Phải nói thật sự,trình độ, thẩm mỹ âm nhạc,và nhiệt huyết của khán giả bây giờ quá tệ.Đặc biệt là giới trẻ.Trong đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông mà không có lấy 1 tiếng vỗ tay cho ra hồn..Phải chờ MC lên kêu gọi rồi rất nhiều lần..cho đến khi bài nhạc đậm chất rock cuối cùng nổi lên thì mới hòa nhịp 1 chút..
Cho dù nhạc vui hay là nhạc buồn thì nghe nhạc đều có cảm xúc hết cả,chính vì vậy phải có 1 tiếng vỗ tay chứ...
Chưa kể tới chuyện khán giả trẻ hát nhạc Trịnh sai lời,thậm chí hát ko fải bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Thiết nghĩ có ý mời khán giả trẻ để nuôi dưỡng cho họ 1 tình yêu nhạc Trịnh mà ai cũng như vậy thì thà nên...bán vé cho những ai cảm thấy xứng đáng với đồng tiền bỏ ra,vì họ mới thật sự là những người yêu nhạc Trịnh,đặc biệt là những người trung niên lớn tuổi ...nhưng nói thì nói vậy,ko thể bán vé vì đây là đêm nhạc kỷ niệm nhạc sĩ TCS,ko phải nơi để làm ăn..
nói ra thanh niên thế hệ trẻ 1000 năm Thăng Long,mà k biết dị..chưa kể nữa,tình hình khán giả ko 1 tiếng vỗ tay là tình hình chung ở nhiều nơi..
thấy người nước ngoài hát ( http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/1429...hac-trinh.html) mà ko vỗ tay mặc dù họ rất yêu và hát nhạc Trịnh có thể nói là còn sành sỏi hơn..nghe nhạc cũng phải học!!
còn mọi người nghĩ gì về vấn đề này ?
Bookmarks