Ôi trời mẹ ơi, hôm qua 9h30 xách quần vừa chạy vừa nghe điện thoại của anh Hoàng không kịp nói nữa để ra bến xe về quê cho kịp giờ. Về đến nơi thì nó bảo hoãn lại chưa biết khi nào. Treo cổ luôn quá :die:
// Trung tâm này nằm ở đâu thế anh Hoàng?
Ôi trời mẹ ơi, hôm qua 9h30 xách quần vừa chạy vừa nghe điện thoại của anh Hoàng không kịp nói nữa để ra bến xe về quê cho kịp giờ. Về đến nơi thì nó bảo hoãn lại chưa biết khi nào. Treo cổ luôn quá :die:
// Trung tâm này nằm ở đâu thế anh Hoàng?
À, nhìn ảnh cafe ở Phan Hành Sơn em đoán trường này nằm ở đường Phan Tứ đúng không anh Hoàng, hình như là số 16 Phan Tứ, nếu đúng là trường này thì hồi học đại học ở trọ sát bên nó luôn, hồi đó (tức năm 2007) trường không được như bây giờ, cơ sở vật chất và nhà cửa cũ kĩ. Không ngờ trong này lại có nhiều hoàn cảnh đến thế. Giờ cũng đã thay đổi nhiều. Chúc mừng THX Đà Nẵng có thêm chiến tích mới.
Đúng là ở đường Phan Tú, nhưng trường này chắc ko phải là trường mà em muốn nói tới đâu, vì trường này trước đây nằm bên Trần Phú cạnh nhà thờ con gà, sau này xin đất nhà thờ và hỗ trợ bên ngoài mới xây dựng nên trường như thế này.
PS : Mi về sớm quá làm ta mất bữa nhậu tính sao đây
Bọn em chắc cũng phải làm như bên anh thôi chứ tới lui cũng phiền phức, vì vậy nhờ bác Lý phone trước cho trường 1 tiếng để bữa nào tụi em lên rinh về giải quyết dứt điểm. Cái nào sửa được thì sửa thay thế được thì thay, còn không thì chờ hàng viện trợ của các bác trong ấy để sửa nốt
chắc không có cơ hội trở lại ĐN . Tin buồn là thứ 2 này em đi làm rồi
Chỗ Phan Tứ cả đường đó chỉ có 1 khu đất bên Thiên Chúa là rộng nhất thôi, còn đi ra phía sau dân nó ở hết rồi mà. Hồi trước em nhòm vào thấy có vài dụng cụ cho trẻ em chơi.
Các bạn ơi. Đây là thông tin mà trường Thế Hệ mới gửi, các bạn cập nhật giúp nhé.
Riêng cái máy tính dùng Touch monitor thì Lý đã phát giác và quét sạch ngay lúc mới cho vận hành rồi nên tạm yên tâm
Chương trình trong đĩa & chuong trinh gởi theo máy có virus mà không biết.
Mới install Comodo real-version nên SCAN và làm lại.
Mới upload theo LINK dưới.
Phan VIDEO:
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part01.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part02.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part03.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part04.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part05.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part06.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part07.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part08.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part09.rar
Phan Nhu Lieu KT
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part01.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part02.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part03.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part04.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part05.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part06.rar
Trong nhu lieu co phan LINK video (nen phai dua cac folder video tren vao cung cho)
ĐÃ trao đổi với Sr Bạch Yến vể phương cách để các bạn ngoài Đà Nẵng sửa chữa các máy tính của trường. DO hiện nay Sr Yến không có mặt tại trường nên có lẽ trong tuần tới Sr sẽ cho xe chở máy đến địa điểm của Tin Học Xanh Đà Nẵng và nhờ các bạn giúp đỡ. Sr sẽ liên lạc với Hoàng khi thuận tiện.
Nếu có thiếu thốn thiết bị nào đó mà ngoài ấy không có sẵn thì cho anh em hay nhé. Anh sẽ liệu gửi ra thêm.
May quá, cuối cùng cũng tìm được cách tốt nhất để làm.
Vẫn còn nợ các bạn Đà Nẵng một thư riêng
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Cảm ơn anh LÝ, Kiệt và các bạn thx Đà Nẵng.
Cơ sở cũ của trường THANh TÂM trước kia ở đường Yên Báy, mới dời được vài năm.
Khi trở lại thăm trường năm 2011 gặp lúc các "thiết bị" đang được tập trung tại một phòng để lắp ráp. Chỉ là các hộp sắt đứng đó cho có vì, hầu hết không xử dụng được.
Nhà trường trước đây có dịch vụ PHOTOCOPY để tạo công ăn việc làm cho các em kt, nhưng nghe kể mà . . . "vì các em ngờ ngạc nen khách hay lừa . . "
Chương trình Khuyết Tật của Thế Hệ có một đoạn video hết sức cảm động: Emotional THANH TÂM Đa Nẵng
http://youtu.be/1p5nbp4eRUk
Tình hình là Ku Long theo công việc nên đã chuyển về làm việc lâu dài tại Quảng Bình. Mặc dù ở xa mọi người THX Đà Nẵng và chỉ có 1 mình nhưng nếu được đóng góp tiếp cho THX Đà Nẵng thì sẽ luôn sẵn sàng. Trong khả năng bản thân đã đi và quen địa hình cũng như nếu ở đâu trong các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào Huế cần sự giúp đỡ thì Ku Long cũng đều có thể đi được.
Dê Lỳ, kiettt, KN, ngoccong2001, nino, TongNghien
Bookmarks