cùng với nhóm "i tờ Chó Má Sinh" (ở đây do anh mõ ít học nên xin bà con hiểu là nhóm này là con của một con chó mẹ mất nết-PV). Rất xứng với tên gọi của mình chúng chuyên đi "Chép mượn soọc" cũng như nói dối không biết xấu hổ.
    PV: xin cảm ơn anh Mõ rất nhiều về những bằng chứng, anh có ý kiến gì về việc làm của "i tờ chó má sinh" không ạ?
    Mõ: chúng phải công khai xin lỗi tôi vì nói như chúng chẳng lẽ tôi ăn cắp mã nguồn "tư cách mõ" của chúng còn nhà văn Nam Cao cha đẻ của tôi cũng giống như cái nhà xuất bản bị chúng chôm soọc trong sách. Chúng cũng phải bồi thường danh dự cho tôi bởi vì tôi tuy là mõ và ăn khá bẩn nhưng thề có trời phật cả đời tôi chưa đi lừa đảo ai bao giờ.
    PV: một lần nữa xin cảm ơn anh Mõ, bây giờ xin phép được hỏi anh Chí vài điều.

    PV: chào anh Chí. Xin anh cho biết ý kiến về luồng thông tin mã nguồn phần mềm rạch mặt ăn vạ của anh bị chôm chỉa?
    Chí phèo: chào tất cả mọi người, không chỉ ăn cắp của tôi mà phiên bản chúng phát triển lên còn tinh vi hơn nhiều. Ngày xưa tôi rạch mặt ăn vạ là rạch trước mặt bà con, không làm gì lén lút cũng như đổ tội cho ai một cách thâm độc(bà con đều biết tự tôi rạch mặt). Ngày nay chúng rạch mặt ăn vạ nhưng lại đi hỏi hai anh VK và V (những người đã chỉ ra chỗ sai cho chúng-PV) như hỏi cung và có lẽ chúng rất muốn đổ tội cho hai anh.
    PV:xin anh cho biết, giữa Chí phèo và bọn "i tờ chó má sinh" nếu có xung đột bên nào sẽ thắng?
    Chí Phèo: chắc chắn là tôi thua bởi vì dù sao tôi cũng là người hiền lành chất phác do hoàn cảnh xô đẩy mà thành nên tôi không nham hiểm. Ngược lại VVT cùng đồng bọn lại có thừa sự lỳ lợm. nham hiểm, thậm chí giết hại lẫn nhau để chối tội. Quả thật chúng giỏi hơn tôi rất nhiều, hơn nữa ở cuối đời tôi đã biết nghĩ là mình phải sửa chữa sai lầm còn chúng thà chết cũng cứ cãi chày cãi cối và không làm được việc tốt là trừ khử một tên tham quan như tôi đã làm.
    PV: cám ơn anh rất nhiều, có lẽ chúng ta đều mệt và đói rồi, mời hai anh đi nhậu đã, sau đó chúng ta tiếp tục trao đổi sau.

    P/S: trong lúc mời Mõ và Chí Phèo đi nhậu, tổng biên tập của chúng tôi đã cố gằng mời thêm một số nhân vật của làng Vũ Đại như bá kiến, lão Hạc,... đến tham dự một cuộc họp báo. Chúng tôi xin chuyển đến các bạn nội dung chi tiết sau.

  9. #9
    Tham gia
    25-05-2004
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ăn cắp mà bị bắt là ăn cắp vặt.
    Ăn cắp mà bị chửi là ăn cắp phân (bò, lợn).
    Ăn cắp mà vừa bị bắt vừa bị chửi là ăn cắp ...bản quyền.

    ************Xin lỗi vì đã ăn cắp bản quyền***********

  10. #10
    Tham gia
    04-12-2004
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bia mộ Vương Vũ Thắng
    Attached Images

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •