Được gửi bởi
antiw
Nói nhảm nhí cái gì vậy? Việc "iCMS" fần mềm mã nguồn mở rồi bán, chẳng ai fản đối cả. Nhưng đấy là chuyện kinh doanh, còn việc mang sản fẩm đi dự thi TTVN là một điều bỉ ổi và đê tiện. (xin lỗi vì tôi dùng những từ nặng như vậy)
Bạn là bạn của iCMS, chỉ một người thôi à, fải lấy nick là friendSofiCMS nhé, rồi gọi tất cả bạn bè của iCMS đến đây, đọc hết những bài viết ở đây để thấy sự thật là thế nào. Không bỏ bạn trong lúc khó khăn là điều tốt, nhưng đừng cực đoan như vậy? Thay vì vào đây nói những lời nhảm nhí, vô nghĩa, bạn nên kêu gọi các bạn khác giáo dục cho iCMS một bài học về đạo đức nghề nghiệp, về lòng tự trọng, về niềm tự hào dân tộc!
Nếu là bạn của iCMS thì bạn nghĩ gì về Nguyễn Công Kha, một trong 10 gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu, tiêu biểu cho thanh niên nghiên cứu khoa học, nhóm trưởng của iCMS? Có fải là giả dối không? Có là hèn nhát không khi bị fát hiện ra vẫn cứ khăng khăng chối tội, chỉ đến khi mọi việc rõ như ban ngày mới giở chiêu bài xin lỗi nọ kia. Mà cái lời xin lỗi của iCMS nó chẳng có một chút thành khẩn chút nào cả. Cũng là một thanh niên VN tôi thấy xấu hổ và nhục nhã!
F*** off, FriendofiCMS!
Bookmarks