Tớ biết nên tớ chẳng thèm can
Tớ biết nên tớ chẳng thèm can
Thế thì tớ can này. Đừng mua nữa, Dùng tiền đó ủng hộ cho THX cho chuyến trao tặng máy đến Yên Bái đê
Hehe, giờ mới vào đây xem được, mấy hôm em vội chỉ thò vào là phải thọt ra ngay nên ko kịp xem topic này nhưng may cũng đã vào topic của THX rồi
Nhờ các bác tư vấn em nhờ mua đồ nghề rồi, chắc mai là có để chụp thử mấy cái lông con trâu, nếu chụp lông mà đạt và tìm ra mình cũng có năng khiếu thì sẽ tiến hàng kế hoạch đổi đời
PS: Mà sao thấy bác gọi nhỡ em gọi lại cứ không liên lạc được nhỉ?
Mình mơ cái nòng này lâu lắm rồi, giờ mới có dịp "rớ" tới. Cũng như đã giới thiệu trước kia, bên Sony thì có anh Sony 24-70 f2.8 chuyên chụp hình đám cưới và studio, bên Nikon cũng có Nikkor 24-70 f2.8. Lens này thì 99.99% pro đều đồng ý là chuẩn, và số còn lại chỉ nghe qua là chảy dãi thèm thuồng. Giá bán mới là $1700, giá bán lại (lens đã xài qua) là $1500
[ame]http://www.amazon.com/Nikon-24-70mm-2-8G-Nikkor-Angle/dp/B000VDCT3C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1297910060&sr=8-1[/ame]
Mình cũng thèm chảy dãi, giờ mới có dịp. Hàng về, mở ra coi liền. Cái hộp to đùng, so với cái phone bé tí tẹo.
Bóc tem cái coi...
mác: AF-S, ED, N là những đặc tính làm cho lens chụp hình sắc nét, chống ánh sáng lóa, vv.(Khi nào có dịp rãnh sẽ tán nhảm về những ký hiệu này)
phía sau:
Zoom tiêu cự ngắn nhất ở 24mm thì đầu nòng thò ra dài nhất
Được thêm một cái túi chuyên dụng để đựng lens
Đem thử liền, không để nguội, đổ nước vào xài liền...
haizzaa... thì ra ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.
[*_*]
Móa !
Thì ngày mai cố mơ lại từ đầu
Ngày mốt chứ, mai mới thứ Sáu à, để uých kèn nướng lâu lâu chút, tới đoạn xài chán xong đem cái nòng đi chơi tạt lon nữa cho nó máu.
Bookmarks