Shutdow FaceBook là 1 quyết định đúng đắn.mình mới vào làm quen với FaceBook chừng 2 tháng,vậy mà mỗi lần mở máy tính là mình cứ phải login vào FaceBook ,nếu không login thì mình cảm thấy thiếu 1 cái gì đó.nhưng thật sự bản thân mình hoàn toàn không muốn mất time với nó,mình cảm thấy nó giống như 1 loại thuốc phiện ảo vọng vậy,mình chẳng thấy nó có ích đều gì cả,vậy mà mỗi lần không thăm nó là thấy khó chịu....tất cả mọi thứ trên faceBook đều giống 1 cơn ảo vọng vậy.mình đã quá mất time với nó.giờ đây mình cũng muốn trở lại không gian thực tế của mình trước đây.đó sẽ là đièu mà mình rất mong đợi để giải thoát cho tâm trạng cũng như cuộc sống của những người luôn sống trong Ảo vọng của FaceBook.có thể các bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận thôi,chúng ta phải trở về với cái thực tế của mình.mình thấy FaceBook đóng của là 1 quyết định rất đúng.nó sẽ mở 1 cánh cửa lối thoát cho rất nhiều người,thoát khỏi sự mơ hồ trong thế giới ảo...!
Bookmarks