Hồi này ngoài tiệm họ bán mấy cái tilt shift lens của tụi lensbaby, nhìn cũng ngộ ngộ. Tuy nhiên chụp vài cái chơi cho vui chứ xem hình một hồi cũng mỏi mắt lắm.
Nhảm thêm về chuyện mơ ước.
Miễn ai cầm máy chụp một hồi thì cũng sinh ra ... ao ước.
Lens thì muôn hình vạn trạng, rẻ chừng vài chục đô cũng mua được, mắc thì... bằng một cái xe lambo cũng có. Chụp hình được vài ba bữa thể nào cũng tính chuyện về nhà giựt tiền chợ của vợ con để dành mua lens. Mình giựt không được nên cũng đành ... ao ước.
Dưng... không thể bó tay được. Một mặt thì mình chơi đồ lens ly nước made in china về chưng đề hù bạn bè chơi, một mặt khác thì khi nào có dịp phải đến tiệm thuê lens rờ một cái cho nó đỡ thèm .
Vậy là đi thuê. Em này:
Tham khảo giá: http://www.bhphotovideo.com/c/produc...mm_f_2_8G.html
Răng mà mắc rứa?
Cái lens 70-300mm zoom còn dài hơn thằng này, mà giá chỉ chừng 1/10 - 1/6 thôi. Lý do là các loại lens này (70-200) tốc độ focus cực kỳ nhanh (thậm chí với ánh sáng rất yếu), lens mở khẩu tối đa vẫn sắc nét như thường. Vì khẩu tối đa là f2.8 nên chụp ánh sáng yếu thì không còn gì bằng. Nhưng vì nó là professional lens, nên nặng chình ịch, dài hơn 0.2m, nặng 1.5 kg. Gắn vào máy nhìn cái body chút xíu so với cái lens. Cầm lên bắn nửa tiếng thì mỏi tay bà cố.
cộng vào đó là các tính năng như
[N]: Nano coating - để giảm ánh sáng lóa,
ED - Extra Low Dispersion - ánh sáng đi qua lens bị tỏa ra như lăng kính (dispersed) sẽ làm mờ nét. ED triệt tiêu khúc xạ của các dải màu nên hình sắc nét.
SWM: silent wave motor - bộ phận Focus được điều khiển bởi sóng âm thanh nên chạy cực kỳ lẹ mà không tạo ra tiếng động
VR: Vibration Reduction chống rung máy: chụp cầm tay ở 200 mà xuống tới 1/8 vẫn còn sắc nét!
Cái list còn dài, chắc kể không hết.
Mượn chị Hằng làm mẫu, mượn xong thì trả chỉ lại cho mây, trả lens lại cho tiệm cho thuê, và trả mình lại cho mơ ước.
Hẹn lần tới nhảm tiếp
Bookmarks