Chấp làm gì! Xã hội nhiễu nhương. Cha mẹ lo đi kiếm tiền không có thời gian dạy dỗ con cái (từ dân gian thường gọi là "mất dạy"). Học trò cứ thích đánh nhau (hai đứa con gái dùng dao lam rạch mặt nhau mà chẳng có lý do gì chính đáng
http://dantri.com.vn/c25/s25-393909/...ay-ban-hoc.htm), thậm chí có đứa còn mang dao đâm thầy giáo
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/2...i-lop-hoc.html. Đây là hệ quả tất yếu của nền giáo dục trọng "Toán - Lý - Hóa"
Bỏ ý định đó đi, cho dù "vừa dạy vừa cho tiền" cũng chả ai thèm học. Đơn giản là vì "môn đó có thi đâu mà học"
Bookmarks