Cách đây 1 tháng, em có đọc trên rao vặt quảng cáo có nick giao bán thẻ gọi điện thoại giá rẻ! em đã buzz cho bạn đó để hỏi mua! Vì là cũng tin người nên em đã chuyển tiền trước khi mua thẻ, mua được 3 lần, thấy hắn cũng uy tín lại là admin của 1 site khác nổi dành cho teen, nên em giới thiệu cho bạn bè, rồi cộng lại mua chung 1 lần, nên lần này chuyển cho hắn 32 triệu VND. Sau khi nhận tiền hắn nói là sẽ gửi thẻ cho em, nhưng 2 ngày sau lại nói ko thể làm thẻ được nữa, nên sẽ gửi tiền lại cho em . Nhưng em đợi mãi không thấy, từ lúc đó, em gọi điện hắn ko thèm bắt máy, nhắn tin hắn không trả lời .
Mọi giao dịch đều qua mạng nên em ko biết nhiều về hắn, em tìm được 1 người bạn của hắn trên 1 diễn đàn mà hắn đang làm admin, nhờ người đó lien hệ với hắn, thì hắn nói với người đó rằng: em đã gạt hắn trước, mua card ko trả tiền, nên hắn lấy lại của em thôi, người bạn đó không lien quan, nên đừng nhún tay vào.
Em ko ngờ trên đời lại có 1 người có thể ăn nói tráo trở như hắn,. Hắn còn thách em cứ ra công an mà tố cáo, vì hắn nói em ko có chứng cứ, hơn nữa card hắn bán cho em là card ăn cắp hay hack gì đó nên hắn thách em tố cáo hắn, vì dính vô tội tiêu thụ hàng ăn cấp, mà cái đó trước khi mua em không hề biết , chỉ thấy rẻ nên mua thôi, hắn còn nói: hơn nữa công an nào tin em, vì đây là giao dịch qua mạng. Mọi giấy tờ chứng minh em đã chuyển tiền cho hắn, em còn giữ đầy đủ, những gì em với hắn nói chuyện em đều lưu lại trong yahoo.
Em mong các anh chi, cac ban , ai đã từng gặp trường hợp như em, hoặc hiểu biết về pháp luật hãy tư vấn giúp em, chỉ cho em biết em nên làm gì với hắn, mấy ngày nay em không thể yên tâm về việc này, tiền thì mọi người đã gửi cho mình, ngày nào người ta cũng nói em thế này thế nọ, nghĩ là em đã tiêu hết số tiền đó, trong khi đó , hắn lại lấy tiền của em mà nhởn nhơ.đầu óc em giờ toàn suy nghĩ linh tinh, em rất mong anh chi em giúp đỡ cho em với, không em chết mất!
Bookmarks