Bảo hành thì bảo hành. Nhưng nếu do mình gây ra, cửa hàng họ có cớ để nói rằng mình không biết sử dụng. Vài lần như vậy thì mang bảo hành nếu chẳng may không phải do lỗi của mình, họ cunhx đỏ lỗi cho mình và họ.........phủi tay. Hết trách nhiệm. Việt Nam không phải như nước Mĩ. bán thì niềm nở, có vần đề đem đi bảo hành là này nọ vô cùng mệt mỏi.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Người ta không biết mới hỏi. Lại khuyên người ta đi mua ổ mới ? Cái gì cũng hơi trục trặc tí là đi mua thì có tiền núi. Tỉ phú Mĩ cũng chẳng tiêu dùng như vậy, huống gì toàn dân Việt nam.
Bookmarks