Trang 1 / 71 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 705

Chủ đề: Nàng 2

  1. #1
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts

    Nàng 2

    Mở lại nàng 2 để làm lại từ đầu

    #1.


    (chú thích - post ảnh này đã được mẫu đồng ý và bình người chụp xin đừng bình mẫu )
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 18:40 ngày 14-12-2010
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Không biết nàng là ai.
    Lúc ở Cần Thơ đi lạc đường bèn ghé vào hỏi thăm đường.
    Chỉ còn nhớ tà áo tím Tây Đô thôi.

    #2.


    #3.


    Bửa hôm đó ngẩn ngơ quên nói lời cám ơn.
    Nên bây giờ xin cảm tạ!!
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 18:22 ngày 14-12-2010

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Chấp nhận luật chơi - No comment

  5. #4
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Không biết nàng là ai.
    Lúc ở Cần Thơ đi lạc đường bèn ghé vào hỏi thăm đường.
    Chỉ còn nhớ tà áo tím Tây Đô thôi.





    Bửa hôm đó ngẩn ngơ quên nói lời cám ơn.
    Nên bây giờ xin cảm tạ!!
    Theo bác Nàng Tây Đô đẹp không?
    Trời !hỏi như vầy ổng đâu có nói xấu.Nhưng bác TOM thật lòng mà!

    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Đừng thắc mắc nữa anh. Tui xóa. Biết thế đi nhé
    Nếu muốn tìm ảnh Nàng trong đó thì ở đâu anh?
    Được sửa bởi acaxomcui lúc 21:36 ngày 13-12-2010 Reason: Bổ sung bài viết

  6. #5
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Theo bác Nàng Tây Đô đẹp không?
    Mình có chú thích là: "Bửa hôm đó mình ngẩn ngơ quên nói lời cám ơn."

    Có cần phải giải thích lả tại sao ngẩn ngơ không?

  7. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Mình có chú thích là: "Bửa hôm đó mình ngẩn ngơ quên nói lời cám ơn."

    Có cần phải giải thích lả tại sao ngẩn ngơ không?
    Há há!mình muốn nhấn mạnh hơn cho chắc để...thêm tự hào!


    Nhưng
    Quote Được gửi bởi tambmt01 View Post
    thấy nàng trên đẹp ... còn nàng áo tím thì >>>>>>>
    Thế đấy..........!!!!!!

    @bác NINO:làm vài ảnh gái Tây Đô đi bác!
    Được sửa bởi acaxomcui lúc 22:04 ngày 13-12-2010 Reason: Bổ sung bài viết

  8. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Bác Tom đi đâu mà lạc vô tới trong rừng vậy ? Rồi bác làm sao mà nàng ấy mắt chữ A, miệng chữ O nữa

    Hình bác Lọ, có vẻ như đo sáng ngay mẫu, đúng sáng chỗ đó thì bên trái quá dư, độ tương phản cao ở hai bên trái và phải làm ảnh nhìn không dịu mắt.

    Giải pháp ? Thời chụp kiểu này chỉ nhìn ảnh thành phẩm thôi chứ lúc chụp thì khó tính quá. Vỗ nhẹ đèn để làm dịu bên trái thì có khả năng làm bẹt cả tấm hình, mất khối. Nên chăng người chụp di chuyển qua trái (của mình) chút xíu ? Né bớt nguồn sáng mạnh để không quá tương phản với bên phải ?
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 18:18 ngày 14-12-2010
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #8
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi tambmt01 View Post
    >>>>>>>
    ...thì...là một người mà, thì thầm cái gì chứ!!!
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 18:23 ngày 14-12-2010

  10. #9
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Xong Fecit khỏe rồi.
    Nên đời có bao lâu mà hửng hờ.
    Đánh số ảnh của Dính Lọ và anh TOM, các ảnh sau vui lòng đánh số thứ tự tiếp theo cho dễ bình ảnh.

    #4. không sợ lạnh gáy


  11. #10
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post

    Hình bác Lọ, có vẻ như đo sáng ngay mẫu, đúng sáng chỗ đó thì bên trái quá dư, độ tương phản cao ở hai bên trái và phải làm ảnh nhìn không dịu mắt.

    Giải pháp ? Thời chụp kiểu này chỉ nhìn ảnh thành phẩm thôi chứ lúc chụp thì khó tính quá. Vỗ nhẹ đèn để làm dịu bên trái thì có khả năng làm bẹt cả tấm hình, mất khối. Nên chăng người chụp di chuyển qua trái (của mình) chút xíu ? Né bớt nguồn sáng mạnh để không quá tương phản với bên phải ?
    @lão Kiettt: Hình này là lần đầu tiên cầm máy đi chụp - Có biết gì đâu - Tất cả theo bản năng- Đưa máy lên là chụp cái "tách" - Giữ lại để ngắm nghía hồi đầu mình chụp ảnh iếc thế nào

    Mấy hình này là chụp trộm cô bé sinh viên đi ôn thi trong một buổi sáng chủ nhật tại quán cafe gần nhà. Tôi vẫn cứ thấy thích nó mặc dù kỹ thuật không đẹp.Hình out nét từa lưa

    Đã post trong nàng 1. Nàng 1 chết rồi(icon khóc thảm thiết) nên vớt vát lại trong Nàng 2 với suy nghĩ được chút nào hay chút đó

    #5

    Nàng chăm chú học bài





    #6

    Vẫn chưa biết có kẻ ngưỡng mộ lén chụp trộm





    #7

    Ấy - Không được chụp hình em đâu nhé





    # 8

    Nói vậy nhưng không phải vậy - Hé mắt xem anh ấy (là lão dinh lo tui ấy) có chụp hình mình tiếp hông





    (P/s : Cái này cũng hổng biết mẫu là ai nên không xin phép mẫu được nên đưa hình lên mà không được phép của nàng)
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 19:58 ngày 14-12-2010

Trang 1 / 71 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •