Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 26
  1. #1
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts

    Tết và những bật mí nho nhỏ.

    Tết gần đến rồi, 1 năm lại trôi qua đôi khi nghĩ đi nghĩ lại ko biết mình đã làm được gì, mất những gì. Thôi thì cuối năm, cũng muốn thật lòng với mình hơn, thật lòng với mọi người hơn. Vì thế từ giờ tới tết lâu lâu em sẽ bật mí 1 số cái nho nhỏ về bản thân mình. Em nghĩ đây cũng là 1 điều thú vị, có những người ta tưởng, ta nhìn hiện tại thì như thế đó nhưng biết đâu lại khác?

    Đầu tiên em xin khai mào.

    Bật mí 1: Đến lớp 6 em mới hết bị chứng dấm đài, ban đêm nó hoạt động kinh quá .
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post



    Bật mí 1: Đến lớp 6 em mới hết bị chứng dấm đài, ban đêm nó hoạt động kinh quá .
    chỉ có tè dầm thôi à?

  3. #3
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Tết gần đến rồi, 1 năm lại trôi qua đôi khi nghĩ đi nghĩ lại ko biết mình đã làm được gì, mất những gì. Thôi thì cuối năm, cũng muốn thật lòng với mình hơn, thật lòng với mọi người hơn. Vì thế từ giờ tới tết lâu lâu em sẽ bật mí 1 số cái nho nhỏ về bản thân mình. Em nghĩ đây cũng là 1 điều thú vị, có những người ta tưởng, ta nhìn hiện tại thì như thế đó nhưng biết đâu lại khác?

    Đầu tiên em xin khai mào.

    Bật mí 1: Đến lớp 6 em mới hết bị chứng dấm đài, ban đêm nó hoạt động kinh quá .
    Nên bật mí những tính tốt hay tật xấu đây ta

  4. #4
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Nên bật mí những tính tốt hay tật xấu đây ta
    Hổm rày ...qui ẩn lâu vậy cô nương?

  5. #5
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi Bạch Linh View Post
    Nên bật mí những tính tốt hay tật xấu đây ta
    Tùy Linh muốn nói về cái gì cũng được, và ko nhất thiết là nói về mình. Linh thử nói về lão Nghiện, Lý, Lặc, Chùa xem .

    Tết này phải biết mặt Linh mới được , ko phải chỉ là hình thôi nhé.

  6. #6
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Vì thế từ giờ tới tết lâu lâu em sẽ bật mí 1 số cái nho nhỏ về bản thân mình
    Mấy vụ thất tình của anh thì gọi là bí mật nhỏ hay lớn vậy anh? Nếu nhỏ thì anh khai ra luôn đi

  7. #7
    Tham gia
    29-08-2007
    Bài viết
    133
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Bật mí 1: Đến lớp 6 em mới hết bị chứng dấm đài, ban đêm nó hoạt động kinh quá .
    chắc cu bec này đến tận lớp 5 mà vẫn chưa dứt ra được ah

    năm nay chuc mùng chú nó có tìn yêu mới
    Được sửa bởi laptopbox lúc 23:36 ngày 09-01-2011

  8. #8
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Ủa! vậy mà tui tưởng chứng đấm dày nó trọn đời chứ. ->->->->

  9. #9
    Tham gia
    05-01-2008
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Xin hỏi anh Bec 1 câu: anh biết làm Tình từ năm lớp mấy?

  10. #10
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Há há há.

    Yên lành hông chịu, cứ thích chơi nổi cơ.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •