Trang 17 / 19 FirstFirst ... 12141516171819 LastLast
Hiển thị kết quả từ 161 đến 170 / 185
  1. #161
    Tham gia
    21-05-2008
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 108 Times in 70 Posts
    So với nhiều nghề văn phòng khác còn chưa bằng chứ mà đòi so với bán hàng cá

  2. #162
    Tham gia
    30-05-2009
    Bài viết
    134
    Like
    1
    Thanked 86 Times in 33 Posts
    Làm IT,nếu chỉ code thì chỉ đủ ăn thôi. Mình thấy 1 số bác lại giàu nhờ kinh doanh IT.

  3. #163
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Những người giàu là những người thấy ở đâu, nghề nào kiếm được tiền thì cứ việc nhào vào mà làm. Có chí làm quan có gan làm giàu mà.
    Những người ngồi than thở cho cái nghề của mình là những người hoặc chết nhát, hoặc tự biết mình bất tài, không đủ khả năng đổi nghề.
    Những người vì hoàn cảnh không thể đổi nghề thì người ta cũng biết tự trọng, im lặng chịu đựng.

    Quote Được gửi bởi ecojsc View Post
    Đời là thế mà bạn, làm nhân viên VP hay lập trình đi nữa, lương trên dưới 10 củ, rảnh là cafe, bia, phượt ... cuối năm về quê tổng kết vẫn không bằng chị hàng cá ở chợ, mỗi tháng 20 củ, cuối năm về có vài trăm cho chồng xây nhà cửa
    Một LTV chỉ có cái vốn mấy năm ăn học làm sao so sánh nổi một người bán cá người ta có cả một cái sạp cá (đi sang thử một sạp cá trong chợ xem giá nó bao nhiêu), một cái mối lấy cá, một cái tay nghề lựa cá và làm cá, và một cái kinh nghiệm làm ăn lên xuống giá cả.

    Thằng em họ tôi thừa hưởng sạp cá gia tài bên vợ (đi định cư ngoại quốc). Trước khi sang được mẹ vợ tận tình chỉ tay nghề, giới thiệu bạn hàng vv... suốt mấy tháng. Thế mà lúc mẹ vợ nó buông tay là lỗ trối chết, cả năm sau mới có đồng ra đồng vào, vài năm sau nữa mới thấy bắt đầu khấm khá.

    Quote Được gửi bởi Sugarman View Post
    So với nhiều nghề văn phòng khác còn chưa bằng chứ mà đòi so với bán hàng cá
    Đương nhiên nghề lập trình làm sao so sánh được với các nghề có khả năng nhận phong bì.

  4. #164
    Tham gia
    27-07-2010
    Bài viết
    78
    Like
    5
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    làm cái nghề của anh em mình khổ ghê.

  5. #165
    Tham gia
    07-04-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    213
    Like
    119
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    "Người ta có 2 lý do để làm việc:

    1. Vì thu nhập.
    2. Vì niềm đam mê.

    Một số ít người thật sự may mắn khi họ làm 1 công việc vì cả 2 lý do đó, công việc mà cho họ cả sự đam mê và cả sự đảm bảo về tiền bạc. Một số khác, khá nhiều - thường gặp - làm việc chỉ vì lý do đầu tiên. Một số hiếm hoi hoặc là do may mắn không cần lo lắng về thu nhập, hoặc là do sự đam mê quá lớn thôi thúc họ theo đuổi công việc mà họ chọn không cần bận tâm đến mức lương hàng tháng.
    Tất nhiên, có nhiều loại công việc, có nhiều cách làm việc, và có nhiều người làm nhiều việc 1 lúc với cùng những lý do trên."

    Trích dẫn từ blog của 1 người bạn :|

  6. #166
    Tham gia
    05-07-2011
    Bài viết
    40
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    “Hãy luôn thèm khát, hãy luôn dại khờ”(mượn bác Steve Jobs, ngày xừa bác ý cũng từng theo IT nhưng đứt gánh giữa đường giờ suốt ngày lang thang vivu mây gió)
    E cũng thích câu này, nhưng phiên bản dịch là "Sống đam mê, sống dại khờ" Nghề nào cũng có thể giàu được. Tuy nhiên vạn vật thay đổi, ko có lĩnh vực nào luôn đem lại lợi nhuận cũng như chẳng có ngành nào lỗ mãi. Nhiều lúc các bác phải xoay như chong chóng mới mong có thu nhập cao và ổn định được

  7. #167
    Tham gia
    11-10-2012
    Location
    www.sonlam.com
    Bài viết
    215
    Like
    3
    Thanked 19 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi thanhhung2011 View Post
    Anh em nhìn vào cái IT chung chung, hơi một tý cũng gọi là IT ! bạn mình IT code đều đều tháng kiếm dc 4 5k $ mà thấy nó đi chơi suốt! cái gì cũng phải cố thôi
    Em chưa thấy dân IT nào code mà lại có thời gian đi chơi suốt cả, toàn thấy không đủ thời gian phải cày cả đêm thôi, kiếm đc tiền thì cũng mệt lắm chứ chả sung sướng bằng dân buôn bán có khách thì làm còn không thì chơi

  8. #168
    Tham gia
    15-10-2007
    Bài viết
    1,792
    Like
    29
    Thanked 155 Times in 107 Posts
    Quote Được gửi bởi sonlam.com View Post
    Em chưa thấy dân IT nào code mà lại có thời gian đi chơi suốt cả, toàn thấy không đủ thời gian phải cày cả đêm thôi, kiếm đc tiền thì cũng mệt lắm chứ chả sung sướng bằng dân buôn bán có khách thì làm còn không thì chơi
    không có khách thì có mà mua đường về chơi với kiến
    cannot be longer than 50 characters

  9. #169
    Tham gia
    03-08-2006
    Bài viết
    871
    Like
    18
    Thanked 50 Times in 29 Posts
    Quote Được gửi bởi maicon View Post
    không có khách thì có mà mua đường về chơi với kiến
    Sao toàn nói theo khía cạnh tiêu cực thế. Nói theo kiểu của bác thì đi làm thuê, nhỡ công ty phá sản thì cũng chỉ có nước mua đường về chơi với kiến.

  10. #170
    Tham gia
    05-04-2012
    Bài viết
    104
    Like
    22
    Thanked 34 Times in 19 Posts
    Quote Được gửi bởi akikoi View Post
    "Người ta có 2 lý do để làm việc:

    1. Vì thu nhập.
    2. Vì niềm đam mê.

    Một số ít người thật sự may mắn khi họ làm 1 công việc vì cả 2 lý do đó, công việc mà cho họ cả sự đam mê và cả sự đảm bảo về tiền bạc. Một số khác, khá nhiều - thường gặp - làm việc chỉ vì lý do đầu tiên. Một số hiếm hoi hoặc là do may mắn không cần lo lắng về thu nhập, hoặc là do sự đam mê quá lớn thôi thúc họ theo đuổi công việc mà họ chọn không cần bận tâm đến mức lương hàng tháng.
    Tất nhiên, có nhiều loại công việc, có nhiều cách làm việc, và có nhiều người làm nhiều việc 1 lúc với cùng những lý do trên."

    Trích dẫn từ blog của 1 người bạn :|
    Còn loại thứ 3 nữa, làm việc chẳng vì thu nhập hay vì đam mê, chỉ đơn giản vì chẳng kiếm được việc nào hơn.

Trang 17 / 19 FirstFirst ... 12141516171819 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •