Tại sao lại cứ phải nhờ người khác dẫn đường mới có thể bơi được? Ngày xưa Columbus phát hiện ra châu Mỹ có cần ai dẫn đường đâu? Einstein đâu có cần "cầm tay chỉ ABC" cũng tìm ra công thức E=mc2 vậy? Nếu bạn cứ trông chờ vào người khác dẫn đường thì bạn vẫn cứ "mãi mãi là kẻ đi sau? Và nếu như người đó dẫn ra giữa biển rồi bỏ rơi thì bạn biết sẽ đi về đâu?
Vậy tại sao mình không tự bơi? Cứ đi rồi sẽ đến. Và cho dù có không đến được đâu thì bạn cũng đã có biết bao trải nghiệm trên đường. Có thể bạn sẽ không "đi" nhanh bằng những người khác nhưng biết đâu con đường mà bạn đang đi là con đường tắt và biết đâu bạn sẽ gặt hái được những thứ mà chưa ai gặt hái được.
Cũng có thể bạn sợ sẽ hụt hơi hay chết chìm? Nhưng "mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại". Và để tránh hụt hơi thì hãy trang bị cho mình đầy đủ dụng cụ, hãy cố nắm vững kiến thức cơ bản thì sẽ dễ dàng thôi. Bạn hãy tự mình suy nghĩ rồi viết code, có thể nó không hay bằng code của người khác nhưng vẫn thu thập được nhiều hơn so với việc copy & paste code của người khác. Nếu gặp rắc rối chỗ nào thì hỏi người khác. Người ta chỉ có thể gỡ rối cho bạn chứ không ai ở không mà "cầm tay chỉ từng chút một". (Nếu câu này đụng chạm đến ai thì cho mình xin lỗi)
Và khi bước vào lập trình thì bạn cũng nên thực tế một chút. Đừng có mang tư tưởng "cho đi sẽ nhận được nhiều hơn". Nếu công ty tôi mà có một nhân viên như bạn tôi sẽ cho thôi việc ngay lập tức, kẻo bạn cứ mang ý tưởng ra mà cho đi hết thì có mà phá sản.
Bookmarks