Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 32

Chủ đề: Tết tại SG.

  1. #1
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts

    Tết tại SG.

    Tình hình là bà con họ hàng của em tuy gốc gác Nam Định, Bến Tre nhưng ở SG hết rồi nên tết năm nào cũng thế, loanh quanh ở SG mà thôi.

    Nhớ có 1 năm anh Lý, anh Nghiện, em + 1 người bạn bên Cà kéo đến nhà anh Thichnu ở đường CMT8 ăn tết 1 bữa.

    Ko biết năm nay mấy anh tính sao? Dù chỉ có vài ngày nghỉ tết, nào là bà con rồi bạn bè, đối tác v.v...nhưng chúng ta có thể gặp mặt nhau làm 1 bữa vào mấy ngày tết ko?

    p.s: LMm lên kế hoạch chưa? , anh em ở lại chắc ko ít nhỉ hehe.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Tình hình là bà con họ hàng của em tuy gốc gác Nam Định, Bến Tre nhưng ở SG hết rồi nên tết năm nào cũng thế, loanh quanh ở SG mà thôi.

    Nhớ có 1 năm anh Lý, anh Nghiện, em + 1 người bạn bên Cà kéo đến nhà anh Thichnu ở đường CMT8 ăn tết 1 bữa.

    Ko biết năm nay mấy anh tính sao? Dù chỉ có vài ngày nghỉ tết, nào là bà con rồi bạn bè, đối tác v.v...nhưng chúng ta có thể gặp mặt nhau làm 1 bữa vào mấy ngày tết ko?

    p.s: LMm lên kế hoạch chưa? , anh em ở lại chắc ko ít nhỉ hehe.
    tết nghỉ đến 8 ngày thế mà chú nó có vài ngày là sao?

  3. #3
    Tham gia
    29-08-2007
    Bài viết
    133
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Tình hình là bà con họ hàng của em tuy gốc gác Nam Định, Bến Tre nhưng ở SG hết rồi nên tết năm nào cũng thế, loanh quanh ở SG mà thôi.

    Nhớ có 1 năm anh Lý, anh Nghiện, em + 1 người bạn bên Cà kéo đến nhà anh Thichnu ở đường CMT8 ăn tết 1 bữa.

    Ko biết năm nay mấy anh tính sao? Dù chỉ có vài ngày nghỉ tết, nào là bà con rồi bạn bè, đối tác v.v...nhưng chúng ta có thể gặp mặt nhau làm 1 bữa vào mấy ngày tết ko?

    p.s: LMm lên kế hoạch chưa? , anh em ở lại chắc ko ít nhỉ hehe.
    tết này chú nó đi 1 chuyễn vũng tàu

    http://ddth.com/showthread.php?t=453091

  4. #4
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    tết nghỉ đến 8 ngày thế mà chú nó có vài ngày là sao?
    8 ngày là khối nhà nước, ăn lương ngân sách, chứ bọn 100% FDI tụi em chỉ 6 ngày thôi ạ. Mà thế là nhiều lắm rồi, chứ mọi năm chỉ 4-5 ngày.
    Đốt phim.

  5. #5
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi onggia9999 View Post
    8 ngày là khối nhà nước, ăn lương ngân sách, chứ bọn 100% FDI tụi em chỉ 6 ngày thôi ạ. Mà thế là nhiều lắm rồi, chứ mọi năm chỉ 4-5 ngày.
    Năm rồi mùng 6,năm nay mùng 9 khai trương đầu năm.Chiều 30 cho thợ nghỉ,he he!

  6. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Năm rồi mùng 6,năm nay mùng 9 khai trương đầu năm.Chiều 30 cho thợ nghỉ,he he!
    Ông này bóc lột sức lao động dễ sợ, chiều 30 mới cho thợ nghỉ, giờ đó phát tiền thưởng, không còn gì để mua đồ, ra giêng vợ con thợ vẫn còn tiền đong gạo

    Vừa có một nhận xét là lao động miền Trung hóng tết dễ sợ, đặt vài món hàng đồ tạc bằng đá, chủ tiệm tỉnh queo "thợ thày giờ này tết mood hết rồi anh ơi, ra giêng anh lấy thì sau tết ghé đặt đi", hic hic, bữa nay nhiêu ta rồi mà đã ngồi vọng tết, không thèm làm việc nữa.

    Dân ta năng suất lao động đã thấp, làm việc kiểu này chừng nào đất nước mới khá được.

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Ông này bóc lột sức lao động dễ sợ, chiều 30 mới cho thợ nghỉ, giờ đó phát tiền thưởng, không còn gì để mua đồ, ra giêng vợ con thợ vẫn còn tiền đong gạo



    Dân ta năng suất lao động đã thấp, làm việc kiểu này chừng nào đất nước mới khá được.
    Chẳng qua do nhu cầu công việc bác ơi.Khâu trang trí nội thất làm tới giao thừa còn chưa hay!

    20 tháng chạp cúng tổ,nhân đó ứng lương trước để anh em mua sắm tết.


    Trét bê



    đóng trần thạch cao,đấu nguồn điện


  8. #8
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts


    Bác Cả chụp tấm này hay nè

  9. #9
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post


    Bác Cả chụp tấm này hay nè
    Đâu phải góc Nhiếp ảnh đâu mà bình vậy bác?

    {ảnh làm tư liệu cty}

  10. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Thật lòng đó. Ảnh đẹp thì khen thôi cứ gì phải trong góc nhiếp ảnh mới được bình.

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •