Không cố ý làm phiền Bác đâu ạ.
Chẳng qua lỡ biết rồi, mà cháu lại có nguyên tắc là cái gì cũng phải phân biệt rõ ràng.
Giờ biết rồi nên không hỏi nữa.
Thanhk you and ok.
Hôm về quê lội xuống ruộng trước nhà làm vài tấm show hàng cho mấy bác 'chim' ngưỡng một chút hương đồng gió nội !!!
#1 : Gục ngã | Cái này có xem là hoa không nữa ?
#2 : Đố các bác đây là hoa gì ?
#3 : còn đây là một góc nhìn bình thường của 1 loài hoa
#4: Góc nhìn nghệ thuật 1 chút --> chẳng khác nào nàng công chú lọ lem !!! Đố các bác hoa gì ?
#5 : Hoa dại nhưng không biết tên gì ? Bác nào sành hoa cho biết tên với
#6 : Tàn phai. Dư âm còn lại sau khi phê
Huệ
Bát tiên
Cái này không phải hoa, mà em đang quởn nên post lên cho đỡ buồn
cái này thì đúng là hoa
lâu lắm mới thấy bác Béo lộn Làng
Ảnh thứ nhất hình như là cái Đài Sen bị héo thì phải.
Ảnh thứ 2 thì thấy rất quen nhưng nghĩ mãi không ra (dạo này mình đãng trí quá).
Ảnh thứ 3,4 trông rất giống với Cây Hoa Dừa (ngoài này gọi như vậy, mọc nhiều ở quanh ruộng, bãi cỏ hoang).
Ảnh gần cuối cùng ngoài này gọi là Cây Cứt Lợn, vì người ta hay để ủ phân xanh.
Do có màu tím nên gọi là Cứt Lợn Tím (có loại hoa trắng nữa).
Dùng loại hoa tím rửa sạch (với nước sôi để nguội), đem giã nát, vắt lọc lấy nước cốt hoặc ngâm hoa (chỉ có phần bông) với ít rượu trắng.
Bỏ vào lọ thuốc nhỏ mắt (lọ nhựa loại nhỏ) để nhỏ mũi chữa viêm xoang.
Nếu giã nát vắt lọc nước cốt, khi không dùng hết ngay phải bỏ ngăn tủ lạnh (ngăn bảo quản Rau Quả). Nếu không sẽ bị hỏng, không dùng được.
Mấy hoa mà bác MOT đưa lên chưa thấy bao giờ. Loài hoa sang trọng như tên gọi của nó
Tấm hình thứ 2 của anh béo phải hoa dừa không vậy, thấy người ta băm cây này ra làm thuốc.
Cảm ơn bài thuốc nhân gian của cây Hoa Cứt Lợn mà bạn Viet_Cho_Em2011 chia sẽ
Mấy hoa kia hoàn toàn đúng hết
Gợi ý thêm hoa thứ 2. Đây là trái của nó, hồi nhỏ thường hay nghịch, phun nước miếng ra rồi bỏ trái đó vào, hoặc bỏ vào nước . Có tiếng nỏ lách tách vui tai...
Bookmarks