Trang 31 / 126 FirstFirst ... 262829303132333436 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 301 đến 310 / 1252
  1. #301
    Tham gia
    10-02-2004
    Bài viết
    78
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Ngạc nhiên Tin vui nhưng chưa xong đâu!

    Các bạn thân mến,
    Sáng nay iCMS đã thú nhận trên VietnamNet về việc sử dụng mã nguồn không xin phép. Mình đoán chiêu này là hay nhất của iCMS và sau khi xin lỗi là chờ thêm thời gian để chìm xuồng.
    Vấn đề là ơ chỗ: iCMS có đáng để các báo, đài bỏ ra số tiền lớn để mua lại hay không? Và một bài toán đố nho nhỏ: iCMS có quá nhiều lỗ hổng, vậy "tác giả" sẽ làm gì để "bít" các lỗ hổng này? Hay lại dùng tiền để bịt miệng thiên hạ?
    Xin chờ hồi sau sẽ rõ.
    Chúc các bạn sức khoẻ tối đa để chiêm ngưỡng Vương Vũ Thắng và các chiến hửu iCMS cùng dắt nhau ra...
    Kính.

  2. #302
    Tham gia
    08-02-2004
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    nên chăng chúng ta tẩy chay giải TTVN, tôi nói điều này không phải vì quá khích mà thực sự giải này đã đi khỏi tiêu chí ban đầu tìm kiếm những sản phẩm ý tưởng hữu ích trong giới CNTT. Hiênj nay nó đã trở thành một công cụ của một số công ty để đánh bóng hình ảnh của mình nhằm trục lợi. Các bạn ngày đêm gõ code tìm ý tưởng mới chắc cũng không muốn các sản phẩm của các bạn bị mang tiếng khi đứng dưới những sản phẩm như iCMS. Theo tôi chúng ta nên tự tổ chức giải online chẳng hạn thay vì tham dự vào TTVN

  3. #303
    Tham gia
    30-11-2004
    Location
    California
    Bài viết
    19
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chúc tất cả các IT chân chính sức khỏe để chiều nay (14h00 03-12-2004 ) tra vấn bọn IT đểu, góp phần xây dựng một nền công nghệ của Việt Nam tốt đẹp hơn, đậm đà bản sắc dân tộc (nên nhớ là dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đi mượn hay ăn cắp của ai qua 4000 năm lịch sử đâu nhé). Chúc Khoa có sức khỏe để đi Hà Nội (nhớ mang theo áo ấm chứ ngoài đó lạnh lắm). Chào thân ái và quyết thắng.

  4. #304
    Tham gia
    24-10-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    158
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ah, Logic mờ ý mà, lặp đi lại hoài : Hình như, có thể, ...., nè iCMS, tui tin ông hóa ra tôi ngu sao ?

  5. #305
    Tham gia
    03-12-2004
    Bài viết
    18
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tôi là thành viên mới của diễn đàn (mới vừa đăng ký là post bài này lên luôn!). Sáng nay đọc báo Tuổi Trẻ, rồi lại xem tin tức trên internet... quá bức xúc!

    Hiện tôi đang làm việc trong một cty gia công phần mềm. Thật ra tôi không theo dõi cuộc thi TTVN thường xuyên lắm nên không biết nhiều về nó. Nhưng có một điều chắc chắn là những cuộc thi này chỉ tòan là *tai tiếng*, về mọi mặt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Lạ một nỗi, có nhiều thông tin góp ý nhưng chẳng ai tiếp thu. Có lẽ mấy vị đi ka-ra-ô-kê nhiều quá nên thính giác có vấn đề chăng! Hay có mấy *cục* gì che bà mấy cái lổ tai... Xin để lương của họ trả lời vậy!

    Dưới đây là ý kiến của *MrDungX* mà tôi cho là rất đáng suy nghĩ:

    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/B...04/9/20/29713/

    Cũng như mọi người, tôi hòan tòan ủng hộ việc có một sân chơi cho những người làm CNTTT (và cả những lĩnh vực khác), nhưng mọi thứ phải minh bạch, công bằng và không vụ lợi. Nhưng hỡi ôi...!!!

    Về những sự việc đang diễn ra, sự thật phải chiến thắng (mó-ni mạnh lắm, Đừng có đùa! Chân lý thuộc về kẻ mạnh...) mới hy vọng *nền IT* tong teo của VN có da có thịt lên một chút... chứ thế này mãi thì có ngày...

    Ai cũng biết có những qui tắc rất cơ bản trong kinh doanh và những qui tắc đạo đức về nghề nghiệp. Nếu phạm phải thì đừng mong ngóc đầu lên! Không phải thấy vui vui mà nhiều cty (trong đó có cty tôi đang làm việc) chế ra cái *Code of Conduct*. Nhiều nhân viên vẫn đang lóc cóc với mấy chú *vi*, rồi Eclipse thay vì JBuilder hay Microshit VS.

    Vài dòng mạo muội.
    ---
    P.S. Lần đầu tiên phát biểu cảm tưởng, có gì sơ xuất xin góp ý.

  6. #306
    Tham gia
    10-02-2004
    Bài viết
    78
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Nói nhỏ nè ! Hoan hô meocon_

    Mình nghỉ đây chỉ là cách mà iCMS làm lắng dịu dư luận, sau đó đánh bài chuồn ấy mà.
    Nếu xét rộng ra thì Ban giám khảo cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Vấn đề là: Ban giám khảo biết nhưng làm ngơ (vì iCMS đã nói là có khai báo cho Ban tổ chức) hay là họ không có đủ kinh nghiệm phán xét để phát hiện ra vấn đề.
    "Muốn người ta không biết thì mình đừng làm" - ông bà ta đã dạy thế mà.

  7. #307
    Tham gia
    01-12-2004
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chảng biết các bạn thế nào chứ tớ là tớ không có thích cái kiểu cãi chầy cãi cối cãi không được thì xin lỗi......

  8. #308
    Tham gia
    30-11-2004
    Location
    California
    Bài viết
    19
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay ! Thân chào các IT

    Chúc tất cả các IT chân chính sức khỏe để chiều nay (14h00 03-12-2004 ) tra vấn bọn IT đểu, góp phần xây dựng một nền công nghệ của Việt Nam tốt đẹp hơn, đậm đà bản sắc dân tộc (nên nhớ là dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đi mượn hay ăn cắp của ai qua 4000 năm lịch sử đâu nhé). Chúc Khoa có sức khỏe để đi Hà Nội (nhớ mang theo áo ấm chứ ngoài đó lạnh lắm). Chào thân ái và quyết thắng.
    http://service.tuoitre.com.vn/Tianyo...InterviewID=36
    Được sửa bởi ufo_dn lúc 11:21 ngày 03-12-2004

  9. #309
    Tham gia
    25-11-2004
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Các bạn cần hết sức tỉnh táo

    Tôi cũng đồng ý rằng lá thư xin lỗi của bạn Tuấn (ngoài những lời xin lỗi ủy mị ) toàn là sự chối bỏ trách nhiệm.
    Thứ hai, buổi đối thoại trực tuyến chiều nay lại là một nước cờ cao thứ hai của VVT và đồng bọn để chống lại dư luận đang sục sôi trong giới công nghệ thông tin mà thôi. Nước cờ đối thoại trực tuyến trên DDTH đã là một nước cờ cao rồi.
    Trước khi đối thoại trên DDTH, họ đã chọn chiến thuật im lặng và bịt lỗ hổng, nhưng càng im lặng dư luận càng sục sôi và càng ngày bằng chứng của sự dối trá lại lộ ra càng nhiều.
    Cho nên họ đã chọn cách "đối thoại", với 2 mục đích
    1. Nếu họ xuất hiện thì sẽ khiến cho dư luận dịu xuống, đồng thời khiến dư luận không chọc mũi vào iCMS nữa mà sẽ quay sang họ (nhưng thực ra cũng có thấy đâu)
    2. Họ sẽ biện hộ những cái gì có thể (chứ còn, xin lỗi chứ các câu hỏi của các bạn họ đọc xong chắc cũng quên luôn, mà có khi nhiều quá cũng chẳng thèm đọc ấy chứ)
    Sau một thời gian tìm chứng cứ, và bây giờ là lúc "tướng" xuất quân. Tôi cũng đồng ý rằng buổi đối thoại chiều nay phần thua 90% thuộc về những người muốn hỏi. Lý do thì quá rõ ràng, họ sẽ chỉ chọn những câu hỏi mà họ có thể bao biện thôi, còn những câu khác bỏ qua (nhưng chỉ có tác giả của câu hỏi biết mà ấm ức thôi, còn những người khác làm sao biết được) .
    Theo tôi đoán thì VVT cũng sẽ chọn cách xuống nước xin lỗi thôi.
    Có mấy lời mong anh em tỉnh táo

    Còn một điều nữa là có người hỏi là tại sao lại chỉ thấy có bạn Tuấn trả lời thì mình cũng xin được đoán nhé, đó là vì Tuấn là người ăn nói giỏi nhất trong bọn (tôi cũng học cùng tin K44 BK với Tuấn nên biết điều này ), đưa lên để phòng trường hợp đối thoại trực tiếp, mấy người kia trả lời ú ớ thì bỏ mi ẹ.
    Nhưng về cá nhân tôi cũng vẫn còn giành nhiều tình cảm tốt đẹp giành cho Tuấn, đã dũng cảm đứng lên chịu búa rìu dư luận như vây. Thế thôi, sai thì bỏ qua nhé mấy bạn iCMS.

  10. #310
    Tham gia
    03-02-2004
    Bài viết
    488
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tui rất thích câu "nên nhớ là dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đi mượn hay ăn cắp của ai qua 4000 năm lịch sử đâu nhé" của Ufo_dn. Nên chăng dùng câu này để đặt vấn đề với VVT và ICMS. Nhưng theo quan điểm của tui thì VVT chỉ là chốt thí của FPT hay một đại gia nào đó trong lỉnh vực IT. Vậy thì tại sao ko yêu cầu cơ quan chức năng điều tra "phía sau VVT là ai ???" . CNTT chân chính của VN phải đi lên từ bàn tay và khối óc của mình !!!!

Trang 31 / 126 FirstFirst ... 262829303132333436 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •