Khoản tiền công đức của phật tử tu tạo chùa Hàm Long đã bị kẻ gian lấy trộm, "qua mặt" cả hệ thống camera. Đạo tặc táo tợn vừa bị công an tạm giam.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Bùi Văn Tuyên (31 tuổi ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Ít ngày trước, đại diện chùa Hàm Long (xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) trình báo công an xã Nam Sơn việc nhà chùa bị mất trộm số tiền lớn. Đây là khoản công đức của khách thập phương để tu sửa chùa hàng năm.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện cửa sổ có chấn song bằng gỗ bị cưa gãy. Đồ đạc bên trong phòng để tiền không hề bị xáo trộn ngoài hai ngăn tủ sắt bị phá khóa.

Cơ quan điều tra nhận định, thời gian đạo chích ra tay có thể từ 7h30 đến 9h30 sáng 12/12 - thời điểm nhiều người đang làm lễ. Kẻ trộm đột nhập từ phía triền núi, nơi cây cối um tùm, không có người qua lại. Nhiều khả năng thủ phạm là người hay qua lại chùa.

Trong lúc công an đang truy tìm kẻ trộm, Tuyên đã ra tự thú, nộp lại 2,6 tỷ đồng tang vật.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/12/3BA249AF/


Lâu lắm rồi mới thấy cái gọi là "lương tri thức tỉnh". Thật đáng quý !