Vào chiều mồng 7 tết Âm lịch 2011 chúng tôi lặn lội từ Đà Nẵng ra Thanh Tân sử dụng dịch vụ với giá vé 70.000đ, đang ở hồ tắm chúng tôi có nhu cầu đi vệ sinh nên đã đi lạc vào khu dành cho khách mua vé 160.000đ, một chị nhân viên trạc tuổi 25 tóc chấm ngang vai vẻ mặt lạnh lùng liên tục đến đuổi chúng tôi(bằng giọng Huế) với thái độ và vẻ mặt khó chịu, chúng tôi biết lỗi nên lặng lẽ đi nhưng chị ta vẫn nói với theo có 7 chục mà vào đây trước mặt mọi người, chả lẽ nhìn chúng tôi tồi tàn nghèo mạc đến thế sao? tôi tự thấy mình nhục nhã khi bị xỉa xó như vậy, thiết nghĩ chúng tôi giữ gìn vệ sinh chung nên mới đi tìm nhà vệ sinh đúng nơi chứ? họ ko cho vào khu 160.000đ tại sao lai để thông với khu 70.000đ mà bất kỳ ai cũng có thể bị lạc vào như chúng tôi, dịch vụ thì cực kỳ tệ chỉ với vài hồ nước nóng nhỏ mà người thì chen chúc nhau nước đục ngầu trông rất bẩn, chẳng biết người dưới đó có tìm nhà vệ sinh như chúng tôi khi có nhu cầu ko? mà liên tục lặn ngụp...Thanh Tân(Huế)kỷ niệm buồn.!!!
Bookmarks