Trang 10 / 10 FirstFirst ... 578910
Hiển thị kết quả từ 91 đến 98 / 98
  1. #91
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,048
    Like
    1,714
    Thanked 1,522 Times in 868 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Chim gì vậy Chị Nổ? Mỏ thì giống áo già nhưng màu thì không giống.

    Mấy con chim này, nhìn theo mỏ thì là giống ăn thóc chứ đâu phải giống ăn sâu bọ mà sợ "hủy hoại môi trường".
    Mấy con chim mà đã vào lồng "phóng sinh" này, mười phần là chắc chín sẽ sớm lìa đời, do đói ăn, khát uống, kiệt sức vì bị nhốt lâu, ý nghĩa "hủy hoại môi trường" là những con vật này sẽ chết đó bác Mèo ơi.

    Hồi đó, anh HDV du lịch người TQ khi đi thăm "Di hòa viên" là cung điện mùa hè của Từ Hy thái hậu có kể, thái giám Lý Liên Anh bắt những con vật hiền lành như thỏ, chim bồ câu,... cho chúng nó xơi toàn là thuốc phiện, thuốc ngủ chi đó, khi bà Từ Hy phóng sinh, mấy con vật này đi không nổi, cứ quanh quẩn tại chỗ được thả, thái giám họ Lý bèn bảo là do chúng nó cảm ơn đức của thái hậu nên không đi, bởi vì thái hậu chính là "lão Phật gia"
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #92
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,146
    Like
    24
    Thanked 911 Times in 512 Posts
    À, tôi nói chuyện huỷ hoại môi trường dựa trên vụ đuổi chim sẻ ở TQ hồi thời cải cách nông thôn của Mao chủ tịch.
    Trong vụ này, giới thẩm quyền cho rằng chim sẻ phá hoại mùa màng nên ra lệnh tận diệt bằng cách hò hét đuổi chim cho đến lúc chúng kiệt sức mà chết hết - thật ra còn nhiều yếu tố khiến chúng bị tận diệt khác, như mất môi trường làm tổ, vv...
    Mấy năm sau, người ta mới khám phá ra cái tai hại của việc vắng chim sẻ. Sâu bọ không có vật bắt chúng nên sanh sản hà rầm, phá mùa màng gấp bội lần chim.
    Từ đó, mỗi khi đụng đến giống chim ăn sâu bọ thì người ta lại nhắc đến chuyện đảo lộn sinh thái - tôi nói cho lớn ra thành huỷ hoại môi trường cho vui.

  4. #93
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,240
    Like
    45
    Thanked 900 Times in 258 Posts
    Chim hải âu













  5. 3 thành viên Like bài viết này:


  6. #94
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,520
    Like
    1,031
    Thanked 632 Times in 267 Posts
    Chim Dung



  7. 8 thành viên Like bài viết này:


  8. #95
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,240
    Like
    45
    Thanked 900 Times in 258 Posts
    Chim bác Dê đẹp quá. Một mắt đỏ nòng nọc luôn.

  9. #96
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,240
    Like
    45
    Thanked 900 Times in 258 Posts
    Chụp từ sau tấm lưới.




    Các hiệp sỹ không đầu




    Một chân

  10. 4 thành viên Like bài viết này:


  11. #97
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,146
    Like
    24
    Thanked 911 Times in 512 Posts

    Đặc sản Úc Châu

    Kookaburra thuộc dòng chim bói cá - tuy trên thực tế chúng chẳng hề bắt con cá nào. Đây là môt trong hai con hôm nọ đi lạc vào sau nhà tôi. Giống này chủ yếu bắt thằn lằn (lizard) và rắn nên mấy hôm ấy bà xã cự tôi quá xá. Bả cho rằng tôi lười biếng dọn cỏ nên sau nhà có rắn.

    (Ảnh chụp buổi chiều lúc tôi đi làm về cho nên ánh nắng không được đúng)


  12. 5 thành viên Like bài viết này:


  13. #98
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    6,995
    Like
    2,010
    Thanked 1,328 Times in 708 Posts
    Thì ra làng nầy có cao thủ bấm máy giấu nghề.
    Khó quá, không thèm ký

  14. Thành viên Like bài viết này:


Trang 10 / 10 FirstFirst ... 578910

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •