Đã spam đủ 20 bài để được post bài tâm sự lần cuối với anh em ddth.com
Mình không phải sinh viên nghèo mà sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ thích chơi game, học IT với ước muốn làm game. Bước chân vào IT với tư cách là sinh viên một trường ĐH có tiếng ở HCM và 1 trường chuyên đào tạo IT quốc tế. Mình bị cuốn hút vào vòng xoáy IT, để thỏa mãn kiến thức mình lăn tăn đi học khắp các trung tâm IT có tiếng như NhấtNghe, cisnet .... với học phí cho tất cả tầm $500/1 tháng. Nhưng kiến thức có được chỉ là kiến thức căn bản (mua sách về tự học là được, trường lớp tốn tiền). Vì những gì học ở đây có liên quan đến hack mà còn xài được thì nó đã không dạy.
Chính nhờ môi trường đào tạo quá tốt. Mình gặp không ít nhân vật trong thế giới UG. Chỉ vài chầu cafe hay nhậu nhẹt, mình đã được chỉ dạy một cách tận tình, tỉ mỉ về một bí kiếp mà chỉ có hacker mới biết.
Đam mê, hăng say mình học hết bí kiếp này đến bí kiếp khác. Và đã trở thành 1 nhân vật kha khá trong giới UG. Tiếc là UG thành công bao nhiêu thì đời thật thất bại bi nhiêu.
Tuy tốt nghiệp loại ưu và 1 mớ văn bằng quốc tế, nhưng chỉ là 1 nhân viên IT quèn với lương bằng 1/2 học phí. Lý do lính mới, tuổi còn non trẽ.....
Hacker mũ đen kiến thức đi trước mũ trắng ít 100km. Hacker mũ đen tự do tự tại thể hiên đẳng cấp, không có sếp, không bi ràng buộc về thời gian làm việc, trong túi lúc nào cũng rủng rĩnh tiền. Hacker mũ trắng thì bị ràng buộc đủ mọi thứ,có khi lại bị coi khinh, xem thường bởi những thằng không biết tí gì về IT mà được gọi là sếp. Mũ trắng là anh hùng IT với phần thưởng là: đồng lương bèo bọt không đủ để mua PANADOL vì bị stress "36 tiếng"/ 1 ngày.
Với sự bất mãn, mình đã trở thành 1 hacker mũ đen chính hiệu. Để chứng tỏ bản lĩnh với "đồng đạo" mình đã làm 1 cú lớn. Có thể đây là lần post nhãm cuối cùng trên các diễn đàn. Xin chào tạm biệt và xin gửi các bạn câu nói bất hữu : "Đừng bao giờ nhúng tay vào chàm"
Bookmarks