Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Định nghĩa ngã ba

  1. #1
    Tham gia
    25-08-2006
    Bài viết
    178
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Định nghĩa ngã ba

    Mình mới học lái xe oto khi đọc bài này choáng quá không biết ngã ba là gì mong các bác giúp với
    http://laodong.com.vn/Tin-tuc/So-GTV...e-nga-ba/59004
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Ngã ba đường là nơi mà bạn đứng đó và phân vân cho số phận bấp bênh của mình!

  3. #3
    Tham gia
    12-11-2009
    Location
    Lai Châu
    Bài viết
    352
    Like
    42
    Thanked 61 Times in 35 Posts
    Ngã ba là nơi thăng hoa của cảm xúc và tột đỉnh của sự đau đớn xen lẫn sung sướng ) =))

  4. #4
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Phành ra ba góc da còn thiếu

    (Hồ Xuân Hương)

  5. #5
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Ngã ba ư? Đơn giản thía mà rối như canh hẹ
    "Ngã ba là nơi mà không biết quay đầu về hướng nào, nên chỉ có ... cắm đầu xuống."
    Hết.

  6. #6
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Ngã ba ư? Đơn giản thía mà rối như canh hẹ
    "Ngã ba là nơi mà không biết quay đầu về hướng nào, nên chỉ có ... cắm đầu xuống."
    Hết.
    Mụ này nói bóng gió quá thiên hạ hiểu không kịp.

    Lúc Ba trốn Mẹ đi nhậu, về tới nhà thấy Mẹ chận ngay cửa, mới xảy ra tình trạng
    "không biết quay đầu về hướng nào, nên chỉ có (giả vờ xỉn) ... cắm đầu xuống". Lúc đó là Ngã Ba.

  7. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Mụ này nói bóng gió quá thiên hạ hiểu không kịp.

    Lúc Ba trốn Mẹ đi nhậu, về tới nhà thấy Mẹ chận ngay cửa, mới xảy ra tình trạng
    "không biết quay đầu về hướng nào, nên chỉ có (giả vờ xỉn) ... cắm đầu xuống". Lúc đó là Ngã Ba.
    Quá hay!
    Thế là lão hiểu ra rồi đó, bóng gió gì ở đây hả trời!

  8. #8
    Tham gia
    25-08-2011
    Location
    Tam Kỳ City
    Bài viết
    250
    Like
    0
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Giận dữ !

    Ngã ba trong vụ này là cái bẫy của CSGT lấy tiền mấy người dân (có hiểu biết và cả ngu ngơ)
    CSGT mà không biết đó là ngã ba hay ngã gì thì ở trên trời rơi xuống thì phải...

  9. #9
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Tiên nữ lưu manh View Post
    vậy mà nãy giờ Tiên cứ tưởng cái ngả ba..là cái ngã ba chứ )
    Ngã ba,đứng xa một chút thì mới nhận ra có ba ngã.Nhưng ,đến ngã ba thì lại bối rối không biết đi hướng nào.Thôi thì,đầu chỉ hướng nào thì đi hướng đó.Trường hợp "cắm đầu",vậy là không đi được...
    đi ngủ cái đã.Xỉn rồi!
    Khó quá, không thèm ký

  10. #10
    Tham gia
    25-08-2006
    Bài viết
    178
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Cái ngã ba mà em nói nó bằng đất đá nhựa đường chứ không phải bằng xương bằng thịt như các bác nói. mà hình như các quan chức nhà ta cũng nghỉ như các bác mà trên công đường ai lại nói truyện tế nhị ấy ra nên các bố bảo không biết là cái gì .....................

    ôi cao siêu quá

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •