Dạo dạo thấy bài này trên blog bnok thấy vui vui, vả lại cũng có nhiều điều cho anh em IT suy nghĩ, mời các bác đọc cho zui
12 : 52 AM 5 - Oct - 2008
Chả là hôm nay trời mát, iem mấy thằng bạn nối khố rủ nhau ra ngoài vỉa hè cạnh hồ, định vài chén rượu cho mát với lý do … “ờ thì thích nhậu là nhậu, việc éo j phải có lý do…zô”
Chả là ngồi uống rượu sếch, làm chai vodka to và mấy củ đậu chấm muối ớt cho có tí mồi, khổ cái là hàng đông quá, gọi mãi 3 đĩa chờ mãi ko thấy mang ra, định nhảy sang chiếu hàng bên cạnh, thì em hàng nó hớt hải mang ra 3 đĩa nhưng lại chia cho 3 bàn khác nhau, bàn mình được có 1 đĩa, làm mình lại đành phải ngồi lại. Dù sao nó cũng mang ra rồi, chờ thêm 1 tí cũng được.
Nhoằng cái đĩa mồi hết sạch mà vẫn chưa thấy 2 đĩa còn lại đâu, bực mình quá gọi ra định chửi, thì nó vác ra 3 đĩa kèm theo 1 câu “hôm nay xin lỗi các anh, nhà em bù thêm 1 đĩa không tính tiền” :| thế là đành câm nín, dù sao cũng mát lòng hẳn.
“mịe thế này cũng đỡ, ít ra thì lần sau anh còn muốn quay lại quán”.
Chén rượu đưa đẩy thế nào mấy ông IT lại lôi chuyện công việc ra phang, (mk mình ghét nhất là vào bàn nhậu lại còn mang chuyện công việc ra).
- Mày nhớ cái ý tưởng dịch vụ trực tuyến mà tao nói với mày ko? Tao vẫn đang tiến hành các bước để thực hiện nó đây, tao thấy gần đến giai đoạn có thể lao vào xây dựng giai đoạn cuối của dự án rồi.
- Thế à ý tưởng mà mày nói hồi đầu năm á, ý tưởng hay thật đấy, lại có vẻ đúng, đánh đúng vào mảng chưa ai đánh, lại không bị đụng đầu với các đại gia lớn, lợi nhuận sẽ lớn nếu thực hiện thành công. Thế là đã được gần 1 năm, mày đã làm được cái gì rồi, sao có vẻ im ỉm thế? Có khó khăn à?
- “Ôi giời dạo này tao đang nghiên cứu mấy mô hình, để xây dựng một hệ thống scalability cực ngon hỗ trợ cho cái dịch vụ trực tuyến ***X của tao, như mày biết đấy Google á, bọn nó dùng Pai Thông làm tầng Pờ ri zen, Yahoo thì nó dùng PHP làm pờ ri zen, nhưng cái hệ thống ngầm backend ở sau nó toàn JAVA với C đấy, thế mới gọi là khủng,hỗ trợ hàng triệu xử lý mỗi phút…, muốn làm dịch vụ lớn thì phải làm được như chúng nó”.
- Ờ thì mày nghiên cứu đến đâu rồi?
- Thì nghiên cứu đến đoạn làm sao kết nối giữa các công nghệ lại C, Java, .Net, PHP lại thành một hệ thống, tao dùng Web Sơ Vít. Mình đã tập trung toàn bộ cho hệ thống chịu tải, hiệu năng tốt. Và đang đổ thêm thời gian nghiên cứu tí Hadoop, sau khi nghiên cứu hệ thống này tao có thể chứa hàng “Tê Ra Bai” dữ liệu, phục vụ được hàng triệu người một lúc.
- Ồ cậu nghĩ được như google, yahoo nhỉ, thế chắc cậu đã nghiên cứu gần hết các công nghệ đó, và chuẩn bị bắt tay vào thực thi thôi đúng ko?
- Ừ, ý tưởng mình mà thành công thì nó chắc phải “khủng” cỡ Google Yahoo ấy chứ, giờ thì chỉ còn thêm khoảng nửa tháng để nghiên cứu nốt vài cái đang dang dở là xong, sau đó sẽ bắt tay vào làm.
- Ừ, nhưng cậu có biết là đã có công ty X kia cũng đang bắt tay vào thực hiện một ý tưởng như cậu không? Ý tưởng cậu hay, tốt, nhưng cậu nghĩ ra được tức là người khác cũng nghĩ ra được, tuy nghĩ ra sau cậu nửa năm trời, nhưng cậu cũng nên chú ý đấy.
- Ôi giời, bọn X này thì mình lạ gì, bọn nó là công ty nhỏ, ới lại nó nghĩ ra sau mình nửa năm, mình có công nghệ xịn trong tay, đảm bảo ra là ăn đứt bọn nó. Đội phát triển bên nó thì cũng yếu lắm, toàn dân mới vào nghề, công nghệ không đủ mạnh để thực hiện ý tưởng này.
- Ừ, họ mới start dự án được 1 tháng thôi. Mình quen cha leader về công nghệ bên đó, đúng là họ yếu về công nghệ thật, lại chỉ tập trung vào mỗi PHP, ko có Java, .Net, C, và nhiều cao thủ như bên cậu. Nhưng mình nghĩ cậu không nên xem thường họ, bởi mình được biết bên đó người quản lý phát triển dự án đó là cậu A, cậu này được đánh giá là người có tầm nhìn và khả năng “execution” rất tốt.
- Thì sao?…
PS: Lâu lắm mới viết một entry, dạo này bận và ko có hứng lắm. Em mới viết đến đây thôi, chắc mọi người cũng có idea riêng của mình về câu chuyện này. Mời các bác comment nhận xét về câu chuyện, và đoán thử xem đoạn cuối câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, và dự án của 2 cty sẽ như thế nào?
Mời các bác cùng đưa ra kết thúc cho zui
Bookmarks