Được gửi bởi
thagnv
Túm lại là phải tặng cái gì mà cổ bất ngờ nhất, thứ nhì là nhìn quà tặng cổ phải luôn nhớ tới mình, thứ ba là tiện lợi có thể mang đi theo cổ mọi chỗ, thứ tư là phải độc, cực độc... Em cũng không dấu diếm làm gì, hồi đó em gặp bạn gái mới quen lần đầu, em tặng cổ hình thẻ trong CMND của em, cổ cười cười, cổ nói em vui tính, hihi... sao bạn biết, mình là người vui tính mà, ờ, bạn vui tính ghê, ừ mình vui tính mà, đúng là bạn vui tính thiệt, hihi, mình là người vui tính mà, hai đứa cứ vui tính, vui tính, vui tính xong rồi về, về rồi em tự ngẫm, em tự nghĩ chắc em vui tính thiệt, từ nhỏ lớn, hơn chục năm đi cua gái, mấy chục cô mà nói có đúng một câu bạn vui tính đó hà...
Nói chung vui tính là tốt, bác cứ in đại mấy chục cái hình thẻ CMND đi, khổ 4x6 là tuyệt nhất, phía sau ghi tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, chiều cao cân nặng, size quần, size áo, số giày, nhóm máu. Chỉ vậy thôi, rồi mang tặng cổ, bảo đảm cổ sẽ luôn nhớ, nếu cổ có tặng quà ngược lại cho bác thì cổ cũng dễ mua đồ đúng size, nhưng trước tiên bảo đảm cổ sẽ nói bác vui tính cho coi, em thề, hãy tin em, em đã có hơn 10 năm kinh nghiệm rồi, em là người vui tính! Chết, nói mới nhớ, hình thẻ trong bóp gần hết rồi, mai phải ra tiệm rửa gấp mới được!
Chúc bác tự tin và thành công!
Bookmarks