Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
  1. #1
    Tham gia
    22-05-2009
    Bài viết
    58
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay ! Xuân về của zân IT

    Nhanh thật! Hôm nay đã là 24 tết rồi. Đi ra đường nhìn thấy tụi sinh viên mang ba lô, làm ta giật mình, thấy buồn buồn.
    Bữa nay đi xe bus, sao lại vắng thế. Ngồi từ đầu bến đến cuối bến mà chỉ có mấy người. Cảm giác thấy mình cô đơn, trơ trọi!
    hơn 8h lên công ty, ngồi làm mà k hiểu mình đang nghĩ gì nữa!
    Cám giác muốn được về nhà với gia đình.
    Bác nào vô vào bài này, em xin tặng các bác bài hát, nhân dịp xuân đang đến. Chúc zân IT chúng ta ngày càng mạnh.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW67779Z.html
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    17-05-2010
    Bài viết
    252
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

  3. #3
    Tham gia
    09-08-2006
    Location
    hồ chí minh
    Bài viết
    27
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    gần tết rồi,sợ quá...
    Chẳng thích tết,nhiều nỗi muộn phiền,lo toan cuộc sống
    Mà dù cho có tết cũng vậy,bạn bè tụi nó về quê hết,mình cũng còn ngồi đây và làm cả núi việc.

  4. #4
    Tham gia
    22-01-2011
    Bài viết
    46
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hết năm roài, năm qua chưa làm được nhiều, năm sau cố gắng tiếp vậy

  5. #5
    Tham gia
    22-05-2009
    Bài viết
    58
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tự dưng thấy nhớ nhà thật. Muốn được về sum họp cùng gia đình. Cả một năm, mới có ngày nghỉ dài dài thế này.
    Chúc các bác một năm mới mạnh khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực nha!
    Mùa Xuân của Mẹ

  6. #6
    Tham gia
    27-04-2008
    Bài viết
    123
    Like
    8
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    haizzz mấy bác cao tay quá, nhìn nick mà e hoảng ...

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •